Làm việc thiếu chuyên nghiệp - không tôn trọng khách hàng! Thường mình photo hoặc in ấn bên tiệm Photocopy ở đường Võ Văn Ngân, nhưng thỉnh thoảng cũng thay đổi chỗ khác để xem tiệm nào tốt hơn. Ở đường Thống Nhất đoạn gần Võ Văn Ngân có 1 loạt các tiệm Photocopy có tên cty TNHH, nhân viên mặc đồng phục đẹp, nhìn bên ngoài khá hơn hẳn các tiệm ở đường Võ Văn Ngân chỗ trạm xe buýt. Vì vậy vài lần mình đến và lần nào cũng thất vọng. - Có lần cần in + photo vài tờ giấy + in mấy cái nhãn đĩa. Chạy hỏi 2-3 tiệm ở đường Thống Nhất thì có 1 tiệm trả lời là có làm bèn quẹo vô. Khi vào đã hỏi có in nhãn đĩa ko thì bảo là có, nhưng sau khi đợi in + photo xong vẫn thấy ko ai đả động gì bèn hỏi lại, sao đó bảo nhân viên mở usb của mình có file word có sẵn nội dung cần in lên đĩa. Thế là NV đó bảo chưa thiết kế sao in (đại loại thế ko nhớ rõ) vấn đề là thái độ của NV, mình mới giải thích là ko biết ở tiệm in nhãn định dạng nào nên ko thiết kế sẵn, với lại chỉ cần vài chữ trên nhãn thôi... ko ai thèm quan tâm nữa, mình đành tính tiền ra về luôn - Lần thứ 2, cần in + photo hơn 30 tập sách + đóng bìa. Lựa 1 tiệm nhìn khá bảnh, NV mặc đồng phục, rồi là cty TNHH gì đó, thấy tiệm vắng khách đinh ninh sẽ làm nhanh cho mình quẹo vô... 1 đám người nhưng ko ai nhiệt tình với khách, chỉ 1 người in + photo với thái độ ko thân thiện, rồi 1 người khác đóng sách trong khi mấy người kia đứng nhìn chẳng ai phụ... 1 lúc sao mình rất quạo, mặt khó chịu hẳn, khi đó có 1 chị ở bên trong thấy vậy mới chạy ra phụ người kia đóng sách. Cuối cùng là còn mất thời gian hơn so với những khi mình đến làm ở mấy tiệm đông khách. - Lần thứ 3. Cần photo 500 tờ giấy + in hơn 10 tờ A2, tiệm mình thường làm nghỉ, chạy qua 1 tiệm bên đường Thống Nhất (cũng cty TNHH, mặc đồng phục). Khi vào cũng thấy nhân viên đông hơn khách đứng lúc nhúc. Vào hỏi giá in A2, người này chỉ người kia cuối cùng cũng có giá, đến khi hỏi giấy màu với in giấy trắng, quay ra hỏi người trả lời giá in A2 thì lại chỉ người khác, mình phải xoay qua xoay lại hỏi mấy người mới có câu trả lời (mà toàn hỏi những ng mặc đồng phục mà họ đối xử như giỡn chơi) Sau đó mình nói in A2 trước, người làm việc với mình mở ra chỉnh in, nhưng gần 10' loay hoay, mình rất bực mình vì rõ ràng anh ta ko biết cách in trong khi những người khác đứng xung quanh ko ai giúp đỡ gì. A2 in chỉnh khó nhưng người biết cách chỉnh sẽ khác với người ko biết làm (đã từng đi in A2 mấy lần nên cũng biết sơ sơ), lúc này đã quá bực rồi, thực sự là ko kiềm chế được mới lớn tiếng nói "cuối cùng anh có biết in ko vậy"... Kết quả, bị rút usb ra và đuổi khỏi cửa, chúng tôi ko cần người khách như vậy...:cold: ... và còn vài lần khác nữa, nói chung là từ nay sẽ tạm biệt những tiệm in trên đường Thống Nhất... hổng lẽ mình xui đến nỗi đi tiệm nào cũng ko dc tiếp đàng hoàng trong khi đến in và photo thường xuyên những chỗ khác thì vẫn ok? Mấy tiệm ko mặc đồng phục, ko đăng ký cty TNHH xem ra làm việc còn tốt hơn, hèn chi lúc nào cũng đông khách. Thấy mấy tiệm vắng hay quẹo vô mà cuối cùng thì vậy đó!
Chắc bạn học ở ĐH Sư Pạm Kỹ Thuật?????????????????????, củng có thể là Giao Thông VT, hay Nông Lam, hoặc 1 trường nào đó,hihi, PS: Bạn nên vào trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật mà photo, từ chổ trạm xe buýt đó bạn đi vào 1 xíu nữa thôi.
mẹ mấy cái tiệm đó mất dạy lắm. vô hỏi hết cả nước miếng ko thằng nv nào trả lời. có lần in mà quên lấy usb vừa ra cửa lấy xe chợt nhớ quay vào lấy là ko thấy đâu.có lần mém bạt tai con nhỏ nv mất dạy bạn ra sau ktx D ngay đó có tiệm photo ông già làm 1 mình ,có ít khách nên làm nhanh và nhiệt tình lắm
hổng hiểu nó bỏ tiền ra để mần ăn hay để cho bọn con cháu có tiền bỏ túi mấy tháng mà kỳ cục như vậy, coi khách hàng như giẻ rách... in ở mấy chỗ khác usb để quên mấy ngày còn tới lấy dc