Tìm kiếm bài viết theo id

Mới nhận lương tháng 13 nhưng sạch sẽ, buồn ghê.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi mastuda, 10/1/11.

ID Topic : 2702152
Ngày đăng:
10/1/11 lúc 10:38
  1. mastuda Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    31/3/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    45
    Lên lịch "tặng tiền lì xì và mua quà tết" cho các thành viên trong gia đình thôi, gồm: Ông bà, bố mẹ, cháu, em = 20 người bên Vợ, Ống bà, bố mẹ, cháu, em = ~30 người bên chồng.

    Tương đương lương tháng 13 của 2VC rãi đều cho khoảng 50 thành viên trong gia đình -> Sạch sẽ.

    Các bác lớn tuổi có công nuôi dưỡng thì lì xì 500 ngàn - 1 triệu, Ba mẹ 2 bên thì khoảng 2 Triệu/2 người, Mấy đứa nhỏ khoảng 50 ngàn rãi đều.

    Nghĩ lại, Tết mình dù ấm cúng nhưng tốn kém quá, Dẫu biết rằng 1 năm chỉ 1 lần. Ước gì như bọn Tây, Tết đến lãnh thường xong xách ba lô đi du lịch. Hết tết về. Tiền mình mình hưởng.

    Xin lỗi, tại cũng hơi bức xúc vì cày cả năm trời, lương tháng 13 lãnh ra không mua được cái gì cho bản thân dù rất thích nhiều món.! Huhu!
     
  2. hymalaya922 No Pain No Gain

    Đơn giản, lì xì trc cho ông bà cha mẹ hôm 30 rồi tối xách ba lô làm 1 tour 2-3 ngày đến mùng 4 về là xong Mới nhận lương tháng 13 nhưng sạch sẽ, buồn ghê. Tết này đang tính đi Côn Đảo chơi để xả stress
     
  3. mashimaro123 Thành Viên Cấp 3

    Cái ông này cha mẹ nuôi ông lớn có kể không mới cho ba mẹ tí tiền đã la làng rồi , tiền bạc kiếm lúc nào chả có . mua cái này cái nọ rồi cũng hết không bao giờ bằng đc tình thương của gia đình đâu , ông có chuyện thì mọi người cũng xúm nhau giúp thôi mà.
     
  4. sofialnguyen_2008 Thành Viên Kim Cương

    của ít lòg nhìu, ba mẹ sih thàh ra mìh ko kể côg thui, Tết nhất lì xì ba mẹ có nhiu đâu mà bro than trờii zữ zậy +__+
     
  5. la_nina87 Thành Viên Cấp 5

    của cho thua cách cho
    cách cho mà cho xong lên la làng thì thôi rồi :doubt:
     
  6. Adam & Eva Thành Viên Cấp 2

    Nhỏ thích tết, càng lớn càng không thích tế. khà khà
     
  7. PéLùn Thành Viên Cấp 5

    lì xì cho cháu thì con mình cũng đc nhận lại tiền lì xì mà.
     
  8. Hà_Bá Thành Viên Cấp 1

    Cứ nghĩ cho đi sẽ mang lại niềm vui hay hạnh phúc cho người khác thì mình cũng được vui lây cho nhẹ lòng. Một năm có 1 lần thôi mà. Tôi không có lương tháng 13 nhưng biết sẽ chi tiêu nhiều cho mấy vụ này, năm nào vẫn vậy Mới nhận lương tháng 13 nhưng sạch sẽ, buồn ghê.
     
  9. mastuda Thành Viên Mới

    Bạn nói hay quá, Bạn thử đi làm cả năm trời, chỉ mong có được cái tháng 13 để lãnh mà mua sắm đồ cho gia đình, hay đơn giản thích cái máy ảnh cần mua. Thế thì bạn mang hết tiền đó đi...tặng tất cả thành viên trong gia đình nhân dịp tết.

    Ok, Không có gì để nói, Đó là trách nhiệm và nghĩ vụ.

    Thế hỏi bạn có dám chắc mình tặng mà cười cái miệng nó không méo không hả. Có dám chắc từ đáy lòng mình rằng, mình cày cả năm trời, mình tặng tiền này để mang lại hạnh phúc cho người khác mà mình vẫn hết sức...."Vui" không. 12 tháng đi làm, Hết tháng nào là đi vèo tháng đó.

    Hãy thử ở vào hoàn cảnh "Thật"! Trong một xã hội Thật! Đôi khi Thật quá thì lại mít lòng người khác. Các bạn chắc chưa bao giờ được trãi nghiệm cuộc sống thật và đang được ấp nên mới phán thế!
     
  10. mastuda Thành Viên Mới

    Đúng là bác không cần lương tháng 13 nên có suy nghĩ khá thoáng!
     
  11. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    cũng đã lãnh lương tháng 13, mới vô nên được 1tr, dẫn lũ em đi ăn pizza, trả tiền may 2 cái áo dài đồng phục, mua đồ mới cho nhỏ em. hết bay!
     
  12. la_nina87 Thành Viên Cấp 5

    nếu bro đã tặng , thì đừng có than
    mà đã than thì đừng tặng
    đơn giản vậy thôi
    chứ ba mẹ bro mà nhận được quà tết xong , rồi chợt nghe con mình đi than khắp xóm thì e là cũng ko hạnh phúc mấy:snicker:
     
  13. phiho11 Thành Viên Cấp 6

    tết năm nào cũng tốn 1 khoảng kha khá,nhưng 1 năm chỉ có mấy ngày Tết,vui vẻ bên gia đình thì tốn 1 khoảng như vậy cũng ko sao.
     
  14. MrSheva Thành Viên Vàng

    thông cảm cho chủ topic làm vất vả.

    nhưng mà có dịp biếu quà bố mẹ thì cứ biếu, lo dc đến đâu thì cứ lo. nếu bro thấy hao hụt thì biếu ít đi. cũng có ai trách gì đâu.

    mà làm 12 tháng mất 1 tháng tiền thưởng để cho gia đình thì vẫn còn quá gọi là chấp nhận dc. trừ khi mất 1/4 1/3 gì đó thì mới fai nghĩ.
     
  15. Crazy Exciter Thành Viên Cấp 1

    gia đình là điểm tựa mà!!!!
     
  16. MoZart Thành Viên Cấp 6

    ... còn người để "mất tháng 13" là hạnh phúc rồi đấy ~.~ than vãn thì lỳ xỳ cha mẹ ông bà 2 bên mỗi người 100k, con cháu 10k xếp đều đi.

    Cái mục đích của việc lỳ xỳ tết là MAY MẮN chứ ko phải là cứ Polymer óng ánh rồi tối về nằm than thở anh ơi

    Em có tiền, và em đếck còn ai để lỳ xỳ đây ... topic than thở nhạt bỏ xừ
     
  17. jimmyass Thành Viên Cấp 2

    chúc mừng bạn đã làm 1 việc rất ư là tốt.Tui ko có lương 13,nhưng tui vẫn phải quà cáp cho cả 2 nhà.Thôi thì âu đó cũng là 1 niềm vui trong cuộc sống vậy.đừng buồn nhé bạn.Có buồn thì pm tui cafe giải sầu,kaka
     
  18. GauNhoiBomb Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Huhu Tết năm na chắc mình cũng thảm cảnh không kém quá.
     
  19. nam461987 Thành Viên Cấp 4

    lì xì chi tới 50k rồi lên đây than,than thì đừng có cho ai hết.......
    vãi thật,tiền được thưởng đem đi tặng lại ng trong gia đình mà cũng kêu ca......kinh
     
  20. lenguyen_digital Thành Viên Cấp 4

    như vậy mới biết đựoc công ơn cha mẹ mình nuôi mình bao nhiêu năm nó cực khổ ra sao chứ. cái câu gì đó nhớ mang máng cha mẹ nuôi con không kể tháng ngày. con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày sao mà nó hay đúng quá
     

Tình hình diễn đàn

  1. TrungVo8833,
  2. muabanchothuenhaaa,
  3. HONEYZ,
  4. 0931432878,
  5. priest123,
  6. Thanhtung97
Tổng: 521 (Thành viên: 10, Khách: 503, Robots: 8)