Tìm kiếm bài viết theo id

một chút chuyện tình của gió

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi mimi13, 21/8/09.

ID Topic : 1154024
Ngày đăng:
21/8/09 lúc 20:37
  1. mimi13 Thành Viên Cấp 2

    Em luôn tự hỏi trong đáy tim mình sâu thẫm
    Em đã làm gì để anh dối gian e ?
    Đời còn dài nhưng đừờng đi thì quá hẹp
    Có đủ không anh khi sánh bước cả 3 ngừời
     
  2. mimi13 Thành Viên Cấp 2

    thứ bảy một mình .....
     
  3. mimi13 Thành Viên Cấp 2

    hết ngày rồi lai đến đêm dài.chán ..
     
  4. mimi13 Thành Viên Cấp 2

    Khi ước mơ ra đi cùng cơn gió
    Ta bỗng giật mình vụt mất những yêu thương
    Khi ta bước giữa dòng người đang hối hả
    Bỗng thấy mình lạc lõng giữa hư không
     
  5. kysutre Thành Viên Cấp 2

    32 tuổi òi mà hem biết iu:sexy_girl:,đi làm về chơi,giải trí ,bạn bè ,gia đình ,học tập....hết thời gian để thở nên hem biết ...buồn một chút chuyện tình của gió
     
  6. Meganame Thành Viên Chưa Kích Hoạt

  7. mimi13 Thành Viên Cấp 2

    Hạnh phúc tròn tròn lăn trên đất ngang
    Em đưa tay, vô tình em bắt được
    Một phút buồn em ném về phía trước
    Để lại thấy mình trống rỗng, cô miên

    Hạnh phúc tròn tròn lăn trên dốc nghiêng
    Em với tay, để rồi lại nắm được
    Em tinh nghịch ném xuôi con dốc ngược
    Hạnh phúc tròn tròn lăn lăn... xa... xa...
    Đến hạnh phúc cũng chẳng về đến lần thứ ba
    Em chờ đợi….
    Nhận ra…
    Ôi quá muộn..!


    Hạnh Phúc Tròn ( Sưu Tầm)
     
  8. Meganame Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Sao vậy nhỉ? Người ta thường nói bất quá tam, ở đây mới lần thứ 3 thôi mà...:baffle:
     
  9. Meganame Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Đợi chờ là hạnh phúc (Tặng mimi)
    một chút chuyện tình của gió

    Hạnh phúc tròn nhưng cũng dễ vỡ tan
    Đáng trân trọng với những ai mong đợi.
    Cô bé ngây thơ, hồn nhiên, nông nổi
    Tưởng mình không cần, nên đùa giỡn ném đi.

    Khi có trong tay, không chịu nghĩ suy
    Lúc mất rồi, mới thấy mong thấy nhớ
    Hạnh phúc tròn đi xa như nhắc nhở
    Nếu bé biết đợi chờ...
    Hạnh phúc sẽ về bên.
     
  10. yeuem17102007 Thành Viên Cấp 2

    biết là trên đời còn nhiều người để mình yêu...nhưng có lẽ người mình yêu lại lại chỉ có 1.Trên thế gian này sẽ có 3 người mình gặp.1 là người mình yêu nhất.2 là người yêu mình nhất.3 là người sẽ có mặt đúng lúc lúc mình cần.tiếc là hầu như 3 người này ít khi nào 1 la người...
     
  11. vina1908 Thành Viên Mới

    Tâm trạng quá mimi ơi.
     
  12. Meganame Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Chào em buổi sáng! Sáng nay anh giật mình dậy sớm, trằn trọc mãi vẫn không ngủ lại được. Anh thấy con người anh đầy những mâu thuẫn.Thực sự thì anh muốn có em, nhưng anh lại cố kềm nén tình cảm của mình lại, không cho nó tiến quá nhanh. Có lẽ vì anh sợ...Sợ lỡ anh yêu em nhanh quá, khi mà mình chưa đủ hiểu về nhau, sợ em chưa có tình cảm gì đặc biệt với anh, sợ lỡ yêu rồi không đến được với nhau.
    Con tim thì vẫn nồng nàn như tình yêu ban đầu, nhưng lý trí thì ngày càng khôn lớn, và lý trí tìm cách chi phối con tim. Con tim đôi khi bị lỗi nhịp, và lý trí cần kiểm tra lại nguyên nhân sự lỗi nhịp đó từ đâu, biên độ bao nhiêu,
    tần suất dày hay thưa thớt...để xử lý và đưa ra lệnh cuối cùng. Anh nghĩ đó là 1 thuật toán tốt, nhưng đôi khi vẫn xảy ra lỗi, vì tín hiệu vào là analog, mà tín hiệu ra là digital. Và muốn tránh lỗi này, thì chỉ có cách tăng số lần kiểm tra, tăng thời gian lấy mẫu thôi, đành chấp nhận mất thời gian cho chắc em nhỉ!
    Ngồi buồn tự nhiên nghĩ và viết hơi lung tung. Em đọc xong đừng cười anh em nhé!
     
  13. Meganame Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Anh chỉ muốn nói với em rằng, xin em hãy tin vào con tim của anh, bởi nó luôn ngây thơ và thật lòng với em, nó chỉ như 1 sensor tội nghiệp, nhiều khi bị đưa vào môi trường thử nghiệm mà không hề hay biết. Và em hãy đề phòng thằng lý trí trong anh, thằng này càng lớn càng khôn ra, càng so đo tính toán, đôi khi còn thủ đoạn nữa. Lý trí luôn muốn quản lý con tim, nhưng nhiều khi lý trí lại không thắng được con tim phải không em? Ví dụ như sáng nay, mặc dù anh không muốn nghĩ đến em nhiều, nhưng sao lại không thể xua đi được những suy nghĩ về em. Mượn một bài thơ để diễn tả điều anh muốn nói nhé

    Im lặng


    Đừng nên tìm nói với người yêu
    Bởi tình yêu là những điều không thể nói
    Chỉ như ngọn gió thoáng qua và nhẹ thổi
    Im lặng...
    Vô hình...
    Tôi đã từng nói với người yêu
    ... nói mãi
    Bằng những lời của trái tim tê tái
    Nàng đã bỏ đi không ngoái lại nhìn tôi
    Đừng nên tìm nói với người yêu
    Bởi tình yêu là những điều không thể nói


    Thơ Puskin
     
  14. Meganame Thành Viên Chưa Kích Hoạt

  15. Meganame Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Nằm trăn trọc, suy nghĩ nhiều, anh chợt nhận ra một điều: Mấy bữa nay tình cảm của mình có vẻ đi quá nhanh. Lý trí trong anh lại trỗi dậy mất rồi, nó khiến anh lại cảm thấy lo sợ.
    Trong nhiều tin nhắn, em gọi anh bằng 2 tiếng "anh yêu", anh cảm thấy vui, và cũng gọi em là "em yêu". Không biết em cảm thấy thế nào, còn anh thì vui, nhưng vui với một niềm vui không trọn vẹn.
    Bởi với anh, chữ "yêu" nó mang một ý nghĩa rất thiêng liêng, trịnh trọng. Thật sự thì em và anh, chúng ta đã hiểu nhau được bao nhiêu?
    Nếu chữ "yêu" em gọi chỉ để làm anh vui, thì anh nghĩ rằng điều đó thật sự không cần thiết.
    Nếu chữ "yêu" xuất phát từ con tim em, thì điều đó thật đáng trân trọng. Nhưng nếu đúng vậy, thì em cũng nên suy nghĩ lại, xem em đã hiểu về anh tới mức nào, tin anh tới mức nào.
    Có thể em chỉ hiểu và tin anh qua những cảm nhận của em về anh, nhưng anh nghĩ điều đó chỉ là con tim mách bảo, còn phải để thực tế lý trí suy xét lại nữa, đúng không em?
    Như anh đã nói từ đầu, anh phải suy nghĩ về tình cảm một cách nghiêm túc rồi, và anh nghĩ em cũng nên thế.
    Như em đã nói ban đầu, chúng ta có nhiều thời gian mà, vậy chẳng việc gì phải vội vã.
    Trong đầu anh lúc này luôn văng vẳng mấy câu thơ:
    Không phải nửa của mình, chẳng phải nửa của nhau,
    Thì thượng đế ơi, đừng bắt tôi lầm tưởng
    Bởi tôi biết khổ đau hay sung sướng
    Là đúng sai trong chọn nửa của mình.

    Anh chia sẻ những điều này với em, với hy vọng em sẽ dành cho anh, hoặc cho ai đó, một từ "yêu" với ý nghĩa đúng của nó. Anh (hoặc ai đó) sẽ rất sung sướng và hạnh phúc để đón nhận.
    Còn nếu nó không xuất phát từ thâm tâm của em, hãy đừng dùng nữa nhé. Nhiều khi người ta yêu mà đâu cần phải nói ra đâu, giống như bài thơ "Im Lặng" của Puskin anh ghi phía trên vậy.
    Những chia sẻ này anh không thể nói trực tiếp với em được, vì gặp em anh sẽ quên hết mình cần nói gì. Và nếu có nhớ, thì cũng chưa chắc anh đủ can đảm để nói, sợ em lại cho rằng anh dạy đời em, anh gia trưởng...
    Anh cũng mong qua những tâm sự như thế này sẽ giúp em hiểu anh hơn. Và anh cũng mong nhận được hồi âm từ em, như thế cũng giúp anh hiểu em hơn.
    Chúc em vui. Thân!
     
  16. mimi13 Thành Viên Cấp 2

     
  17. Meganame Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Anh đã nói ra những điều làm chúng ta xa nhau sao...?!? Mấy ngày nay anh buồn lắm, chẳng biết, và cũng chẳng muốn tâm sự với ai.
     
  18. Meganame Thành Viên Chưa Kích Hoạt

  19. Meganame Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    [YOUTUBE]OCDfllYbT70[/YOUTUBE]
     

Tình hình diễn đàn

  1. toichunhchu930,
  2. compositekkp,
  3. hoale,
  4. chinhchu2258,
  5. tantrien,
  6. trucoanh2021,
  7. congty24h88,
  8. Ngocmai858
Tổng: 416 (Thành viên: 13, Khách: 387, Robots: 16)