Các pác ai cũng có ý cả rồi đấy! Nhưng nói thật, em nghĩ cái gì cũng có cái giá của nó và xuyên suốt mọi thời đại cũng chỉ zậy thôi. Có bạn gái, người yêu làm mình chính chắn hơn trước, iu đời hơn. Hơn nữa có buồn cũng còn người quan tâm chia sẻ, quan trọng là còn biết được trên đời này còn có người "khóc" vì mình mỗi khi...bị gì ý ý! như thế mình sẽ không cảm thấy cuộc sống vô nghĩa. Ngược lại "phụ nữ là cái kho của sự rắc rối", có vợ, có người iu mà tự do quá thì không được mà gò ép, ràng buộc quá cũng chẳng ai muốn. Thế nên độc thân hay không đọc thân gì cũng vậy. có người iu thì có niềm vui của có người iu, độc thân cũng vậy "cứ độc thân mà vui tính là ok". Mọi người cứ tận hưởng cuộc sống mà ông dzời đã ban cho ta đi he! biết đâu ngày nào đấy... bạn sẽ là người giàu HP nhất hoặc cũng có thể là "Else".:moneygrubber::moneygrubber::moneygrubber:
Trước 30 tuổi thì vui, sau đó thì buồn dần thôi. Bro nghĩ sao nếu họp lớp, sinh nhật gì đó, bạn bè ngta tay dắt vợ, tay dắt con đi đông zui, mình thì 2 tay đút túi quần thui? hehe.
công nhận với bạn thì thoải mái thật, nhưng mấy ngày lễ tết lấy xe chạy đường thấy người ta có đôi có cặp cũng tủi lắm bạn ơi
khi có đôi có cặp thì ước ao chỉ có 1 mình, để thoải mái làm gì cũng được, thoải mái uống cafe đàn đúm bạn bè... khi 1 mình thì lại ghen tỵ với mấy thằng có bồ, ước ao có người để lễ tết 2 đứa dung dăng dung dẻ đi chơi... ôi cái vòng luẩn quẩn =]]
bác vui sau khi chia tay vì khi quen mà bác ko "sơ múi" được gì, hehe /sống độc thân đúng là thoải mái thật, nhưng buồn+ dễ stress lắm, ko có ai tâm sự,..và cảm giác ko sơ múi được đúng là buồn :|
Cái này đúng nè, e nhỏ lớn h` cũng chưa có ng iu . Thấy nhìu ng ko có ng iu tạm thời (do chia tay hay j jđó) thì bức bối lắm, lao đi tím bồ mới. Nhưng mà e chả có cảm giác đó bao giờ, thấy vẫn bt
thui bác ơi 30 lấy vợ đc rùi . chứ alone nữa sẽ khổ lắm . trẻ còn cha còn mẹ thì ko sao nha . sau này cha mẹ ko lẽ ở bên mình suốt đời sao . cần có 1 ng thay cha mẹ để chăm sóc . đc này mất kia đó . ko lấy vợ là mất mát rất lơn lắm đó
độc thân có cái hay của độc thân, còn có ng iu có cái hay cũa có ng iu mà bro... mới ctay xong thì thoãi mái lắm...nhưng 1 thời gian sau mà cô đơn chuyện gì thì củng bùn ghê lắm...cũng tùy tâm trạng thôi à