Tìm kiếm bài viết theo id

Ông lão mù bán bánh mưu sinh !

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Shuchi, 23/11/10.

ID Topic : 2527110
Ngày đăng:
23/11/10 lúc 13:57
  1. chuottrang Điên Từ Nhỏ

    bạn cho mình khu vực rõ ràng hơn với, tụi mình hay off gần đó, sẽ để ý và giúp cụ
     
  2. Kông thiếu gia Thành Viên Cấp 4

    Ông này tui có bit , ông hay đi bán bánh ở khu Tây balo ( tui làm ở đó ) ,thấy ông lần nào là ủng hộ là mua ủng hộ ah ,nhìu khi tui cũng ko ăn nhưng mua cho mấy em gái làm chung..... Ông lão mù bán bánh mưu sinh ! ,ông bán bánh thuẫn ,giống như bánh bông lan !! Giờ mới bit là nhà ông tự làm lun chứ ,đó giờ tưởng ông lấy bánh đem bán ko ah !!
     
  3. quangco88 Thành Viên Cấp 5

    Sory mình ko có khiếu viết văn, vì mình thường đi làm về trễ ngang đó và thường thấy ông ngồi từ lâu lắm rồi. Bất kể trời mưa hay khô mái hiên đó vẫn là nhà của ông.
    Các bạn hay đi đường này or nhà ở khu vực vườn rau CX Bắc hải chắc đều bít
    Ông lão mù bán bánh mưu sinh ! - 1

    Hình như sáng sớm ông đi xin ăn ở đâu đó và tầm 7 -8 h tối ông về ở "mái hiên nhà" Của ông, cũng có nhưng hôm mưa to, đi ngang ko thấy mình cũng ko bít ông đi đâu nữa, các bạn có đi ngang khu vực này thì ghé cho vài cái bánh or hộp cơm lót dạ nhé. B
     
  4. phimtruyenhinh Thành Viên Kim Cương

    đã mua phụ ông hum bữa....
     
  5. banhmy_opla Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đọc bài này
    mắt hơi nhòe .....
     
  6. thanhtuyen2712 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Mấy bạn tổ chức quyên góp giúp bác ấy đi mỗi người 1 ít,sống trên đời cần có 1 tấm lòng mà.
     
  7. Shuchi Thành Viên Cấp 3

    Bạn nào đóng góp ủng hộ thì có thể liên hệ với mình qua số dt: 0934.152.346
    Sau đó mình sẽ cùng các bạn gửi tặng cho ông lão
    Thấn !
     
  8. Shuchi Thành Viên Cấp 3

    Lên cho ông lão để mọi người biết đến giúp đỡ nhiều hơn !
     
  9. vlcm2009 Thành Viên Cấp 6

    Trời, ông này đi học hay gặp nè! Nhìn rất tội nghiệp! Mình rất trọng những người như vậy, già yếu như vẫn buôn bán mưu sinh chứ không ăn xin!
     
  10. Mr-Bao Thành Viên Bạch Kim

    khúc nào vậy mấy anh để em biết có chạy ngang em mua vài cái giúp cụ
     
  11. hellboycf Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đọc xong bài trên em rất là xúc động và thương Ông quá bửa nào chắc em ghé qua mua bánh ủng hộ ông, nhìn ông mà lòng ko cầm nổi nước mắt. Em mong là sẽ có những người tốt sẽ giúp ông
     
  12. hellboycf Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Khúc Nguyễn Trí Phương Và 3 tháng 2 đó anh ngay gần cột đèn xanh đèn đỏ hướng Nguyển Trí Phương chạy lên Thành Thái, Trước mặt ông ngồi là hãng bán xe Vespa đó anh
     
  13. Phcng Thành Viên Cấp 4

    yup , bạn nên đăng thêm địa chỉ , may ra có nhà báo nào đi ngang qua thấy rồi giúp nữa !!!
     
  14. Phcng Thành Viên Cấp 4

    yup , bạn nên đăng thêm địa chỉ , may ra có nhà báo nào đi ngang qua thấy rồi giúp nữa !!!
     
  15. loc282 Thành Viên Cấp 6

    địa chỉ để dưới bức ảnh của cụ đó anh ::::
    NGAY NGÃ TƯ NGUYỄN TRI PHƯƠNG VÀ 3/2 Ông lão mù bán bánh mưu sinh !
     
  16. risa0610 Thành Viên Cấp 6

    đi ngang sẽ ủng hộ cụ, bay cao nà
     
  17. Tozonai Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Tội nghiệp ông lão. Trời phật phù hộ gd ông
    cầu mong cho tất cả mọi người đều sống hạnh phúc
     
  18. BimBim2412 Thành Viên Cấp 6

    Ông cụ này bán ở đường Nguyễn Tri Phương nè, đường thì hay kẹt xe, nhìn cụ ngồi raobánh trong khói xe mịt mù thấy tội lắm !!
     
  19. Danky88 Thành Viên Cấp 6

    Đọc bài này mà mắt cứ nhòe đi........
    Bạn gái mình ko bao giờ đi ngang wa đây mà ko mua bánh của ông cả,bánh ngon,ngọt dịu và rất thơm.!
    Nay biết gia cảnh của ông còn cảm thấy ông tội nghiệp,lên cao cho các bạn thấy và ủng hộ giúp ông bớt khốn khó trong quảng cuối cuộc đời nè.!!
    Sẽ tiếp tục ủng hộ ông nhiệt tình hehehe.....
     
  20. meo_mymy09 Thành Viên Cấp 5

    Hum rùi mình có đi ngang góc ngã tư 3/2- nguyễn tri phương cũng có thấy ông lão này rùi, nhìn rất là tụi nghịp nhưng thật sự lúc đóa mình hông bít ông lão bị mù chỉ thấy nhíu mắt lại nên mình nghĩ có lẽ do trời nắng. Sau khi đọc bài viết của bạn mình thấy rất cảm động và thương cho hoàn cảnh của cụ, nếu có dịp mình sẽ ghé thăm cụ. Mong mọi người cũng đồng lòng và chung tay giúp dỡ cụ. Thx all!