sao hổng biết đc, tui ở láng lớn,giáp tan thành nè, đi ngang hoài, hay điqua song xoài với mỹ xuân lắm, bữa nào off phát a e dzũng xình làm quen nhau đi
tình hình là br-vt mình sao hẻo quá dzay? up buổi chiều cho lên chút nè ae bờ rờ vờ tờ đâu hết rùi ????????
tháng nào cũng đi ngang nhà bro hết nè, bữa nào ghé ngang để kiếm ly nc mía mới đc,he he hình như trên này bro cũng ở gần cv lethirieng luon hả? tui cũng ở gần dó nè
Mấy bro ui! có ai biết đường về Vũng Tàu qua phà Cát Lái hông? chỉ dùm! đó giờ toàn đi đường ngã ba Vũng Tàu hông àh. nghe nói qua đường kia tiết kiệm được mấy chục cây số. Xăng lên rùi, phải tính chứ. hic!!!
ac, đường đó đi tiết kiệm đc khảong 5-7 km hà, mà đường nhỏ + với chờ phà nữa nên tgian lâu hơn so với đg ngoài khoảng 45p(nếu đi t7 chnhat thì chờ phà 1-2h là chuyện nhỏ===> phê luôn), đã đi thử nhiều lần rồi
Bro nói thế là không đúng rồi. Mình đi đường cát lái 4 năm nay chưa lần nào chờ phà tới 1tiếng kể cả lễ tết. Đường Cát Lái ít xe tải hơn QL51, Đoạn từ Trạm 2 tới cầu Đồng Nai của QL1 thì bụi kinh khủng. Cát Lái chỉ hơi vất vả 1 đoạn từ phà tới chợ thôi.
ac, bro đi thử t7 cnhat coi có chờ phà 1-2 tiếng k là biết hà, tui đi đường cát lái bắt đầu từ khi khu công nghiệp nhơn trạch mới mở, khoảng năm 2002 -2003 gì đó, mấy lần đầut hấy đường mát thì ham đi cho nso dzui, sao này thấy đi đg đó k chạy nhanh đc, chỉ có khúc từ nã ba Nhơn trạch-ql51 vô tới đám cao su mới là đường lớn thôi, còn lại toàn đường nhỏ với duwofng khso đi k hà pác ơi, chắc pác này đi vào này thường nên chưa biết cảnh chờ phà, mấy làn tui lên lúc chieeefi chủ nhật, hay từ thpho về lúc chiều t7 thì thì dòng nguwofi chờ phà dài gần cả cây số là có, k xạo chút nào, nhưng cũng gần 2 năm rồi tui k di đg đó nữa,k biết dạo này nó có tăng số lượng phà k, vì lúc đó nó chỉ có 2hay 3 chiếc phà gì hà nosic hung là đi đường đó thì nó mát, nhưng cần đi nhanh hay có việc về gấp thì nó là hạ sách
iem đi đừơng kcn nhơn trạch may sao chưa lần nào bị chờ phà, nhưng e thấy đi đường ngòai an tòan hơn - đường nhơn trạch nhỏ xíu mà tòan xe tải, 2 cái xe tải né nhau e tòan lọt ra lề ko à! mà e coi đồng hồ ngắn hơn khỏang 5 cây à! làm j mà mấy chụp cây số chứ mickey!
thì sao bro??udency:hông biết thì hỏi chứ sao mà... e tưởng mx wẹo trái là hắc dịch, mx đi xuống là pm, rồi pm wẹo trái đường 81 vô tóc tiên chớ!?
nhà tui bán giày dép trong chợ MX á!! dễ tìm lắm! bro đi ngang ghé dzô chơi rùi tui dắt đi ún nước mía! tui là con gái nên đừng có gọi là bro! urm.trên này tui ở trong hẻm đối diện xéo xéo với chợ Hòa HƯng á. gần chỗ bro trên này hả? bắt tay cái coi!dzui dzui! :haha:
Thanks bro, mai cũng rảnh rỗi, chắc cỡ trưa làm một chuyến phà xem sao. hehe Thì nghe tụi bạn nói zậy đó, nghe đâu tiết kiệm hơn 20km, nhìn lên Google earth nó cho thấy tới đầu phà bên kia rùi...tự mò. Nói chung ngày mai đi thử xem sao. mai thứ bảy, trưa đi hông biết có "dính" hông đây. mà qua phà một lần giá nhiu vậy mấy bro? nghe đi phà cũng thích thích , chỉ ngán mấy thằng containerudency:, chà! khó xử. lạy ông địa mai đừng có kẹt phà. con về con cúng nguyên một cái...bánh bao Long Thành, hahaha. để em đi thử một chuyến rùi t2 lên báo cho các bác kết quả.
2-3 tuần mình về một lần, lần nào cũng về T7, CN. chua khi nào chờ phà hơn 30phút. Nếu lễ, tết thì hơn chút xíu thôi. Ngày mai cũng về nữa nè.
đi xa mf gặp đồng hương dzui quá , okies dzậy sorry sis nha,hehehe, nhớ hứa nha, bữa nào dzìa ghé uống nươc mía đồng hương cái coi có thể giờ phà nó nhanh hơn và nhiều chuyến hơn trc nhưng sao cũng đc, tùy ng cảm nhận thui thks a e!!!