Tìm kiếm bài viết theo id

Bốn chữ "Công Nghệ Thông Tin"..ngày mai ra sao ?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tthantuyet, 23/12/10.

ID Topic : 2644057
Ngày đăng:
23/12/10 lúc 23:10
  1. LyCuCu Thành Viên Vàng

    tui cũng CNTT ra ! chưa có kinh nghiệm đi vào mấy cty xin việc nhưng ko xin làm KTV mà xin làm kinh doanh cho chắc keke! có kinh nghiệm , có khách hàng => tự ra làm riêng! Cty có nhận bảo trì cho 1 số Cty ! nhiều lúc thiếu KTV và tui cũng là IT nên sếp có nhờ đi phụ KTV đi bảo trì cho mấy Cty! sau khi đi thực tế thì tui nhận 1 nhiều điều!
    rất bị coi thường , người ta ko biết nên mới đề mình sửa ! nhưng toàn bị xưng hô mày tao , thằng này, thằng nọ ! xem mình là thằng ngu ! => ghét => luộc đồ cho mày chết m* mày luôn!(ngu mà còn cố tỏ ra nguy hiểm)
    - mỗi làn nó làm gì sai : mất dữ liệu , ko biết làm cái gì trong máy là nó đổ lỗi do KTV phá !
    => theo mình thấy IT, KTV khổ lắm , lương thì bèo ! học IT chỉ để chơi công nghệ , phá phách chút đỉnh ! nên kiếm thêm 1 nghề khác để nuôi thân !
    cái này mình nói ra sếp mà biết chắc chửi chết ! lúc trước mình làm kinh doanh cho Cty chuyên bán thiết bị văn phòng , mình thấy lương của KTV bèo lắm 2->3tr mà phải tốn tiền xăng chạy bù đầu , bù cổ ! mình thấy tội nên mổi khi khách hàng có mua hàng , mình đều kê hoa hồng lên cao cao chút rồi ngắt bớt 50k-100k để lén cho KTV đổ xăng, ăn cơm mỗi khi giao hàng của mình bán ! nên mỗi khi KTV đi giao hàng mà mình bán được đều rất vui vẻ hehe!
     
  2. karakatapa Thành Viên Kim Cương

    vấn đề của IT của Việt Nam là thế này
    mình nhấn mạnh là của VN,vì nước ngoài IT vẫn là 1 ngành cao cấp

    cách đây 10 năm,khi máy tính mới thông dụng ở VN,thì rất ít người biết rành về IT
    mình nhớ năm 2000,mình có con PC đầu tiên,hư win phải đi ghost lại với giá là 70k

    mà năm 2000 chắc vàng có 7,8tr/cây

    h máy hư win đi cài lại cũng 70 - 100k,mà h vác máy đi cài win thì chắc ít hơn hẵn so với cách đây 10 năm,cài win 7 dễ hơn cài win 95 98 à

    thế nên cách đây 10 năm thì IT là 1 ngành rất cao sang,thời thượng,đẳng cấp,chỉ cần trình độ ngang với KTV bây h là sống khỏe với việc cài win,sửa máy lặt vặt . mình ko nói đến những công việc cao cấp như soft,net vvv vì lúc đó mình mới lớp 9,ko biết mấy cái đó

    nên sau đó thiên hạ đua nhau đi học IT,nhà nhà học IT ,người người học IT

    để rồi đến những năm gần đây (2007 trở đi thì phải ) , lứa SV IT ra trường trở nên quá tải,mà lại học những chương trình IT của các chú IQ cao soạn ra , nên dẫn đến dân IT trở nên thừa mứa mà trình độ lại ko có

    dẫn đến tình trạng SV IT ra trường kiến thức ko có,vô cty làm thì ai mà dám cho 1 thằng kinh nghiệm ko có,kiến thức ko có đụng vào server công ty.

    thế nên SV IT ra trường,ngoại trừ những người thật giỏi,đa số chỉ làm help desk hoặc KTV

    và mức lương thì ngày càng bèo như con cá kèo .

    mình cũng tốt nghiệp IT,ra trường đi tìm việc dc 1tr8

    lên 5s tự buôn bán sau 1 năm rưỡi để dành dc 70tr,bắt đầu từ tay trắng vì nhà mình ko cho mình bất cứ thứ gì,ngoại trừ cơm ăn và nhà ở,vì mình dám bỏ ngành IT mà đi buôn bán

    bạn nào hay vào 5s chắc cũng biết trước đây mình hay bán linh kiện vi tính + nhận cài win tận nhà,đó thật sự là lúc cực khổ nhất trong cuộc đời đi làm của mình .

    đến đầu năm 2010 buôn bán ế ẩm nên mình đi làm sale cho 1 công ty kinh doanh nội thất,lương + % 1 tháng cũng 5-6tr,và mình là thằng bán dc nhất cty ,mặc dù ko hề học KD,tất cả chỉ nhờ kinh nghiệm mua bán trên 5s.


    sau đó xin nghỉ chuyển cty,lúc nghỉ bà sếp kêu ở lại và đề nghị mình làm trưởng phòng KD,nhưng mà mình đã quyết định nên wa cty mới làm

    h thì làm đồ gỗ,mức lương cũng ổn định

    k phải là mình ko đam mê IT,mình rất thích IT,nhưng với cách giáo dục và hiện trạng của IT VN hiện nay,mình thành thật khuyên bạn nào tính thi vào IT thì nên suy nghĩ lại . và bạn nào đang theo,thì hãy suy nghĩ cho kỹ xem có nên tiếp tục theo đuổi ko . mình thì đã phí mất 3 năm vì nó (mình học CĐ)

    IT ở VN,thứ 1 là phải cực giỏi
    thứ 2,ko bắt buộc,nhưng mình nghĩ là cần thiết,đó là phải có tiền để học .
    mình k nói đến những bằng cấp trong nước,những thứ đó vô giá trị .
    mà những bằng cấp IT có giá trị quốc tế,hay những khóa học IT thật sự,thì ko hề rẻ đâu,và cả tiền thi cũng ko rẻ,mình học MCSE xong mà ko có tiền thi lấy MCP đó ~~
     
  3. MrMTK Thành Viên Cấp 2

    trong topic tôi thấy đa số than về KTV thôi chẳng thấy ai nói về lập trình + quản trị mạng
    ????????????????
     
  4. tthantuyet Thành Viên Bạch Kim

    cảm ơn anh nhiều.chúc a luôn thành công,còn e cũng chẳng biết thế nào.
    Em cũng mất 3 năm vì cái CNTT này rồi Bốn chữ Công Nghệ Thông Tin..ngày mai ra sao ?.
     
  5. Angel090 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    & thiết kế web :too_sad:
     
  6. xmen109 Thành Viên Cấp 3

    cũng 1 lứa thôi học đh ra k có kinh nghiệm thì chả ma nào nhận ( mới ra trường làm gì có kinh nghiệm) ko ai nhận tìm hoài k được riết nản bỏ nghề

    tuổi thọ k cao ( tầm 35t ko lên wản lý thì kiếm nghề khác , vì đỏi hỏi chất xám + tuổi trẻ , lớn tuổi chả ma nào nhận)

    mấy bả cô dạy đh bả còn bảo sang năm mở wán nhậu nhiều tiền hơn mở công ty phầm mềm

    đúc kết được 2 điều sau khi đi làm 1 số nơi :

    1: phải cực giỏi ( chỉ cắm đầu học thôi, ko bạn bè,ko chơi bời , giải trí gì hết)mặt lúc nào củng ngu ngu
    2: nhà phải khá giả ( có đk đầu tư học hành đến nơi đến chốn)

    Ngoài làm IT phải có nghề thêm tay trái ( thủ lúc lúc lớn tuổi ko thể theo đuổi công nghệ được nữa)
     
  7. karakatapa Thành Viên Kim Cương

    lập trình thì k biết,nhưng net tụi lớp mình học xong ra trường thấy toàn giới thiệu đi làm help desk,lắp ráp máy tính,tkv,thằng nào có chút anh văn thì khá hơn tí

    quản trị mạng,nghe thì sang,nhưng học trong trường toàn học chay trên VMWare,có bao h đc đụng vô cái server là gì đâu,giáo trình thì cũ rích toàn đi xào lại

    khối thằng trong lớp mình học quản trị mạng mà chả biết cái case,cái main,cái ram,cpu server nó ra sao . nhìu thằng còn tưởng cứ I5 I7 là làm server dc
     
  8. nguoivietnamtramlang Thành Viên Cấp 2

    Bốn chữ Công Nghệ Thông Tin..ngày mai ra sao ?Bốn chữ Công Nghệ Thông Tin..ngày mai ra sao ? - 1
     
  9. tthantuyet Thành Viên Bạch Kim

    sắp thêm 1 tuổi rùi.
    .............Happy new year...............
     
  10. hoanganhx Thành Viên Cấp 3

    ko ráng học av là tiêu, ko theo đc cntt đâu. Ít nhất nhé !. Cũng phải dịch đc, ko phát âm chuẩn cũng ko sao, từ từ luyện. Tại vì:
    1- CNTT là ngành gắn liền với tiếng anh --> ko có tiếng anh làm sao đọc tài liệu làm sao nghiên cứu tự học ?.
    2- đọc đc tiếng anh thì sẽ hiểu đc cái máy nó "nói" cái gì ?. Từ đó tiềm hiểu và giải quyết.
    3- bây giờ ngành nào cũng đòi av, ko có làm sao đc.
    4- Muốn chu tất "cơm, áo, gạo, tiền" trong thời buổi này là phải làm, và phải là làm thành đạt.

    chia sẻ cùng bạn, ngày xưa khoảng năm 2000, thấy người ta ngồi chơi game thích lắm, nài nỉ Mẹ mua cho đc 1 cái máy Pentium II. Mà Pentium II thì làm sao chơi đc game. nên đến khoảng cuối năm 2000 nài mãi mới đc ông cậu (đang làm KS.Tin học) giáp lại cho cái máy Pentium III, hồi đó thèm cái máy pentium IV gần chết mà ko đc --> bị giáo huấn cho 2 ngày, ôm cái máy pentium III từ Gò gấp về và từ đó tập tành mày mò về HĐH WindowsXP rồi thấy thích thích, dần dần theo nghề KTV từ hồi lớp 8, đến cuối năm 12, cũng khá cứng và có thể làm KTV sửa chửa bảo trì, lắp ráp máy đc. Sau đó tốt nghiệp và thành SV theo học CNTT, học ngay trường cùi bắp nên tự học rất vất vả. Đến nay cũng khá rành về lĩnh vực software (Thiết kế web, viết vài cái chương trình nhỏ cũng tàm tạm...). đang tự học Điện tử thêm, học xong Điện tử rồi kiếm cái khác học tiếp.

    Tóm lại, không tự cố gắng là ko theo đc nghề này đâu.
     
  11. hoanganhx Thành Viên Cấp 3

    chuẩn !
     
  12. IMKing Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Thật sự, đọc mấy cái topic kiểu này, rất nản,nhưng cũng làm ngành CNTT, nên vào cmt góp ý cho ae chút ít.
    Mấy bạn IT, chịu khó nhìn cao lên chút xíu. Đọc trong đây, thấy nhiều bạn đứng ở dưới giếng quá, toàn là mơ mộng.
    Tại sao học Cao đẳng, đại học CNTT, đi làm KTV, helpdesk làm j, để than lương thấp??(cái công việc chỉ dành cho CNKT,TCTN, THPT). Đi học CD,DH đi làm mấy cái đó, mấy bạn k tự thấy xấu hổ, k thấy mình thua bạn bè hay sao mà chê trách cái ngành của mấy bạn.
    có thể vài tháng đầu ra trg thì làm helpdesk để lấy kinh nghiệm thì ok, nhưng lâu dài thì nên làm quản trị mạng, xin vào các cty cổ phần, bank, tập toàn, đa quốc gia...
    Cá nhân mình ra trường cũng đc hơn 1.5 năm. 2 tháng đầu thì làm KTV lương 2.5, sau đó xin vào cty cổ phần làm Helpdesk lương cũng 3.5tr, trong đây thì mình thấy các anh làm quản trị mạng, an ninh mạng, với mức lương >10tr. Hiện giờ thì mình đang làm ở FPT về mạng, cũng chưa có được mức lương như mong muốn, nhưng đủ tự tin apply vào các công việc đòi kinh nghiệm về hạ tầng, hệ thống mạng.
    Mấy bạn làm IT thử nhìn vào các bạn IT làm cty viettel, VNPT, petrolymex, các cty chứng khoán, ngân hàng, công ty nước ngoài. ở các môi trường đó, họ mới học hỏi đc nhiều, thực sự áp dụng kiến thức vào công việc--> đạt được mức lương mong muốn. Nên học hỏi mấy người đó, tại sao họ làm đc như vậy, còn hơn là ghen ghét, đứng núi này trông núi nọ, rùi chê trách cái ngành mình học. Cái j cũng có cái giá của nó cả.
    Bốn chữ Công Nghệ Thông Tin..ngày mai ra sao ?
     
  13. tthantuyet Thành Viên Bạch Kim

    :surrender::surrender:
    :surrender::surrender:
     
  14. keisuke.ami Thành Viên Cấp 5

    đam mê chết thì cái gì củng chết!
     
  15. Kimi Thiết Kế Website & SEO

    phải tự mở con đường cho mình và nhất là đã đam mê thì theo đến cùng Bốn chữ Công Nghệ Thông Tin..ngày mai ra sao ?.
     
  16. linhhoxungphk Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nói thẳng ra : lương trung bình của người học IT tại VN ko biết có bằng công nhân cạo mũ cao su dưới quê mình ko nửa ( Long Nguyên, Bến Cát, Bình Dương) : đợt tuần trước, về quê ăn đám giỗ, hỏi cậu ruột mình năm nay thưởng tết đc bao nhiu, ổng nói : thưởng lai rai gần 40t àk, chia ra thưởng dần dần chứ hok thưởng 1 lượt. Vậy mình tính ra 1 cặp vợ chồng Cạo mũ cao su ( trình độ tầm lớp 9), 1 năm có thể kiếm đc 150t chứ ko ít
     
  17. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    bạn quả thật có nỗ lực và quyết tâm cao, chí bền thật! chúc mừng bạn.

    Bạn linhxung ơi, cạo mủ nhiều tiền thật, nhưng mà cực lắm lắm luôn. 3,4h sáng đã dậy, rồi tiếp xúc hóa chất, thêm các bệnh về cột sống nữa. hic hic. chưa kể bọn cứop mủ, rồi rắn chàm quạp rất thích ẩn mình trong rừng cao su nữa. cũng chua lắm mà. với lại lúc cao su được giá thì tốt, chứ lúc nó rớt giá thì cũng thê thảm lắm! mặc dù vậy, đúng là làm CNTT nhiều nguời phải chân trong chân ngoài mới đủ sống, cũng nhờ vậy dân CNTT đa tài đa nghệ ghê đó chứ!
    Mình thấy ông bạn mình học IT ra, làm cho mấy công ty xong giờ làm cho bên công ty Dược, hình như là lập trình quản lý cho dàn máy tự độgn chạy, thích thì tới cty, ko thì ở nhà, lương tháng hơn 20 chai luôn.
     
  18. linhhoxungphk Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Mấy cái mình bôi đỏ là chắc chỉ có ở tây nguyện thôi bạn, chứ công nhân dưới mình chả ai phải típ xúc hóa chất gì hết, mình cũng đi làm phụ cho vui nên biết, khó nhất là cạo, còn trút thì dễ ẹc, nhẹ nhàng ( mình dân tỉnh mà xuống đó làm ngon ơ), giờ dưới mình có rắn mới mừng, tụi săn rắn nó diệt gần hết, giờ mà gặp đc nó thì chắc chiều có món cháo rắn., cướp thì ko có goài, trộm thì có, nhưng ít lém vì bảo vệ quá trời ( cướp dữ hơn trộm :look_down::look_downBốn chữ Công Nghệ Thông Tin..ngày mai ra sao ?, ngoài khoảng lương thì có thể bóc mủ đất ( mủ sau khi cạo bị chảy xuống góc hòa vs đất) cái này thì tùy ai siêng năng thôi ( ko bị bắt), 1 ngày siêng thì có thể kiếm 300-400k như chơi. Bị cái thấy họ dậy sớm lém 3,4h đã dậy nhưng đc cái làm ko nhìu, 1 ngày mình thấy cậu mình làm có 6 tiếng àk, gần tết thì làm nhìu hơn tí nhưng thưởng nhìu hơn ( sure). Mà cái bệnh cột sống thì ko nhìu nha, bên ngoại mình hầu hết là theo nghề cạo mủ ( tư nhân có, công nhân có) nhưng chỉ có 1 người bị đau cột sống thôi. Còn lại là đau dạ dày do có tiền ăn nhậu nhìu quá :too_sad::too_sad::too_sad: à nhắc vụ mủ rớt giá mới nhớ, thiệt tình thì mình chỉ thấy có 1 năm, mủ xuống còn 10k/ kg ( có lẽ thấp nhất goài) nhưng cái đó chỉ diễn ra vài tháng còn sau đó thì tăng liên tục và đều đặn ( giờ thì hơn 30k/kg, 1 mẫu nhỏ trồng đc 300 cây thì 1 ngày cũng hơn 1,3t goài đó)( tư nhân)
     
  19. tthantuyet Thành Viên Bạch Kim

    Thanks a.. :smile::smile:Bốn chữ Công Nghệ Thông Tin..ngày mai ra sao ?
     
  20. IMKing Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Like mạnh cho câu này.:41_002:
    Mà theo mình nghĩ "Không tự cố gắng là không làm được cái ngành gì đâu"
    Sinh viên giờ toàn nhìn đi đâu ra à, chắc nhìn trên trời, chẳng chịu nhìn mình có cái gì trong tay, nghe mấy người thất bại than, thì nản theo. Haizz.:look_down:
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 464 (Thành viên: 0, Khách: 458, Robots: 6)