Tìm kiếm bài viết theo id

Ai sẽ là Việt Nam Idol? Uyên Linh hay Mai Hương

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi VinaVitamin, 22/12/10.

ID Topic : 2638136
Ngày đăng:
22/12/10 lúc 13:18
  1. joonpham Thành Viên Cấp 2

    hi` ít ra ngưởi của công chúng có tài năng nhưgn mà phải dễ nhìn chút :F
     
  2. kent_rocker Thành Viên Cấp 5

    Uyên Linh cần khắc phục 2 nhược điểm sau để trở nên nổi tiếng, thành công hơn'

    1) Khi hát và những lúc phiêu thì bàn tay trái mở ra xòe ngón tay rồi nắm lại liên tục, cái này cần phải điều chỉnh tiết chế đúng lúc để ko trở nên nhàm chán.

    2) Mang tiếng là ra HN học tại Học Viện Ngoại Giao nhưng xuyên suốt chương trình ai cũng thấy khả năng phát ngôn trước đám đông or trả lời phỏng vấn của cô còn chưa lưu loát, có phần thiếu tự tin. Hãy nhìn cách Mai Hương thể hiện tối qua thì thấy dù Linh lớn hơn 4-5 tuổi nhưng vẫn cần học "đàn em" về khoản ăn nói này.
     
  3. _ponpon_ Thành Viên Cấp 5

    đúng òi,điệp khúc bi lỗi hát chưa hết câu hay sao ah.có cảm giác Trang Phục và cách trang điểm của cô ấy hôm qua giống Ca sĩ Mai Lệ Huyền hồi xưa :41_002:

    Bài Đừng ngồi yên trong bóng tối hôm qua trình bài sôi động thì có sôi động nhưng mình thấy giọng MH không phù hợp với bài này.Chưa đạt được cao trào của bài hát.
     
  4. MrBlue™ Thành Viên Cấp 4

    Thằng MC Phan Anh phá chương trình, ko đúng theo mô tip của X Idol khi tuyên bố winner, nó nhìn rồi đọc 1 lèo luôn, ko biết tạo không khí cao trào cho khán giả, phải để cho khán giả hồi hộp, chờ 1 chút rồi đọc tên winner như vậy nó bùng nổ cảm xúc, còn này... Nói chung nếu có VI năm sau đừng để thằng này làm MC nữa, quá tệ hại ;[ Còn vụ nó nói gì mà chờ vì các ai đồ đang thay đồ nữa, bó tay...
    Đúng là khi hát ở sân khấu mới thấy nhược điểm của UL, vòng trước thì có thể nói UL và MH khác xa nhau lắm, nhưng hwa thì thấy cả 2 ko khác biệt gì mấy, còn có thể nói trong ca khúc Anh Mãi Là, UL có phần chìm hơn MH với khả năng đốt sân khấu ;[ MH hát chung với Hồng Nhung khá hợp, chia đều ko bị ngợp, còn khi UL hát chung với Mỹ Linh thì Mỹ Linh giành hát nhiều quá, ko có phần phiêu chung khiến ngta nghe cảm giác như Mỹ Linh đang đàn áp UL vậy !!!
    P/S: Hôm qua sân Lan Anh làm quá dở, từ âm thanh, rồi đến ánh sáng và sân khấu, ko có theo mấy cái format sân khấu của VI lắm, nhìn cứ tưởng 1 show ca nhạc bình thường và đậm chất VTV, thậm chí lúc đang coi ng nhà mình đi về còn nói ủa sao ko coi Viet Nam Idol, mình nói đây nè thì nghe câu trả lời: Ờ nhìn tưởng Sao mai điểm hẹn ;]
     
  5. Chanel. Thành Viên Cấp 6

    ủa xem ở đâu muh biết tăng lên hay giảm xuống vậy bạn?mình cứ vô vietnamidol.vn chỉ thấy họ ghi UL 87% và MH 7% mây ngày nay rùi chứ đâu thấy lên xuống đâu?
     
  6. Enjoy Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Nói chung hôm qua chương trình phải nói là quá tệ!Nhưng kết quả vậy là vui rồi Ai sẽ là Việt Nam Idol? Uyên Linh hay Mai Hương
     
  7. chanceux Thành Viên Cấp 4

    Úi úi sao làm dc cái hình duoi chữ kí ấy ơi chỉ với, link nào za???:beauty:
     
  8. _ponpon_ Thành Viên Cấp 5

    link trên hình dưới chữ ký luôn đó bạn
     
  9. dola_zz Thành Viên Cấp 4

    :41_002: dzô facebook của UL ấy bạn, giờ gần 100k lượt người iu thích rồi đấy :baffle:
     
  10. bui.anhminh Thành Viên Cấp 6

    hahaha..bác bức xúc chí phải
     
  11. dkhoi0707 Thành Viên Cấp 2

    Đúng là cách biểu diễn của Uyên linh nhiều cái vẫn chưa ổn lắm. Ngoài ra giọng hát tốt nhưng chưa phát âm rõ lời, có cảm giác như hơi vẫn bị nén ở bên trong chứ chưa bật ra ngoài được.
    Còn về khả năng phát ngôn trước đám đông thì thấy uyên linh nói chuyện hay đấy chứ, tuy là nói chậm và có đôi chút ngập ngừng nhưng ý tưởng thì hay, ngôn ngữ diển đạt cũng rõ ràng. Nhìn chung cảm thấy tự nhiên hơn Mai Hương, còn MH mỗi lần phát biểu cái gì là phang một lèo như là học thuộc lòng, tuy là lưu loát nhưng cách nói chuyện như vậy giống như cái máy nói vậy. Do đó, khi hát tại sao người ta cứ khen uyên linh hát cảm xúc hơn MH, trong khi MH hát rất ỹ thuật là vì vậy.
     
  12. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    bài Cảm ơn tình yêu UL hát trong đêm thi chung kết hay quá!