Mới chia tay bạn gái công nhận thấy thoải mái ghê gớm, chưa lần nào chia tay mà vui như lần này. Thích đi đâu thì đi ra ngoài thích nhìn ai thì nhìn chả sợ con nhỏ nào ngồi sau lưng nhéo cả. Cuối tuần thoải mái cafe với bạn bè mà ko sợ ai làm phiền. Mấy pro thấy sống độc thân vui ko, ai muốn đi theo con đường này thi vào thảo luận nhé. Trên 5s có hội độc thân ko gia nhập 1 phát lun
dã man thật chứ. Vậy thì cứ ở đó mờ độc thân suốt đời đi nha chưa. Tận hưởng cái thoải mái ấy khi còn có thể ih nha.. hihihihi
uh tui cũng vậy,ngày lễ ko phải lo lắng quà cáp , ngày nghỉ ko phải sắp xếp thời gian chở đi chơi , nói chung thích gì thì làm à . Nhìn mấy đứa bạn có bạn gái mà khổ, ngày nào cũng phải đưa rước, tiền này tiền nọ. Nhưng mà nói gì thì nói , lâu lâu cũng thấy cô đơn đó chứ, nhiều lúc muốn như mọi ng mà ko đc
Có mấy đứa bạn quen bạn gái gây lộn rồi đòi chia tay tùm lum. Tối ngày cứ ngồi thở dài nhìn oải cả người. Nhưng mà lúc nó vui thì nó vui thiệt thấy nó yêu đời ghê lắm kìa
Chắc ko cho sơ mú nên bác mới chia tay fai hok :smile: Trong 1 năm trừ mấy ngày lễ tết ra thì ngày thường độc thân là vui nhất
sống độc thân chẳng vui tí nào......nhưng thà vậy còn hơn quen 1 ng ko yêu mình........ khi nào thấy ế quá rồi thì thích e nào ngoài đường,cứ nhắm mắt rồ ga tông huỵch vào là được vợ.....lo gì
từng wen nhiều em, sống thử thời sv nữa vậy khi đi làm rồi chia tay thấy rất thoải mái, tự do muốn làm gì thì làm, nhưng: bịnh ai lo ,coi phim alone hơi chán, lâu lâu ra công viên hoặc đi dạo thư giãn thấy người khác tay trong tay rất hạnh phúc = buồn, có time lo công việc ít bị léo nhéo và phân tâm hơn. với em alone và có người iu 50/50, nhưng buồn thì đi mátxa, không sợ gì hết.hehe Đàn ông mưh. chừng 30 lấy vợ cũng ok.