Tìm kiếm bài viết theo id

Tại sao con người lại có thể thay đổi nhanh đến như vậy???

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi phongthanh99, 13/1/11.

ID Topic : 2715104
Ngày đăng:
13/1/11 lúc 09:57
  1. z771991 Thành Viên Cấp 6

    tội lỗi tội lỗi chưa đủ 18t hết đường cứu chửa
     
  2. zennie Thành Viên Cấp 4

    nhiều lúc bác chiều quá nên em nó mới hư đó...xin tiền là bác đưa thì em nó nghĩ nhiều làm gì, cứ xin thôi, k nghĩ tới cảm giác của bác đâu...
    tốt nhất là nói rõ ràng đi bác, đễ trong lòng lâu ngày mệt mỏi thêm
     
  3. catapboi !UY TIN HÀNG ĐẦU!

    mình quen nhau đã 4nam!từ lop 10 den DH nam 1, sang năm 2, cô ấy thay đổi chóng mặt, làm mình ko kịp thix nghi, sau 1 time, mình cũng quyêt định chia tay! 2 đưa đã ko còn tình cảm nữa! quen càng lâu đau cang đau
     
  4. kienluckygl Thành Viên Cấp 2

    Tại sao con người lại có thể thay đổi nhanh đến như vậy??? - 1chia bùn cùng chủ thớt:hell_boy:giết 1 người dễ hơn là giáo dục họTại sao con người lại có thể thay đổi nhanh đến như vậy??? - 2chủ thớt có hiểu ý nhà sư nói ji khôngTại sao con người lại có thể thay đổi nhanh đến như vậy??? - 3
     
  5. phatnt87 Thành Viên Cấp 3

    mình cũng có 3 chữ " chia tay thôi"
     
  6. bt90 Thành Viên Cấp 2

    mấy đứa con nít đó yêu phức tạp lắm pro ơi...khuyên chân thành là chia tay cho đở đau khổ....pro mà yêu nữa có ngày pro sẽ nhập viện tâm thần lun đó....pro thử nghỉ lúc mà pro ko còn 1 xun(nghèo rớt mùng tơi) thì nó đánh pro như trái banh đi...lúc đó chéc đau lắm đó nên minh ct sơm cho khỏe....
     
  7. Went_Miller Thành Viên Cấp 6

    Bị leo lên đầu ngồi rồi, chuẩn bị nó cắm sừng lên đầu bạn luôn nữa là đủ bộ.
    Các bô lão đều đồng thanh: xuất t xong là bỏ.
     
  8. mowocom Thành Viên Cấp 6

    t là gí thế bác,có phải cái mình đang nghĩ koTại sao con người lại có thể thay đổi nhanh đến như vậy??? ti...............
    wen xì tin chi cho mệt nhẩy,tuổi này e nó chưa nhớn được đâu
     
  9. ty_yt4748 Thành Viên Vàng

    cũng hiếm có ai dại gái như bác...trừ khi em này quá đẹp, quá nhiều chiêu làm bác sung sướng tột cùng.....quan trọng là bác có đủ bản lĩnh uốn nắn em nó đi theo hướng của bác hay không thôi.... giờ mà bỏ đi thì uổng phí công sức 2 năm của bác.... mà theo tiếp thì chỉ có thiệt bác thôi... rảnh rỗi ra cafe e bày cho vài chiêu...kiên trì 2 tháng là mọi chuyện sẽ khác thôi mà
     
  10. quangco88 Thành Viên Cấp 5

    ôi 15 tuổi đã yêu rồi sao, sớm hơn mình hồi đó nữa
     
  11. tuancondor Thành Viên Kim Cương

    con l đó như vậy mà chủ topic ko chia tay quách đi, mà còn đem lên đây hỏi làm gì ?
    Xem ra chủ top ko muốn chia tay rồi :baffle:
     
  12. dickytino Thành Viên Bạch Kim

    Sặccc sặcccc...bro này chơi nguyên bài Chuyện Tình Bên Ao Cá dzô làm minh họa lun mới ghê Tại sao con người lại có thể thay đổi nhanh đến như vậy??? - 1
     
  13. takayama_Jin Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Cái này mà gọi là cuộc sống à? Ai cũng vì "cuộc sống" thì xh sao tiến bộ đc...Cái này phải gọi là mất nết:byebye:
     
  14. nhat-tan Www.CayAnTrai.Com

    Em uốn nắn con ghệ em từ năm 16. H sai 1 cái là gì cũng được, "chồng là thế giới, chồng là tất cả". He he
     
  15. nicodioto Thành Viên Bạch Kim

    Khổ thân cho chủ thớt. Chia tay sớm bớt đâu khổ, chia tay rồi lỗ tiền 2 năm =)). Àh có "ăn úông" gì chưa?
     
  16. Nkevin87 Thành Viên Kim Cương

    Quen lâu quá sinh cái tính đó
     
  17. XxKumihoxX ♫ [C]ửu Vĩ Hồ ♫

    Mình cũng quen bạn trai mình hiện giờ năm mình lớp 10. Ảnh lớn hơn mình 8 tuổi lận nên cưng mình lắm. Muốn gì ảnh cũng chiều. Nhưng mình ko vì vậy mà quá đáng như cô bạn gái bro đâu. Tới giờ là 5 năm rồi. Càng ngày 2 đứa càng yêu thương nhau. Mình năm nay sinh viên năm 3. Ráng năm sau nữa ra trường rồi kiếm việc làm. Hai đứa để ráng dành dụm để sau này có số vốn xây dựng gia đình.
     
  18. austindang Thành Viên Vàng

    hậu quả của việc yêu sớm, hix. Mình nghỉ em ấy chỉ còn yêu tiền của bạn thui, thử cắt nguồn cung xem biểu hiện thế nào. Rõ ngay thui mà
     
  19. Dreamy Perfume Thành Viên Cấp 1

    cái này gọi là "sống lâu mới biết" :smile:
     
  20. chobits86 Thành Viên Vàng

    lứa tuổi xì teen là lứa tuổi dễ thay đổi mà , em bây giờ với em cách đây 2-3 năm là 1 con người hoàn toàn khác , hoàn cảnh đưa đẫy đong đưa. Thấy gf của bác chửi cả người thân như thế thì có lẽ là chơi với bạn xấu rồi , nếu bác nhắm có thể giáo dục được thì tiếp tục , còn ko thì để người khác dạy nó , chứ vậy là em thấy vô phương rồi