Tìm kiếm bài viết theo id

Bốn chữ "Công Nghệ Thông Tin"..ngày mai ra sao ?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tthantuyet, 23/12/10.

ID Topic : 2644057
Ngày đăng:
23/12/10 lúc 23:10
  1. tthantuyet Thành Viên Bạch Kim

    Tham gia ngày:
    5/5/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    5,849
    Có vài topic nói về cái nghiệp này rùi.Em thì đang SV năm cuối CNTT,nhưng thấy ko còn sung sức như ngày đầu.
    Tết này là 22t rồi,liệu ra đời đi làm có xô đẩy mình qua ngành nghề khác ko nữa,thấy tình hình đang ko ổn Bốn chữ Công Nghệ Thông Tin..ngày mai ra sao ?
    Anh chị em nào đang theo nghiệp này cho vài dòng tâm sự gọi là đi :sad:,có ai từng phải rời bỏ vì chán nãn hoặc để có cuộc sống tốt hơn ko ?

     
  2. hunteen Chuyên Gia Hàng Hiệu

    ko nghe IT = cu li àh Bốn chữ Công Nghệ Thông Tin..ngày mai ra sao ?
     
  3. BoyHoiNach555 Thành Viên Cấp 4

    ^^ ngạnh này ai ko nói hot bay giờ ! theo đi e ? đừng nghi vu vơ lở mất sự nghiep
     
  4. andy_zhao Thành Viên Kim Cương

    Me too nè
    Đang tính làm sữa chữa máy tính thui, rùi học ngành kinh tế cho đỡ khổ
     
  5. Herb_a_Life Thành Viên Cấp 4



    Bốn chữ Công Nghệ Thông Tin..ngày mai ra sao ? - 1 Cũng năm cuối ngành Lâp trình :cry_002:
     
  6. thienthantuyet Thành Viên Vip

    có thằng bạn làm IT lương 4 chai mà bù đầu bù cổ ngồi vi tính cả ngày, ko nhậu nhẹt ko cafe, ko gái gú....giờ trông như ông già ^^
     
  7. Angel090 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    - Có tôi. 1 người đã tốt nghiệp CĐ CNTT, ra trường xin việc không chỗ nào nhận hết vì chưa có kinh nghiệm. Rồi cắn răng chịu đựng làm KTV : bị cty phân công chạy lòng vòng ngoài đường để xử lý sự cố cho các văn phòng (rớt mạng, máy in, fax...) suốt ngày, vì ở ngoài đường nên nắng mưa bất thường là bệnh liền, lương 1 tháng được 2tr5 không đủ trả tiền xăng nhớt, ăn uống, bệnh hoạn. Sau khi có kinh nghiệm rồi, xin vào mấy cty khác cũng không được nhận, lại tiếp tục làm KTV sống lay lắt qua ngày.
    - IT ở VN bị khinh thường rất nhiều : Thất nghiệp hoặc lương thấp, bị sai vặt, bị đồng nghiệp khác khinh thường, nhiều khi phải sửa xong máy mới được về bỏ dỡ việc học thêm buổi tối...
    - Giờ thì tôi nản lắm rồi vì trót dại theo nghành CNTT, thất vọng về ngành CNTT ở VN thật. Giờ đang tính đổi nghề đây nè.
     
  8. NFO Thành Viên Cấp 4

    nghề hot....cách đây 5 năm
     
  9. MrMTK Thành Viên Cấp 2

    bạn là lập trình viên , kỹ thuật viên hay quản trị mạng?
    lương = năng lực của bạn, CNTT --> nghe tên biết tốc độ thông tin ntn rồi mỗi ngày mỗi khác. đeo không nổi nên làm kinh doanh đi.
    Nếu là lập trình viên nên thì nghiên cứu về Web đi vì hiện nay công nghệ áp dụng về Web nhiều nhất là đã ra công nghệ điện toán đám mây (cloud computing) và No - SQL dùng cho web tôi nghĩ xu hướng sắp tới sẽ có nhiều người theo cái này và hiện nay cái gì cũng public lên net nên làm web dễ ăn hơn
     
  10. kzam Thành Viên Cấp 6

    5 năm trc thầy mình khuyên ko nên vào ngành này và hóa dầu.
     
  11. baoquan2807 Thành Viên Cấp 5

    Học CNTT ra không chừng đi thiến Heo Bốn chữ Công Nghệ Thông Tin..ngày mai ra sao ?
     
  12. MrMTK Thành Viên Cấp 2

    Sẵn đây chia sẽ 1 chút về 1 số kinh nghiệm của 1 số người bạn cũng như bản thân.
    CNTT ko chia là CĐ - Đại Học hay học trường nước ngoài dạng NIIT hay Aptech, tôi thấy 1 số bạn học của mình tốt nghiệp mạng loại ưu ra trường xin vào các công ty về mạng máy tính thì khó họ phải chuyển sang vào các công ty bán hosting - domain mà họ chẳng biết cái đó là gì dần dần quen quên mất kiến thức mạng ---> học ko đc áp dụng.
    Một số người theo lập trình Java nhưng ra xin ko có việc làm phải chuyển sang PHP để làm web kiếm cơm qua ngày --> lại một thức tế đáng buồn
     
  13. hainguyen_kimgia Thành Viên Cấp 3

    Nói bạn đừng buồn, trong công ty mình thì IT tòan bị sai vặt đi sửa máy, cài phần mềm, mail, v.v...
    Số đt IT phòng nào cũng có dán, động một chút là réo liền, mà còn bị chửi ko thương tiếc!!!
     
  14. xmen109 Thành Viên Cấp 3

    bình thường thôi

    bạn tui ra trường toàn làm trái nghành , có mấy đứa trụ được hình như lương 5 chai ( mà nhà nó giàu tối ngày nghiên cứu công nghệ mới nên tiền chúng nó k wan tâm)

    IT= CÓ ĐẦU ÓC + NHÀ KHÁ GIẢ MỚI ĐẦU TƯ ĂN HỌC ĐẾN NƠI ĐẾN TRỐN ĐƯỢC

    Có ông anh thằng bạn lương tháng hơn 1k $ ( mà nó du học nước ngoài cũng hết vài chục k $ mới được như vậy hehe), từng là cựu sinh viên RMIT
     
  15. tthantuyet Thành Viên Bạch Kim

    Cảm ơn anh chị em nhiều lắm,tại ngày xưa ham chơi wa,ko lo tương lai,ko quan tâm mình muốn gì,cái gì có thể làm kiếm ra cơm gạo,chỉ lo cái sở thích Bốn chữ Công Nghệ Thông Tin..ngày mai ra sao ?
    Bây giờ dỡ dỡ ương ương,theo IT mà ko phải thuộc dạng nổi trội,kiểu này sao đây ?? Cho em xin vài lời dc ko ?
    22t bắt đầu lại có muộn quá không ? :after_boom:
    Nữa đêm rùi anh em nào chưa ngủ thì tí nữa ngủ ngon nhé.
    Chúc cả nhà Giáng Sinh Vui Vẽ :byebye::byebye:
     
  16. MrMTK Thành Viên Cấp 2

    Đồng ý với bác :byebye:, nước ngoài nó hơn VN là vào công ty nó có group cho mình tìm hiểu công nghệ, có công nghệ mới là các developer phải nghiên cứu và áp dụng, VN ta đăng tuyển IT mà toàn là sửa máy in , cài windows.... em nản :sure:
     
  17. dongho1010 Thành Viên Cấp 1

    Công ty của bạn em đang tuyển Design nè( cứng flash 1 tí), làm việc tại nhà, lương cũng khá, mà tuyển nay cả nữa tháng rồi chưa có ,hix
     
  18. MrMTK Thành Viên Cấp 2

    Nói như bạn sẽ ko có công nghệ mới như ngày nay Bốn chữ Công Nghệ Thông Tin..ngày mai ra sao ? - 1
     
  19. kecodon1990 Thành Viên Cấp 4

    giờ ngành nào cũng ăn cám
    ngồi than làm gì Bốn chữ Công Nghệ Thông Tin..ngày mai ra sao ?
     
  20. cunxixi Thành Viên Vàng

    Bạn trai mình trước đây cũng học CNTT trường cao thắng,mà bị mình "dụ" ôn thi sang trường ĐH Kiến Trúc,năm nay đang học năm 3 rồi,ngành thiết kế nội - ngoại thất.Ban đầu cứ nghĩ đơn giản là học chung ngành mai mốt lấy nhau sẽ dễ sẻ chia hơn,hehe, giờ thấy bạn nói vậy thấy chắc là đã cứu anh ấy "một bàn thua trông thấy" rồi. Học Đh mà ko có việc thì ko biết Cđ làm sao nữa...
    Thôi dù gì cũng lạc quan lên nha bạn, nếu ở đây ko có việc ưng ý thì bạn về Vũng tàu quê mình thử xem.Mình thấy quê mình dễ lập nghiệp lắm, chỉ cần bạn năng động,chịu thương chịu khó với có học vấn là ok rồi. Ở Vt giờ phát triển nhanh lắm, con người hiền lành, không khí trong lành, đường xá đẹp...thích lắm
     

Tình hình diễn đàn

  1. banhbao621,
  2. vuleanh1234,
  3. hoangmain,
  4. Muatruyentranhcu,
  5. xetaimoi,
  6. passio,
  7. HONEYZ
Tổng: 869 (Thành viên: 10, Khách: 842, Robots: 17)