muốn ăn lẫu thái thì đây tui nấu cho rồi bác trã hết chi phí là được rồi ^^ bên ngoài các quán ăn ít khi nào nấu đũ hết các nguyên liệu đễ dậy lên mùi và hương vị cũa lẫu thái lắm..............
Sao bị đau bao tử thì ko dc thử vậy, mà thuốc chữ P là gì vậy ???[/QUOTE] Giá rổ thì cũng tầm 100-200k cho 2-3 người ăn vừa phải, còn cái thuốc chữ P màu vàng ấy cậu hỏi ai bị đau bao tử đều biết hết, ko thì ra nhà thuốc bảo người ta thuốc chữ P là biết ngay àh. Món này cay nhưng nếu kêu đầu bếp cho ít cay cũng okay nhưng thế thì mất vị ngon nên thà 1 lần cay để thưởng thức hàng xịn vẫn đáng mà phải k.
Ngày xưa cái nhà hàng Spicy này nằm ngay sát Gloria Jeans bây giờ trên đường NTMK ấy, ông chủ là Su-Phốt nhưng bây giờ đổi chủ rồi thì phải, lâu quá chưa ghé lại nhà hàng này nên cũng k biết giá cả-chất lượng ra sao, nhưng mà tất nhiên đồ ăn cũng phải là dạng ăn có chất lượng rồi.
Bạn đi quán lẩu trên Hùng Vương/ Hồng Bàng j` j` đó. ở fía bên trái của nhà thờ thánh nữ. gần khúc cắt với NTri Phương
Địa chỉ rõ ràng thế kia mà bro, giá rổ thì tầm 200k chắc ăn được 3 người nhưng vào nhà hàng thì phải chuẩn bị dôi ra để ăn món khác nữa chứ.
ko hớ, chỉ bếit đi VVt quẹo LQD, quán tay trái, 1 cái lẩu đầy đủ mình ăn 200k/ 3 người ăn , đúng vị Thái, lịch sự, lãng mạn
quán lẩu đ1o đông thiệt nhưng lẩu sinh viên, giá thì có thể gọi là rẻ nhất tphcm này nhưng đồ ăn thì cùi bắp, cá lên mùi, mực là bạch tuộc cũng hôi, nói chugn là toàn bán hàng cùi bắp chứ không fai hàng tươi sống, tiền nào của đó mà
Update thêm mấy quán bên Bình Thạnh đi các bạn ! Đang thèm quá nè ! Quán nào ăn dạng nửa nhậu đó ! Mình có ăn ở Bờ kè Phan Xích Long cũng ok ! Có điều k sạch