Dạo này có nhiều quán ăn hay cafe mướn đâu tụi âm binh về giữ xe đem xe mình vô bãi mà bóc đầu hay quăng tùm lum , về nhìn cái xe trầy mà thương tiếc , điển hình hôm qua đi quán lucky ở võ văn tần về nhà xem thấy nứt nguyên cái dè trước ở dưới lúc vô gửi thì không sao lúc ra thì bịnh , còn mấy quán chè ở nguyễn tri phương cũng vậy nó thấy xe còn hơn mèo thấy mỡ nhảy lên làm đủ trò , đề nghị anh em thấy quán nào có nhân viên gửi xe như vậy thì post lên để anh em biết mà tránh .:after_boom:
nếu trầy thì ko gửi, ăn quán đó nữa. vậy cũng hỏi nếu có 2 3 quán chất lượng như nhau, mà 1 quán gửi xe lôm côm thì mình đi 2 quán kia. chứ có ai bắt ép phải chui vô quán gửi xe ẩu đâu. xét cho cùng xe cũng là tài sản của bản thân, vừa là phương tiện đi lại. nhưng ko phải vì thế mà có thể quăng quật, kệ nó ra sao thì ra
Hồi xưa có quen lão đai gia ... Ổng đi SH vào cafe Star gần hồ con rùa , bị tụi giữ xe cạy cốp lấy hết gần 5k USD ... Ra lục cốp thấy tiền bay mất ổng điếng người luôn, chỉ biết chạy xe về chứ biết lôi thằng nào ra mà bắt ... Mình nghèo đi xe cùi cho đỡ lo ... hihihi
giữ xe tốt có các quán trong Parkson , Vincom ,Nowzone . Ngoài đường có hủ tíu Nhân quán , Quỳnh quán , phở Hùng , sushi , lẩu dê Tư Trì Thanh Đa, Giữ xe âm binh nên tránh các quán kem Bud Nguyễn Trãi , toàn bộ hệ thống cafe Sơ-Hở ( SoHo) ,kem Bố Già . Tạm thời nhớ nhiêu đó ,mai mốt bổ sung tiếp.
tui đồng ý với bạn này....uống cafe,ăn này nọ bo cho tiền thừa rồi,ra ngoài giữ xe lấy tiền,tức ko chịu được......... cạch những quán này .....
Hoàn toàn nhất trí, chủ quán phải hợp đồng với bảo vệ gửi xe thanh toán vụ $ xe cho rồi chứ đi ra lấy xe bắt trả thêm 3k nữa là ghét lắm. Mọi thứ tính trên bill trong quán cho rồi, đi ra ngoài lấy xe, đội mũ, đeo kính, khẩu trang etc rồi lại phải móc ví ra lấy trả tiền xe nữa là vô cùng k thích.
đồng ý, nhưng thà là do yếu tố khách quan mà xe mình trầy cũng đc, đằng này chủ topic nói là do tui giữ xe nó làm đủ trò khi dẫn xe khách đi gửi mà, đối với người thương xe thì vậy sao ko đau lòng chứ