Tìm kiếm bài viết theo id

Con Becgie nhà mình sắp chết, mình buồn quá

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tiachopcomputer, 21/8/10.

ID Topic : 2194115
Ngày đăng:
21/8/10 lúc 00:13
  1. nimeo90 Thành Viên Cấp 4

    2 tấm cuôi nhìn iu wa':adore::adore::adore::adore:hix hix
     
  2. nimeo90 Thành Viên Cấp 4

    Con Becgie nhà mình sắp chết, mình buồn quáCon Becgie nhà mình sắp chết, mình buồn quá - 1Con Becgie nhà mình sắp chết, mình buồn quá - 2
     
  3. boy_us Thành Viên Cấp 6

    ở sài gòn này nếu chó chết thì chôn hay thiêu ở đâu các bạn
     
  4. haminhsa Thành Viên Cấp 1

    híc....nhìn nó giống con milo nhà mình quá, nhưng milo nhà mình ú hơn, chia bùn cùng ku nha!mình cũng sợ con chó nhà mình sẽ giống chó nhà bạn quá!híc...
     
  5. Dj_Sonic _Trance4ever_

    chết cách đay 2-3 năm rồi , lúc đó làm gì bik thiêu chó là gì đâu Con Becgie nhà mình sắp chết, mình buồn quá - 2
     
  6. Royal_biker Thành Viên Chưa Kích Hoạt

  7. 13 năm rùi bác, tính tuổi chó là 91 tuổi
     
  8. NoFX ♪♫ S o S n o w y ♪♫♪

    Chia buồn cùng chủ topic, mình cũng thương chó lắm
     
  9. hunteen Chuyên Gia Hàng Hiệu

    becgie, cày tơ 12 món=)), sắp chết hài vs cái tag Con Becgie nhà mình sắp chết, mình buồn quá
     
  10. nhanmonkey Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    13 nam ha ban doi voi cho vay la lon tuoi roi chia bun nha ( sr mod vietkey hu )
     
  11. kyjoka Thành Viên Kim Cương

    dễ thương quá Con Becgie nhà mình sắp chết, mình buồn quá
     
  12. if_you_r_not_a_dream Thành Viên Cấp 5

    mình cũng nuôi chó hoài mà sao chết quài :'(
     
  13. hymalaya922 No Pain No Gain

    Nản nhất là nhìn con vật mình nuôi ra đi (con chim con cá chết còn buồn nữa là chóCon Becgie nhà mình sắp chết, mình buồn quá). Ôi! 13 năm chắc kỷ niệm nhiều lắmCon Becgie nhà mình sắp chết, mình buồn quá - 1
     
  14. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    Đọc bài viết của bạn lại nhớ đến con Lem nhà mình.Con Becgie nhà mình sắp chết, mình buồn quá
    Năm nay em nó đã gần 11 tuổi , tuy đã luống tuổi ,không được cute nhưng vẫn còn teen và nhí nhảnh lắm. GÌa rồi nhưng không hiểu sao trai ( chó đực ) vẫn đến nhà nằm ngóng đợi , thậm chí còn cắn nhau để giành em Lem...Cứ tối tối nó ra đường chơi là vài ba bữa sau lại có "trai lạ" tìm về nhà chờ đợi " nàng"...Nhiêu lúc đang cho đàn con bú , nghe người yêu kêu rin rít trước cổng là nó vểnh tai lên , bật dậy để con rơi bịch bịch như mít rụng mà chạy ra thăm người yêu , lát sau quay về cho con bú tiếp.
    Tính đến nay nó đã trải qua khoảng 12 đời chồng và đẻ hàng chục lức con rồi , nhưng mẹ mình do sợ chó quậy phá trong nhà nên đem cho hết...tiếc quá. Nó khôn lắm và con nó đẻ ra đứa nào cũng khôn giống má ý hệt.
    Nếu nghĩ đến 1 ngày phải xa nó , thật sự mình hiểu rằng sẽ rất buồn và sẽ không có người bạn bốn chân nào có thể thay thế nổi hình ảnh của Lem trong lòng mình cả..Con Becgie nhà mình sắp chết, mình buồn quá - 1Con Becgie nhà mình sắp chết, mình buồn quá - 2Con Becgie nhà mình sắp chết, mình buồn quá - 3
     
  15. Quang Thành Tinh Dầu Aroma-zone.vn

    chắc nó bệnh hả? Tội nghiệp!
     
  16. nhớ có lần nó quậy phá quá, mình lấy cây roi mây tính đánh, vậy là nó ngồi xuống lập tức rồi dùng tay khều mình như xin lỗi, thấy thương quá nên ko nỡ đánh. Rồi có lần ko hiểu sao nó leo vô gác mình đc, mình ko đuổi mà ôm nó ngủ tới sáng luôn
     
  17. Dj_Sonic _Trance4ever_

    cho nó đẻ ít thôi, đẻ nhiều mau già - hại sức khỏe lắm, mà cũng nể chó bạn nuôi bây giờ vẫn cho đẻ , nó tuổi người cũng 70 - 80 t rồi đó Con Becgie nhà mình sắp chết, mình buồn quá - 4
     
  18. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    Thật là cảm động quá , chó nhà bạn khôn và đáng yêu quá đi , y như chú chó bergie mà mình đã xem trong phim...thích quá.
    Chẳng bù cho con Lem nhà mình tối ngày theo trai...
    Tuy đã già nhưng nó vẫn còn nhí nhảnh lắm bạn ơi ..
    Nó mới đẻ xong 1 lứa con nữa cách đây 3 tháng , đẻ xong ít hôm là tung tăng và còn béo ra , lông lá mượt mà như gái 1 con ấy chứ...Hiện nay nó đang hẹn hò với con Xù , con Mực ở xóm trên nhưng chắc mình cũng không dám cho nó đẻ nữa đâu...
     
  19. senko1990 Thành Viên Cấp 3

    chia bùn chủ top, mình cũng vừa mới mất con chó, bùn quá trời
     
  20. pdh Thành Viên Kim Cương

    Ọc, nhìn hình nhớ lại con Becgie cũ
    Nuôi cũng lâu mà bị hai thằng chết toi hốt mất Con Becgie nhà mình sắp chết, mình buồn quá