năm nay đúng là vận hạn , làm cả năm , trong khi làm còn ứng tiền cho công ty mượn , cuối năm bất hòa nghỉ làm do thấy tương lai xám xịt , gọi điện thoại hỏi về tiền còn mượn nợ thì bị chửi này nọ.... kêu phá hoại công ty :doubt: trong khi làm hoài không thấy lương thì mình có quyền nghỉ chứ. 02 tháng toàn bị hẹn này nọ , mệt mỏi cùng thằng em lên trực tiếp đòi tiền thì bị đuổi ra ngoài đường , xong còn bị gọi điện thoại về nhà dạo này lọ với gia đình, bây giờ hẹn thứ 3 trả tiền mà trong lòng thấy sao đó, không biết có lên nhờ mấy thằng bạn giang hồ đi bảo kê không, sao lúc làm ăn , mượn tiền thì dễ dàng thế mà lúc ra chuyện trở mày kinh quá . Đúng là lòng người khó lường. Xui sao ra trường lại ngu ngu đi hợp tác làm ở một công ty mới thành lập với thằng giám đốc cô hồn quá. Trốn thuế mua hóa đơn , lương nhân viên... giốn g công ty ma không có tiền mà đi lừa đảo không ace trên 5s gặp trường hợp này bao giờ chưa cho em lời khuyên với Ghi chú : Tiện thể ai nghe tên Công ty CP VTB & DVHH Hồng Hà đ/c 290 Điện Biên Phủ P 17 Q Bình Thạnh , thì đừng đụng vào nha .
đòi nợ thì nó thế đó mình ít cho mượn tiền nên ít phải đòi nhưng đôi khi đòi lâu wa thì cho lun (với bạn thân thôi ) còn thằng nào thấy ghét là nhờ ng đòi giúp
Công Ty này lừa đảo quá ! bác kiếm bằng chugn tố cáo thằng giám đốc nếu nó ko trả tiền thì kiện luôn !
Lúc trước cũng có thằng bạn cũng bị y chang như Bro,nhưng được cái may mắn là nó đòi được,chúc chủ Top sớm lấy được tiên...
người ta đã hẹn 20/1 trả mà sao thấy gọi về gia đình ham dạo tùm lum , nên mới tình thủ thế chứ ai muốn đòi theo giang hồ làm gì . CÒn đi kiện tới năm sau mới đòi đc tiền , luật vn mình hơi bị ẹ