Cả nhà ơi! Hôm qua,khỏang 20h40, mình cùng nhóm bạn đi ăn uống ở quán lẩu đầu tiên (ko nhớ tên),ngay ngã tư Hồng Bàng - Dương Tử Giang Sau khi ăn xong, thì phát hiện có 1 balô ngay bên cạnh,chắc là của nhóm bàn kế bên ăn xong rồi quên luôn Không biết là quý giá hay bình thường, vẫn rất hi vọng sẽ trả lại cho khổ chủ AE đọc tin vui lòng giúp đỡ bằng nhiều cách,hay chí ít là up lên cho nhiều người cùng biết Liên hệ : - Học viện NIIT EduFirst 383 Bến Chương Dương, P.Cầu Kho, Q1 Sđt : (08) 38364535
Đem về nhà vẫn kô kiểm tra sao bạn....lỡ như hàng quốc cấm,vũ khí hay heroin thì sao bạn.Lúc đó kô có Bao Thanh Thiên cứu bạn đâu Cẩn thận nhé bạn
lên cho mọi ngời thấy, mà bạn ơi, bạn ghi rõ trong tiêu đề là liên quan tới balo hay gì đó đi bạn. mới đầu mình đọc tuởng là bạn thấy ở đâu có việc làm tốt post lên cho anh em nào có nhu cầu kiếm viêc tới kíêm
nghe kinh quá h: mà chủ toip và máy người bạn ko mở ra coi thử, bik đâu có giấy tờ tên tuổi trong đó sao
Balo không có gì để biết thông tin cả ah Chỉ thấy những món đồ cho sv... Up lên cho balo tìm chủ. Ah, ko có đầu lâu hay máu me tíc tắc gì nhé cả nhà
mình thấy tốt nhất bạn nên để lại thông tin liên lạc cho chủ quán vì chắc chắn rằng người nào mất sẽ quay lại quán lẫu đó để kiểm tra có bỏ quên ko. Nếu có ai liên lạc lấy lại túi thì bạn hỏi họ bên trong đó có những gì.Nếu nói đúng thì trả lại cho khổ chủ.
Chời ạ, gửi lại cho chủ quán hoặc cho chủ quán số đt của bạn, người mất sẽ tự động quay lại quán tìm. Bây giờ bạn quay lại quán hỏi xem đã có ai tới tìm đồ chưa.