Tìm kiếm bài viết theo id

Tại sao con người lại có thể thay đổi nhanh đến như vậy???

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi phongthanh99, 13/1/11.

ID Topic : 2715104
Ngày đăng:
13/1/11 lúc 09:57
  1. phongthanh99 Thành Viên Cấp 6

    Tham gia ngày:
    13/1/11
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    3,809
    tình hình là mình và bạn gái wen nhau đã 2 năm nay từ lúc cô ấy đang học lớp 10.bi giờ nghĩ lại lúc mới wen và bi giờ sao có nhìu thứ đổi khác wa'

    Lúc mới wen:
    Tuy mới 15 tuổi nhưng cô ấy cô ấy có suy nghĩ rất là chín chắn và biết quan tâm tới nhìu người.ví dụ :Mua áo dài đi học cô ấy tự đi làm thêm trong hè mua chứ ko để mẹ mua.Mỗi lần mình quên ăn sáng là xách xe đạp chạy đi mua cho 1 hộp xôi 5k tuy ít mà cảm thấy ấm lòng gì đầu.

    Bi giờ :
    Mình lo cho cô ấy tất cả .từ tiền mua quần áo;tiền điện thoại ,tiền ăn,tiền học.mua xe .....chỉ cần nói thiếu là đưa.mà bi giờ hình như mỗi lần cô ấy gọi cho mình chỉ hỏi thăm 2 3 câu đầu rùi câu sau cũng là xin tiền.haizzzz.bi giờ mình nói mình quên ăn sang sẽ nhận dc 1 câu trả lời "anh chạy wa đường mua đồ ăn sáng đi xa và nắng wa' àh em đi ko dc" vậy sao hùi đó đi xe đạp lại đi dc mà bi giờ sắm cho xe máy lại đi ko dc..haizzzzzzz.khi cô ấy bệnh mình chạy đi mua thuốc và cháo đến tận nhà đút ăn từng muỗng vậy khi mình bệnh thì có ai wan tâm đến mình ko.mình thật sự ko cần cô ấy mua đồ ăn sáng hay mua thuốc cho mình nhưng đôi khi mình cũng cần nhận dc sự wan tâm chứ.

    Lúc mới wen:
    Nói chuyện rất là dịu dàng .lễ phép với người nhà mình và cũng như với tất cả mọi người

    Bi giờ:
    Nói chuyện hể chút xíu là con đĩ này kon đĩ kia chửi thề tùm lum .ngay cả mẹ cô ấy và kon nhỏ cháu mình mới có 2 tuổi mà cũng bị chửi là con đĩ. potay.com luônTại sao con người lại có thể thay đổi nhanh đến như vậy???

    Lúc mới wen:
    mặc đồ tuy đơn giản rẻ tiền nhưng nhìn rất đẹp và phong cách cô ấy nói có ấy thề có chết cũng ko bao giờ mặc nhưng bộ đồ hở hang

    Bi giờ:
    Kiu mình đẫn đi mua toàn đồ xịn mà toàn đồ hở hang mơi ghê trong khi cô ấy mới 17t.mình nhắc nhở nhìu lần mà cô ấy nói đó là phong cách riêng.là model là xiteen..

    Đi mua đồ tết cho 2 đứa.mình mua hết cho ấy trước rùi tới mình nhưng khi sắp đi mua cho mình thì cô ấy nói đưa hết tiền để cô ấy đi làm tóc và nói "làm tóc mới wan trọng còn mấy chuyện khác thì để từ từ đi"trong khi mình chưa mua được cái áo nào hết :beat_shot:
    .........còn nhìu lắm kể ra chắc tức ói máu mà chết wa'

    haizzz bi giờ mình cảm giác như cô ấy đang iu tiền của mình chứ không phải iu mình.còn mình thì vẫn còn iu cô ấy nhìu lắm .mình có nên típ tục không??? phải làm sao đây để cô ấy có thể trở về như ngày xưa nhỉ hay là mình đang tự lừa dối mình đây
     
  2. Rita_Happy ıllılı BlackBerry™ ılıllı

    Chỉ bik nói với bác 3 chữ thôi : " Cuộc sống mà..." Tại sao con người lại có thể thay đổi nhanh đến như vậy???
     
  3. therock32 Thành Viên Kim Cương

    Cũng tại bác ngay từ đầu mà ra ko biết cách " điều khiển " em nó, nên giờ mới ra nông nỗi vậy, ghệ hư tại thằng bồ.
     
  4. MoZart Thành Viên Cấp 6

    C'est lavie

    chia tay ngay đi
     
  5. behieu Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    thua chưa đủ 18.
     
  6. MrSheva Thành Viên Vàng

    với những cái in đậm đủ cho nó 1 cái tát... bro hiền quá để em nó dc đằng chân ngồi lên đầu luôn. Rõ ràng trong việc này, người sai là bro chứ ko fai nó sai. nói thật wen nhau thì wen, nó mới 17t việc mua dt, xe máy thì bro mua cho em nó chả khác nào dạy cho em nó hư. đồng ý mua wan áo ok...nhưng cũng hạn chế. chả fai mình keo hay gì, nhưng dùng đồng tiền vào cái gì có ích thì nên dùng còn ko thì để tiền mà ăn nhậu. Tại sao con người lại có thể thay đổi nhanh đến như vậy??? - 1
     
  7. tnakhoa Thành Viên Cấp 6

    2 Chữ thôi "Dại Gái"
     
  8. TrangSucInox.com Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cuộc sống thay đổi khi chúng ta thay đổi Tại sao con người lại có thể thay đổi nhanh đến như vậy???
     
  9. phongthanh99 Thành Viên Cấp 6

    uhm cuộc sống là phải có sự đổi thay.nhưng mình ko ngờ lại đổi thay nhìu đến vậy cứ như là 2 kon người khác nhau vậy...
    uhm mình nghĩ là lỗi tại mình đã nuông chìu cô ấy wa'
    thanks bạn.mình thật sự ko muốn như vậy nhưng nếu cô ấy ko thay đổi nó sẽ là bước đi cuối cùng mình sẽ phải đi thui
    còn 6 tháng nữa mới đủ
    uhm mình nghĩ là lỗi tại mình đã nuông chìu cô ấy wa'.thansk bro đã góp ý.mình sẽ cố gắng thay đổi cô ấy nếu ko dc thì đành.....Tại sao con người lại có thể thay đổi nhanh đến như vậy??? - 2
     
  10. phongthanh99 Thành Viên Cấp 6

    uhm có lẽ mình dại gái thật.có lẽ vì wa' iu.mình cần phải cứng rắng hơn nữa
    thansk
     
  11. zenki1088 Thành Viên Cấp 5

    do môi trường đã đưa đẩy em nó thành 1 người khác,em nó mới chĩ 16,17t.tuổi này rất dễ bị ảnh hưởng từ môi trường và những người bạn xung quanh(9x bây giờ hầu như là thế).rất cảm thông với bạn.mình nghĩ bạn tạm chia tay em nó 1 thời gian để thử lòng,lúc đó em nó cảm giác được sự thiếu thốn tình cảm cũng như sự có mặt của bạn.tự khắc lúc đó bạn dễ thay đổi em nó hơn.còn nếu em wên bạn luôn thì cũng là 1 dịp tốt để bạn chia tay với người ko còn xứng đáng với tình cảm của bạn nữa.
    ps:nếu em nó way lại bạn nên tập dần dần thói wen hạn chế đáp ứng vật chất cũng như tinh thần mà bạn đã tạo cho em nó suốt 2 năm wa.nhìu khi biết nói ko,từ chối còn hay hơn là lúc nào em nó đòi hỏi bạn cũng đáp ứng đó.con gái mà,đầy đủ quá sẽ không biết và không thấy quý trọng nhưng gì mình đang có..........(biết là khi iu nhau mún dành tất cả tình cảm cho nhau,nhưng chính sự thiếu thiếu mới làm cho tình iu hấp dẫn hơn đó bạn)
     
  12. Táo xanh Thành Viên Cấp 5

    chưa gì đã bao trọn gói lỗ là phải, em này khó cải tạo, chỉ còn nước chia tay, chắc có mầm mống hư hỏng từ lâu mà bro ko để ý hoặc hồi đó nó giả nai giờ lộ mặt thật
     
  13. phongthanh99 Thành Viên Cấp 6

    mình rất cảm ơn lời khuyên ch6an thành của bạn.có lẽ mình sẽ làm như bạn .mình là người làm cô ấy trở nên hư hỏng như bi giờ thì mình cũng phãi có trách nhiệm Tại sao con người lại có thể thay đổi nhanh đến như vậy???
     
  14. utsinhon Thành Viên Vàng

    Tại sao con người lại có thể thay đổi nhanh đến như vậy??? chửi mẹ là kon đỹ àh ,kái loại này nhìn vào thấy liền nó bào tiền cậu thoy,bỏ phứt đê:beat_brick:
     
  15. khach5giay Thành Viên Cấp 5

    qui luật tất yếu: Thay đổi về lượng sẽ làm biến đổi chất

    Bạn cho nhiều tiền sẽ thay đổi về tình
    Ngày xưa tình iu e iu trong sáng, bị dẫn đi trong tối hoài nên nó hết trong sáng.

    Làm đĩ cũng đc, nhưng cái thứ chửi cha mắng mẹ thì vứt đi! Mẹ nó còn ko tôn trọng thì làm sao tôn trọng mẹ ng khác đc nhỉ?
     
  16. Cá Basa Thành Viên Bạch Kim

    Rồi thôi xong, nghỉ chơi là dc òi Tại sao con người lại có thể thay đổi nhanh đến như vậy???
     
  17. PéLùn Thành Viên Cấp 5

    hông biết cho lời khuyên gì nữa.
     
  18. inmylife9999 Thành Viên Cấp 6

    hơ hơ, bác yêu loại này hả? không nên nha bác
     
  19. sofialnguyen_2008 Thành Viên Kim Cương

    kiu bạn gái bro lại nói chuyện fải trái, nói hết nhữg bức xúc đó h của bro ==> ko thay đổ thì bye bye thui
    mà kiu mẹ mìh là con đ.. thì đúg là pó tai, gặp e là bye bye ngay, khỏi nói==> mẹ mìh còn ko coi ra gì thì còn nói gì nữa
    con ng là dễ thay lòg đổi dạ nhất
    NÓI CHUG, THẤY BRO LỤY TÌH WÁ ==> THÀ ĐAU 3 NĂM CÒN HƠN KHỔ 1 ĐỜI
     
  20. hippi_boy50 Thành Viên Cấp 6

    money can change everything Tại sao con người lại có thể thay đổi nhanh đến như vậy???