Tìm kiếm bài viết theo id

Sao giờ cái gì cũng đắt thế :(( :((

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi unfair, 22/6/10.

ID Topic : 1994993
Ngày đăng:
22/6/10 lúc 19:32
  1. if_you_r_not_a_dream Thành Viên Cấp 5

    cafe yóu
     
  2. sirboducoscar Thành Viên Cấp 5

    phải tùy mình sống sao nữa. Mình làm tháng 6-7 chai mà thiếu trước hụt sau hoài. Ngày nào đi làm về cũng chở gf đi ăn, cafe, xem phim, không thì đi vòng vòng cho mát. hix hix. Kiểu này không biết khi nào mới cưới vợ được. Thấy mấy thằng bạn cưới vợ xong là lời tầm 50-70 chai ---> có vốn làm ăn rồi Sao giờ cái gì cũng đắt thế :(( :((
     
  3. black.moon Thành Viên Cấp 6

    ság ngủ dậy nhịn đói đi làm, ún nước cho wa bữa trưa, đi đến tối về nhà pha mì gói ăn, ngày wa ngày...tiền chỉ để đổ xăg hoặc mua sắm vặt...mỗi thág sẽ tiết kiệm đc nhìu cho chi fí lắm
     
  4. thachanhtim.com I Love GOOGLE

    70k dành dụm 1 năm được 840k rồi cưa lun
     
  5. congbac Thành Viên Cấp 4

    nghỉ học lia chia ai dám cho làm thủ quỹ trời, em sinh viên năm 1 nhà ở đây không gái gù mà 1 tháng cũng 1tr rồi, sáng nhịn đói trưa ăn 16-20k chiều về làm ổ bánh mì 10k tối ăn cơm nhà, vậy mà tính ra 900k 1 tháng tiền ăn k rồi:beat_brick::beat_brick::beat_brick:
     
  6. congbac Thành Viên Cấp 4

    tại e quen k có tay nghề Sao giờ cái gì cũng đắt thế :(( :(( - 2 nói chứ hồi cấp 3 a quen toàn được nuôi ăn sống khỏe đi chơi mỗi ngày mà tiền thì dư đều đều =)) gia sư lý với anh văn được k em anh giỏi 2 môn đó, hóa toán thì bèo nhèo đủ xài chứ k đủ dạy Sao giờ cái gì cũng đắt thế :(( :(( - 3Sao giờ cái gì cũng đắt thế :(( :(( - 4Sao giờ cái gì cũng đắt thế :(( :(( - 5
     
  7. Bernard Arnault Thành Viên Cấp 3

    chưa hết đâu, tình hình là thông tin năm 2011, chính phủ sẽ chính thức tăng giá điện, giá than lên 30%, rồi hậu quả ra sao mọi người tự biết
    Điện tăng là khỏi nói, như giá xăng dầu
     
  8. bitis Thành Viên Cấp 2

    nhớ năm 2000,2001,2002 ăn bánh mì ốp la 2 trứng,thêm 1 chén bò viên,và 1 ly sữa đậu nành chỉ có 10 ngàn,năm 2002,2003 ăn dĩa cơm chả có 2500,3000d, dĩa game lúc đó 8,10 ngàn 1 cái, xăng lúc đó có mấy ngàn 1 lít, ổ bánh mì thịt 3000,4000 ngàn là đặc biệt rồi,lúc đó ổ bánh mì ko có 500,1000 ,500d 2 cục kẹo me ,vé xe thi thảo sài gòn-đà lạt,50k,55k, chai samurai 2500,3000d
    bây giờ thì Sao giờ cái gì cũng đắt thế :(( :(( nhớ dĩ vãng xa xưa ngày đó giá cả :sweet_kiss:
     
  9. Ruồi Vô ngã, vô ưu.

    Mình thì không phải tốn tiền gì hết Sao giờ cái gì cũng đắt thế :(( :(( ! Vì có các bạn gái thanh toán hết rồi :dribble: !
    Hơi ê mặt một chút :beat_shot: nhưng cố gắng cũng quen và chịu được Sao giờ cái gì cũng đắt thế :(( :(( - 1 !
    Sao giờ cái gì cũng đắt thế :(( :(( - 2 ...
    Các bạn thử làm giống mình xem he he he !
     
  10. lyai71 Banned

    có nước đá là lẽ ,mua 1k uống cả ngày !!!
     
  11. convitcon85 Thành Viên Bạch Kim

    gì chứ chuyện ăn uống khó nhịn lắm...ko thực sao vực được đạo ><
     
  12. lovein One Heart One Love

    sáng ăn tô cháo lòng = 6k
    trưa 1 đĩa cơm + cơm thêm = 16k (gần cty)
    tối 1 đĩa cơm + cơm thêm = 13k ( gần nhà)
    xăng 1 ngày = 10k
    tổng cộng = 45k/ngày + điện 50k(nước free) tiền nhà 500k +phát sinh 100k = 2000k
    tình phí = 1500k
    vị chi hết 3500k + 2000k bỏ tài khoản = lương

    :byebye:
     
  13. takayama_Jin Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    NÀy là spamer chúa đảo nèSao giờ cái gì cũng đắt thế :(( :(( - 5
    Mình thì sáng bánh mì 7k+ly cafe 8k,Bữa nào ăn phở, bún bò thì tịt cafe^^
    Trưa thì cơm 15k+ cơm thêm 2k
    Tối cơm cũng 20k,2 trứng zịt lộn 10k,ly trái cây 8k
    2 ngày/xăng 30k
    Nhà 900k+ điện nước 300k/tháng + mạng 50k/tháng
    Lặt vặt phải mất thêm 300-400k/tháng nữa
    Nhà chu cấp 3tr/tháng +đi làm thêm 1tr/tháng cũng khốn đốn
    Chưa kể tình phí ^^...