Có thể vui và cũng có thể buồn nhưng hiện tại là vui. Tiền bạc dư dã mún xài sao thì xài, ko phải lo nghĩ valentine tặng nàng cái ji, tối nay dẫn nàng đi ăn ở đâu. Ko phải mệt mỏi suy nghĩ cách làm huề khi nàng giận hờn vu vơ. Con gái là chúa giận hờn vu vơ, cái ji cũng giận dc mà toàn những chuyện ko đâu.
Theo quan điểm của mình thì có thoải mái ( lí do thì chủ 2pic nói rồi đó ) - còn những lúc mà lễ lạc, noel gì thì thôi rồi luôn trốn trong nhà luôn á
Mấy ngày thường thì tự do vui lắm nhưng mấy ngày lễ tết, nhất là giáng sinh hay mấy đêm bắn fáo bông nhìn người ta có đôi có cặp còn mình ở nhà xem tv cũng tủi lắm
đi đâu làm gì cũng 1 mình quen rồi, ko thì đi với bạn. nhưng mà khi iu ai đó mà đi đâu làm gì ko có người thì buồn chít đc.
có mấy ngưòi như ông này và bọn chăn rau trên acc làm cho thiên hạ loạn lạc! niềm tin đánh mất, tình yêu thật trở nên hiếm hoi Cái gì cũng có vay có trả hết, không thoát dc quy luật này đâu, lo ăn ở cho có đức chút đi