Buổi thăm hỏi, tặng quà cho các hộ gia đình và trẻ em nghèo trong “xóm sở thùng” (xóm sinh sống bằng nghề phân loại rác và bán phế liệu), phường 13, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh (vành đai Bình Lợi - Tân Sơn Nhất) nhân dịp năm mới Tân Mão 2011. Đã bao giờ, bạn chứng kiến cảnh đám nhỏ vô tư nô đùa giữa một nơi chỉ toàn… rác thôi, và đấy cũng là nơi vui chơi duy nhất… Đã bao giờ, bạn tận mắt cảnh vật lộn mưu sinh của những người dân nghèo, khi mà rác – những thứ mà người ta đã bỏ đi – lại trở thành nguồn sống cho họ hay không?... Đây đó giữa chốn Sài Gòn tấp nập và xô bồ, vẫn còn những mảnh đời thật bất hạnh, và ngẫm lại, chúng ta vẫn còn quá may mắn, khi được sống trong tình yêu thương của gia đình và người thân. Có lẽ, việc chia sẻ, thăm hỏi và động viên những con người ấy không phải là một việc gì quá khó khăn, mà thậm chí, nó sẽ còn khiến chúng ta trân trọng hơn cuộc sống của chúng mình lúc này. Sống là sẻ chia và yêu thương, CLB Nhân Ái chúng tôi muốn làm một cầu nối giữa các bạn sinh viên, những người có tâm huyết với công tác tình nguyện và hoạt động xã hội, với những số phận bất hạnh ấy, bằng chương trình “Tấm Lòng Nhân Ái”, được tổ chức vào ngày 09/01/2011 tại “xóm sở thùng”, biệt danh của một xóm nhỏ mưu sinh bằng nghề phân loại rác và phế liệu, trên bãi rác lớn nhất thành phố, ở phường 13, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh (vành đai Bình Lợi – Tân Sơn Nhất). Một phần quà nho nhỏ, một lời thăm hỏi ân cần cũng đủ làm họ có thêm niềm vui, thêm ấm lòng và cảm nhận được sự quan tâm và đồng cảm nào đấy, từ những thanh niên tràn trề nhiệt huyết và sức trẻ thế này. Một số thông tin liên quan đến "xóm sở thùng" và lộ trình chiều ngày 9-1-2011. “Xóm sở thùng” là một xóm nhỏ nằm trên đường Phan Văn Trị, Q. Bình Thạnh với một khu nhà tạm bợ, hai bên là bãi rác. Xóm có hơn 10 hộ gia đình, có 5 nhà ván gỗ, tôn làm vách và 5 căn nhà căng tạm tấm bạt tránh mưa nắng. Xóm có khoảng 20 trẻ nhỏ.... Mục đích chính của chương trình lần này là thăm hỏi và tặng quà cho các hộ gia đình trong xóm, đặc biệt là các em nhỏ. Chương trình sẽ cố gắng đem đến cho các em nhiều điều bất ngờ và thú vị, sẽ là một đêm đáng nhớ với các em và với bản thân mỗi chúng ta. Vì vậy, câu lạc bộ rất mong nhận được sự tham gia của tất cả các bạn. Các bạn có thể đóng góp thêm quần áo, sách vở hoặc dụng cụ học tập, đó có thể là những vật dụng bạn không dùng nữa, hay đã bị bạn lãng quên nhưng với các em nhỏ "xóm sở thùng" thì đó là những món quà vô cùng quý. Vậy tại sao các bạn không tham gia cùng chúng tôi để đem lại niềm vui cho các em, đồng thời cũng đem lại sự hạnh phúc cho các bạn. Tôi chắc rằng chương trình sẽ để lại cho mọi người không ít những kỉ niệm khó quên, ánh mắt, nụ cười và cả sự hồn nhiên, ngây thơ của trẻ nhỏ, nhưng đằng sau đó là cả một mảnh đời đầy bất hạnh. "Hãy mở lòng mình để bắt đầu đón nhận ^^".
CLB Nhân Ái được thành lập bởi 1 nhóm sinh viên trường DH Xã Hội và Nhân Văn sau khi bé Nhân Ái mất ! Shuchi cũng đã tham gia một vài chương trình với nhóm Nhân Ái,thấy cách làm việc hiệu quả và thiệt thực.Lên muốn đóng góp một chút cho chương trình,hy vọng mọi người ủng hộ !
giúp đỡ bánh kẹo,dụng cụ học tập,hiện vật hiện kim....hiện tại thì thiếu 20 cây thước,10 hộp màu,40 cuốn tập trắng để làm 30 phần quà cho các em và dự định thêm 30 bao lì xì cho các bé(nếu có khả năng mỗi phần 5k hay 10k tùy vào tìm được nhà tài trợ hay không?)
Còn buổi sáng trưa ngày mai nữa ^^ Mong rằng sẽ nhận được tin vui sau khi đi hiến máu cùng các anh chị em Huyết Mà xong ^^
Chiều tối ngày 09/01/2011, chúng tôi đã có buổi thăm hỏi, tặng quà các gia đình khó khăn ở xóm "sở thùng", đường Phan Văn Trị, P.13, Q.Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh Chúng tôi đến vào một buổi chiều, khi khí trời đã dịu mát, tiếng cười rộn rã, tiếng hò reo của các em, xen lẫn tiếng hô của anh quản trò nghịch ngợm, xóa tan cái tĩnh lặng ngày thường của khu xóm nhỏ... Nhìn nụ cười ngây thơ, vẫn là nụ cười tôi bắt gặp như bao lần... Đã hơn một lần rồi, tôi cầu mong nụ cười xinh tươi thế này sẽ luôn đồng hành cùng các em... Đám nhóc tì này ngoan lắm, ban ngày một số đi học, số khác đi học xong lại tranh thủ phụ giúp gia đình, cuộc sống tuy vất vả nhưng không vì thế mà thiếu đi ý chí và nghị lực trong lòng các em Hạnh phúc là khi tìm thấy một nụ cười, khi ta thực sự cảm thấy vui, và những đôi mắt bé nhỏ ấy cũng vui... Một khu tập trung đông người lao động, không thể tránh khỏi sự lộn xộn, một ấn tượng không tốt nào đấy, nhưng hãy cảm thông với họ các bạn nhé, vì cuộc sống bon chen vất vả mưu sinh giữa dòng đời khắc nghiệt đã khiến họ như vậy. Hãy lắng nghe thật chậm rãi, hãy nhìn thật kĩ, để cảm nhận tận sâu trong trái tim, vẫn còn đấy sự trân trọng và biết ơn từ những con người lam lũ ấy, dù những gì chúng ta mang đến thật bé nhỏ. Tiếng cười giòn tan khắc sâu mãi trong tim tôi, đấy là điều còn đọng lại sâu nhất.