Sáng sớm mình đi ăn cơm tấm quán ngon quen thuộc. Ông cụ hiền lành tươm tất tiến lại gần: - Cháu ơi! Ông đi khám bệnh đã dùng hết tiền mua thuốc, bây giờ không còn tiền về xe. Cháu cho ông xin 4 nghìn để đi xe bus về nha? - Ông ơi! Nhà ông ở đâu thế? - Ông ở Thủ Đức lận cháu, xa lắm! - Ô! thế để cháu chở ông về giúp nha? Ông cụ giật nẩy mình, nhưng vẫn đối đáp trôi chảy: - Cháu chỉ có 1 cái nón bảo hiểm thì làm sao chở ông về được? Mình tinh ý hỏi lại: - Oh! thế sao ông biết cháu chỉ có 1 cái nón bảo hiểm nhỉ? Ông cụ không thèm trả lời, bước qua bàn bên cạnh hát lại bài ca "con cá" y chang lúc nãy: - Cháu ơi! Ông mua thuốc hết tiền, cho ông xin 4 nghìn mua vé xe bus nhé... Mình nhìn theo cảm thấy thất vọng. Mình đem cả lòng chân thành ra để biếu ông ấy bằng cách bỏ cả thời gian quý báu để xin được chở về giúp, nhưng ông ấy chỉ cần 4 nghìn mà môi. Có lẽ 4 nghìn thời buổi này nó quý hơn chút lòng thành giữa con người với nhau. Hoặc cũng có thể là ông ấy cầu xin sự giúp đỡ một cách không chân thành.
Quá, quá nhiều những người thế này... Làm cho niềm tin và sự chia sẻ của con người với nhau ít nhiều cũng bị thui chột dần đi! Để xem mình đã gặp bao nhiêu trường hợp tương tự thế này rồi nhỉ: 1 boy dắt xe tàng xin tiền đổ xăng, 1 boy mếu máo vì mất xe mượn của bạn, 1 bác già xin tiền chữa bệnh, 2 bác già xin tiền mua thuốc, mấy người mời mua thuốc xử lý hầm cầu, thầy tu đi quyên tiền... Chỉ cần tinh ý dò hỏi thêm là có thể nhận dạng được những người vô liêm sỉ như vậy! Nhưng đôi khi sự tinh vi trong lọc lừa của họ cũng làm mình hố hoài. Buồn ghê! Các bạn đã gặp những trường hợp tương tự nên góp ý lại để cho mọi người biết mà tránh xa với nghe!
sống trong XH nào cũng vậy. bần cùng xinh đạo tặc hay sao thấy cũng k còn đúng nữa. ngta k bần cùng mà vẫn đạo tặc đấy thôi. chiện này gặp hoài. nhưng thường mình k giúp đỡ. vì nó k thật. ão ảo thôi
hãy thông cảm cho những số phận nghèo khó , có thể tấm lòng chân thành của bạn sẽ đem lại cảm giác ấm lòng cho họ và bốn nghìn đồng của bạn sẽ làm cho họ no lòng ....
1 lần mình đi khám bệnh đang chờ đóng tiền chợt thấy 2 mẹ con,nhìn người con vẻ mặt đau bệnh lắm lại hỏi mình cho tiền mua vé xe về quê ở miền Trung vì lên chữa bệnh đóng viện phí hết rồi,thấy tội quá cũng định giúp nhưng chợt nghĩ lại mình hỏi nằm điều trị khoa nào,bác sĩ nào dẫn mình gặp hỏi nếu đúng thì mình giúp!xong lèm bèn vài câu gì đó quay đi không nói lời nào luôn!gặp những người khác lại ca tiếp,mình chưng hững luôn!bực vô cùng!ra về mới nghĩ sao lúc đó không ra gọi bảo vệ vô hỏi thăm 2 mẹ con đó để lại đi lừa gạt tình thương của người khác!nghĩ thế nào cũng có người cho tiền vì nhìn 2 mẹ con đó thật rất tội nghiệp!thiệt giờ ra đường không biết tin ai bây giờ!
nhiều lắm, bữa trc có thằng kia tới khu vực nhà tui ở khóc lóc, tui thấy vậy chạy ra coi, nó khóc và kể với mọi ngừoi là ở Bạc Liêu lên TP định đi xin làm hồ nhưng bị bạn gạt lấy hết tiền nên giờ ko còn tiền về xe, nó làm rất cảm động nên mọi ngừoi cho 10k, 20k... tổng cộng khoảng gần 200k rồi (nếu đi xe về Bạc Liêu chỉ khoảng 100k), nhưng xui cho nó tui là dân Bạc Liêu gốc nên tui hỏi vài câu về quê hương của mình là lòi mặt chuột nó liền, đến lúc nó ko trả lời đc thì giả bộ khóc rống lên rồi vừa than vãn vừa bỏ đi, sau khi tui liền giải thích cho mọi người hiẻu, mấy người đàn ông bực quá lấy xe chạy theo hướng nó đi theo dõi tiếp thì thấy nó khóc thêm 2 nơi nữa, tổng số tiền nó xin được khoảng 500k, lúc này mấy ổng mới ra mặt đòi đánh nó và bắt nó đem số tiền đã xin được cũng cho cái đình gần đó (bởi vì có 1 số người sau khi cho đã bỏ đi rồi nên ko thể hoàn lại), vài bữa sau tui gặp lại nó trên chỗ cơ quan, đang giở bài cũ, nhìn thấy tui nó lẩn liền. còn có chuyện này nữa: cứ vài hôm thì gặp 1 lần vào sáng sớm vừa mở cửa chuẩn bị đi làm thì có 1 ông thầy sư tới trước cổng đứng đó và niệm"a di đà phật" cho tới khi nào mình cho tiền mới đi, vậy xử lý sao giờ, xin ý kiến
@senko1990: chào bạn, trường hợp thầy sư thì sẽ xử lý như sau, mình đã xử lý nhiều vụ rất đẹp và tôn trọng. 1. Sư (đa số là ni cô): quyên góp cho chùa hoặc cho trẻ mồ côi. Cách xử lý: Xin cung kính chào sư cô, gia đình tôi có truyền thống giúp đỡ trực tiếp những nơi có trẻ mồ côi và thường cúng dường tại chùa, chứ không có thói quen cúng ngoài đường. Sư cô vui lòng cho xin địa chỉ chùa (hoặc nơi nuôi dạy trẻ mồ cô), tôi sẽ ghé ngang qua cúng dường hoặc giúp đỡ. --> Nếu nài nỉ --> kiên quyết xin địa chỉ và tuyệt đối không xì tiền ra. 2. Phật tử đi bán nhang: xin thông báo là Giáo Hội Phật Giáo VN đã nghiêm cấm các hình thức lợi dụng danh nghĩa các chùa để kêu gọi ủng hộ hoặc bán nhang. Hãy ứng xử như sau: nhà tui đã có nhang. Nếu cần ủng hộ chùa thì tôi sẽ trực tiếp đến chùa ủng hộ bằng hình thức khác. Xin cô (chú) vui lòng cho xin địa chỉ chùa. --> tuyệt đối không mua nhang ủng hộ. Một cây cũng không mua. 3. Gặp sư đi khất thực: Giáo Hội Phật Giáo VN đã nghiêm cấm mọi hình thức sư đi khất thực. Một số chùa vẫn giữ hình thức này như một truyền thống xa xưa của thời đạo Phật bên Ấn Độ, nhưng chú ý là hoạt động này chỉ diễn ra trong khuôn viên ngôi chùa đó, mọi hình thức khất thực nằm ngoài khuôn viên chùa đều bị cấm. Cách xử lý: - Đối với sư im lặng đi từng bước (đa số là giả dạng nên đi không có chuẩn): nếu có lòng thì vái chào, còn không thì nên né đi. - Đối với sư mở lời ra xin tiền (cái này đảm bảo xạo 100%, vì giới luật của một vị sư khất thực là tuyệt đối không được mở mồm ra yêu cầu thí chủ cái gì hết): xin sư hãy vui lòng giảng cho con nghe một bài pháp, nếu chí lý thì con xin cúng dường. Câu hỏi cơ bản: làm một người Phật Tử thì phải giữ gìn mấy giới hạnh? Những giới đó là gì? Người giữ tốt giới hạnh thì sẽ được lợi ích gì? - Đối với sư niệm Phật: cái này còn xạo tổ cha nữa. Trong Phật Giáo, chỉ có trường phái nguyên thủy mới đi khất thực. Phái này không có niệm Phật. Trường phái lấy niệm Phật làm pháp môn là trường phái Tịnh Độ, họ thường niệm danh hiệu phổ biến là: A Di Đà Phật hoặc Quan Thế Âm Bồ Tát. Xin lưu ý rằng: trường phái Tịnh Độ hoàn toàn không có pháp môn Khất Thực. ----------- Câu trả lời đúng về giới hạnh của người Phật Tử: xin tham khảo http://daitangkinhvietnam.net/nghie...-nen-tang-can-ban-cho-doi-song-hanh-phuc.html 5 giới, bao gồm: 1. Không được giết hại chúng sanh. 2. Không được tham lam trộm cướp, cờ bạc. 3. Không được tà dâm ngoại tình. 4. Không được dối trá lừa lọc. 5. Không được sử dụng rượu và các chất gây nghiện.
cảm ơn bác, nghe bác nói thì chắc chắn là mình bị lừa rồi, nhưng mấy người đó cứ lại đứng trước cửa quay vô nhà mình niệm phật (mà hình như quen được nhà mình cho rồi hay sao ấy, cứ lại thường lắm, khoảng tuần 1 lần), ông sư chứ ko phải ni cô, tại vì thường là vào sáng sớm chuẩn bị đi làm nên cho đại để mấy ổng đi cho rồi, nếu có thời gian thì mình sẽ làm như bác chỉ, chỉ cần nêu 5 điều trên là ok rồi
muon lam tu thien thi tu di tim hieu roi cho tan tay nguoi can luon chu dung cho nhung nguoi nhu vay no lay tien cua minh roi con chui minh ngu nua la