Ace hay chuyển - nhận hàng cho mình xin thông tin về công ty, dịch vụ chuyển hàng tốt, giá vừa phải với. Mình hay chuyển túi qua Tín Thành mà thấy cước đắt quá. Có hôm tối về tính bill vận chuyển mấy cái túi thôi mà cả 200k, mặt ngu luôn :adore:. Hic, sáng nay lại một quả 52k nữa. Tuần này còn mấy đợt chuyển nữa, chắc có ngày chết với phí ship quá. Thanks ace!
Cước thì mình thấy như nhau ko chênh nhìu mà bạn .Quan trọng lúc nó ghi trọng lượng trong bill có chính xác hay ko và địa chỉ cần đến có ngay trung tâm hoặc ở xã ,ấp phải qua thêm 1 trung gian là thằng EMS nữa nên cước phí bị đội lên
Phương Trang đi tất cả các tỉnh luôn hả bạn? Nhưng xe có điểm yếu là không kèm dịch vụ giao tận nhà cho khách. Cảm ơn bạn! Mình toàn gửi về trung tâm thành phố không àh, Hà Nội, Nha Trang, Hải phòng, cước rẻ nhất hồi giờ là một cái túi rất nhẹ, cũng 28k rồi. Trong khi mình vào một số topic bán hàng của các bạn thấy báo gửi đôi giày (đoán nặng hơn nhiều) nhanh mà cũng chỉ có 10k thôi.
Bạn cho mình thêm thông tin được không? Lúc chiều mình gọi qua GNN thì so với cái bill lúc sáng ở Tín Thành tính 52k GNN sẽ tính 42k, mà cũng không xa lắm, gần Maxi Cộng Hòa luôn. Bữa sau gửi đây thử đã, tiếp tục tìm thêm.
Tín Thành mắc hơn ra bưu điện gửi Vexpress và EMS. chuyển đc cước rẻ nhất chỉ có 1 cách là kí hợp đồng với Tín Thành. tính ra 12k/1kg ra hải phòng. nhà mình đóng sỉ giày nên kí hợp đồng với nó. cuối tháng thanh toán 1 lần.
Bạn ở tỉnh nào? nếu tỉnh đó có chuyến đi SG thì gửi xe đó đó rẽ lắm chừng vài chục K là đc. Còn không gửi EMS cái này mắc àh nó tính Kg
mình hay chuyển của GNN,chuyển hàng thì okie,nhưng tuyệt đối ĐỪng Bao giờ xài COD của nó nhé,thiếu $ mình 2 tháng mà còn chưa đưa,chắc mai lên cty đòi.!
mình chuyển túi cho khách hàng , tổng khố lượng không lớn và còn phụ thuộc vào sức mua nữa nên chắc không ký được hợp đồng với bên đó, chứ nếu được thì quá tốt. Bạn cho mình thông tin về khối lượng tối thiểu nhé. Thanks bạn! Mình ở SG, chuyển đi các tỉnh, thành khác chủ yếu là Hà Nội. em hem hỉu ý bác? hic, chạy xuống bến xe miền Đông hay bến xe nào đó thì mình càng chết. Có một lần, khách ở Gia Lai muốn chuyển bằng xe gì đó quên tên rồi, chạy vòng vòng kiếm cho ra cái xe đó gửi mà người ta không có biên nhận gì hết. Lỡ có gì biết ăn nói sao với khách đây? Lần đó giao dịch ok lắm, nhưng trong thời gian khách chưa phản hồi, mình cứ nơm nớp lo, haizzzzzzzzzzz hihi, vậy là mình thua rồi Tối nay mình chuyển đợt đầu qua GNN nè, nhưng mà gửi đi Hà Nội thì phải trước 6h30 thì mới chuyển đi trong ngày được, bên đó trả lời mình vậy chắc giống mấy xe khác để đó khi nào rảnh ra lấy hoặc lúc người ta gọi mình lên nhận hàng đó, bạn nói họ cho xe ôm mang đến nhà cho bạn, trả thêm tiền xe.
Trước giờ em gửi EMS ko hà. Mà em hên 1 cái là nhà gần chỗ EMS, chỉ là EMS thui chứ ko phải thông qua bưu điện nên giá phải chăng hơn. EMS mà thông qua bưu điện là nó tính thêm phí của bưu điện nữa đó ! Hix ! Ví dụ: 1 gói bưu kiện gửi EMS gần nhà em: 20k. Chạy qua EMS bưu điện gửi nó đòi thêm: 1 cái hộp: 4k, phí gói: 4k, phí bưu điện hay gì đó: 1 - 2k... Thế là 30k hồi nào ko hay !
tối nay chạy qua GNN gửi quả đầu tiên, ráng qua trước 6h30 để kịp hàng ra Hà Nội ngày mai rồi mà nhân viên nói sao đó nên phải ngày kia mới ra tới nơi. Lủi thủi quay về với Tín Thành, TT cũng báo sao đó, ngày mốt hàng mới tới tay khách. Thì phải gửi thôi chứ biết sao Ngâm cứu Viettel!