Tìm kiếm bài viết theo id

Mới nhận lương tháng 13 nhưng sạch sẽ, buồn ghê.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi mastuda, 10/1/11.

ID Topic : 2702152
Ngày đăng:
10/1/11 lúc 10:38
  1. ccdk89 Thành Viên Bạch Kim

    đánh bài gỡ gạc lại bác ơi !Mới nhận lương tháng 13 nhưng sạch sẽ, buồn ghê.
     
  2. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    lì xì tổng cộng 50 người, chủ thớt làm giám đốc hả hay sao mà lấy le dữ vậy, chỉ cần cha mẹ và ông bà nội ngoại 2 bên thôi , 12 người là đủ rồi, còn con cháu thì tùy xa gần mà tăng giảm tiền cho phù hợp túi, muốn mua đồ thì cứ bỏ riêng số tiền muốn mua ra, còn lại bao nhiêu thì tính cho cha mẹ và ông bà, có ít hơn năm ngoái cũng được, có lòng hiếu thảo là tốt rồi không ai thắc mắc là tại sao lì xì ít vậy đâu. thời buổi bây giờ đừng làm le nữa nha. hihihi
     
  3. benfromhell10 Thành Viên Mới

    Mình thì chủ yếu lì xì cho mấy đứa nhỏ thôi!. Còn lại để dành và du lịch.hehe
     
  4. Mitsuboshi Belt Thành Viên Cấp 3

    Buồn chứ! Nhưng nghĩ lại thì vẫn vui được đó chủ topic à, mấy ai có được tấm lòng và điều kiện như bạn đâu. Vài năm, chục năm nữa... khi mà các cụ khuất bóng rồi, bạn có ngàn vàng cũng không tìm đâu ra "nỗi buồn dịp Tết Ta" như vậy đâu.

    Bạn hãy nghĩ xa hơn nữa, đến một ngày mà bạn đứng vào vị trí của người trưởng bối, có con có cháu gởi chút tiền tiêu Tết... Khi đó nghĩ lại nỗi băn khoăn như bây giờ, liệu bạn có chạnh lòng không?
     
  5. kecodon1990 Thành Viên Cấp 4

    cho cho cố vào rồi than :hungry:
    ước gì những người nhận được đọc topic nàyMới nhận lương tháng 13 nhưng sạch sẽ, buồn ghê.
     
  6. your_rules1708 Support box Mobile Thành viên BQT

    Topic dần chuyển sang mục đích khác rùi

    K dám góp ý nhìu, nhưng chủ topic sao k nhìn những mặt tích cực nhỉ, với những đồng tiền đó, bạn biếu cho cha mẹ rùi lên đây khóc, còn cha mẹ của bạn đang rất hạnh phúc vì họ nghĩ con cái của họ đã trưởng thành, đã đi làm, lo cho bản thân và gia đình

    Sao bạn k nhìn xuống những ng k có lương tháng 13, những người k còn cha mẹ để biếu quà

    Suy nghĩ lại bản thân đi bạn nhé

    Mình thích câu nói : " có lẽ bạn đúng nhưng bạn đừng bắt người khác phải nghe theo bạn "
    Vì vậy, bạn cứ sống theo cách mà bạn cảm thấy đúng, năm mới vui vẻ nha bạn
     
  7. thaitran1987 Thành Viên Bạch Kim

    em đọc trong đây thấy nhiều bác hiểu lầm chủ topic rùi, biếu 3 mẹ thì em nghĩ chủ topic cũng ok, nhưng em thấy chủ topic lì xì thêm bầy con cháu gì đó đông đúc wá, tới 50 người lận hết tiền luôn nên lên đây than vãn, âu chi cũng đúng thôi các bác ợ. Đông phương ta có nhiều nghi lễ thực sự mang tính rườm rà thái wá, ví dụ như người đi ăn đám cưới thì phải bỏ phong bì thì được vào nhà hàng ăn, nếu tính thực tế thì cũng không khác gì mình vào quán ăn rùi trả tiền, suy đi nghĩ lại đám cưới chỉ tổ bọn nhà hàng nó ăn nhiều, cô đâu chú rể nếu may mắn thì dư ra chút đỉnh còn ko thì lỗ, còn người đi đám cưới chắc chắn là bỏ ra số tiền để được bữa ăn mà không phải ai cũng thích bỏ tiền ra ăn zậy nhiều khi vì quan hệ này nọ không đi ko được nên phải zậy thôi. Văn hóa phương Đông chúng ta sống thiêng về tình cảm vì vậy nảy sinh rất nhiều vấn đề liên quan đến tiền bạc là zậy, chứ còn Tây phương thì mạnh ai nấy sống nên ít xảy ra nhiều mẫu thuẫn hơn ta nhiều, có thể các bác nghĩ em thực dụng wá nhưng theo em lối sống Tây phương là 1 lối sống rất hiện đại, tuy là thực dụng nhưng nó phản ánh bản chất đích thực của 1 con người nhiều hơn, quan tâm đến bản thân mình trước tiên
     
  8. quangco88 Thành Viên Cấp 5

    Cứ tính tiền cha mẹ nuôi ăn học từ hồi nhỏ đến h khi thành tài và hãy nghĩ họ có tiết ko.
     
  9. dylanx Thành Viên Cấp 4

    Móa, 50 người, đại gia đình, lì xì sao cho hết. Quan trọng là mừng tuổi, lì xì lấy hên thui. Mình năm nào cũng ba má 1 chai, ôg bà 1 chai, em út họ hàng trong nhà: nhỏ < 15t: 10k -> 50k tùy bà con xa gần, lớn 100k (tại a e mình ít, còn nếu đông quá thì có thể bớt lại). Khoảng 3-4 triệu thôi. Phần ôg bà thì mình tháng nào về quê cũng cho 2-300k cho ôg bà vui, cho đều đều. Ba má mình còn làm kinh doanh nên ko cần lo, còn nếu bạn phải nuôi ba má nữa thì mỗi tháng đã mỗi đưa rồi, Tết lì xì tượng trưng cho vui nhà vui cửa thoai, sắm sửa đồ cho gia đình đón Tết nữa chứMới nhận lương tháng 13 nhưng sạch sẽ, buồn ghê. Tấm lòng là quan trọngMới nhận lương tháng 13 nhưng sạch sẽ, buồn ghê. - 1 Hoàn cảnh mình như thế nào thì mình chi tiêu cho hợp lý, chả ai trách móc gì lì xì ít hay nhìuMới nhận lương tháng 13 nhưng sạch sẽ, buồn ghê. - 2
     
  10. hoai.ruoudua179 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    điệp khúc của những bro làm công ăn lương
     
  11. vip_gialai Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    t ma duoc thuong dong nao t chet lien, moi lam co 10 ngay chua ky hop dong nua ne
     
  12. thachanhtim.com I Love GOOGLE

    thông cảm cho chủ top. Lì xì chỉ cho 50 người trong gia đình hết tháng lương 13 của vc. Còn lì xì cho con cái bạn bè, quà cho các sếp, chi tiêu ăn uống trang trí mua sắm tết,... tổng cộng cũng rất lớn.
     
  13. [*F*]aSHion[P]RO Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Cháu gì mà lắm thế ?
    Mà cháu là cháu thế nào ? Có nhất thiết phải lì xì ko ? Có nhất thiết phải lì xì 50k ko ? Còn ba mạ, đương nhiên phải biếu để sắm tết, bộ tính tết ra bụi hay ko đưa đồng bạc nào ?

    P/S : Chắc bị chém quá nên chủ thớt rút lui, tiền ai cũng quý, nhưng lúc nào cũng kiếm dc, nếu chịu khó cũng có nhiều hơn, nếu anh tui cũng như bro này chắc tui khỏi đi học tại tính toán quá mà !
     
  14. sirius_ga Đừng sao nhãng!

    thiếu gì cách cho anh ơi, còn bên nhà em tết đến là treo tiền lên cây thông còn lại hồi noel, mặc định từ 10K đến 500K mỗi bao, ai hên thì lụm Mới nhận lương tháng 13 nhưng sạch sẽ, buồn ghê.

    Còn theo e thấy a có thể biếu ít lại cũng được mà, đâu có ai ép buộc mình đâu Mới nhận lương tháng 13 nhưng sạch sẽ, buồn ghê. - 1
     
  15. N30 Thành Viên Cấp 5

    đúng là mẹ nuôi con bao la biển trời,con nuôi mẹ tính tháng tính ngày.Những gì bạn thể hiện chỉ là 1 phần nhỏ nhoi trong công sức ba mẹ nuôi dưỡng bạn đến ngày hôm nay,những cái đó tuy rất nhỏ nhoi nhưng thể hiện rất nhiều điều.hôm nay bạn cho 1 ngày mai ba mẹ sẽ cho bạn lại 10
     
  16. suntuan Thành Viên Cấp 5

    Gia đình mình mỗi năm mùng 1 tết con cháu tập trung về nhà tổ.Mình có cách lì xì nầy rất vui và rất tinh tế.
    Mình chuẩn bị 20 bao lì xì,giá thấp nhất=10k,giá cao nhất=200k(Mỗi bao hơn nhau 10k).
    Khi các con cháu về mình tập trung tụi nhỏ lại và đưa ra 20 bao.Ai hên thì lấy bao 200k còn xui thì lấy bao 10k.
    Nói thật khi tụi nhỏ lấy xong nhìn tụi nó mở bao lì xì ra vui lắm.Có đứa thì la lên mừng có đứa thì mặt méo .... Tết mà chủ yếu là vui
     
  17. olympus Thành Viên Cấp 5

    * Thế này nhé, tặng tiền mà cảm thấy lòng bất an...không cam tâm thì đừng nên tặng làm gì. Vì có làm vậy cũng không có Phúc đâu bạn ! Nói đơn giản là khi nào bạn thành tâm thì lúc đó bạn mới tạo Phúc, còn không thì cứ giữ lấy.
     
  18. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    lì xì cho đã rùi lên 5s bức xúc =]]
    em nghèo, lì xì người lớn theo túi tiền mình có, còn mấy đứa cháu thì 20k đc rùi, 1 đám =]]
     
  19. Lùm Xùm VÌ ĐỜI LÀ THẾ !

    chơi sang, gặp em cứ 10 ngàn đều mỗi người haha
     
  20. __thằng_hai_lúa__ Thành Viên Bạch Kim

    hết có 1 tháng của 2 vc thôi mà, đâu có nhiều đâu, tết nào tui cũng đi chục chai chi đủ mọi khoản
     

Tình hình diễn đàn

  1. priest123,
  2. Neather,
  3. aokhoacnu,
  4. tranphu0938,
  5. hoale,
  6. chinhchu2258,
  7. sonblackberry
Tổng: 638 (Thành viên: 10, Khách: 615, Robots: 13)