Tìm kiếm bài viết theo id

Daily diary for everyone

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Tommy Vercetti, 31/5/10.

ID Topic : 1924054
Ngày đăng:
31/5/10 lúc 21:38
  1. tytyshop Thành Viên Kim Cương


    em hỉu điều j đang xảy ra,em tiếp xúc với gia đình,bạn bè,nhân viên của anh ấy,em hỉu anh ấy như thế nào,hok phải như a nói đâu.dù sao cũng cảm ơn a cho em ý kiến nha!
     
  2. _ponpon_ Thành Viên Cấp 5

    Kỳ,lý kỳ,thần thám lý kỳ hehe :smile:
     
  3. ui...mai thi rùi....h này chưa ngủ được nữa....haiz...
     
  4. shilverone Thành Viên Cấp 6



    chiều tối...nghe chuông cửa,...mình có đặt bánh bao h nhỉ...20 cái flan trà xanh O_O wen wen...hum nọ lang thang 5s cũng muốn đặt mà sợ béo nên thôi, giờ lại từ trời rơi xuống cho ăn, hăm hở đem vào (vì biết là của ai rồi...) ngồi ăn miên man buồn vui lẫn lộn, sóng mũi cay nồng...vừa ăn vừa nuốt nước mắt, ăn thôi nghỉ cứ thế mà ăn...
    ...trời sắp sáng, vẫn ho đều, ko ngủ dc, trăn trở, snghi thật lâu nt cho A, chúc A vui nhưng ko mong A dc hp, vì bản thân sẽ ghen lắm...đau lòng khi thấy hp của A ko phải là E...ích kỷ ko...
    ...nhói lòng...cứ ngỡ đã bình yên, nhưng chỉ là thoáng lặng sóng của cảm xúc, vì thực chất vẫn iu A nhiều lắm!!!
    Vô ích thôi, bản thân nó chẳng qdinh dc gì...
    Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại...
    ước gì E đã có thể thức tỉnh A sớm hơn...
    ước gì E đã ko dễ dãi bỏ qua...
    ước gì E cứng rắn hơn vs A...
    A có ngờ đâu E đã biết hết...nhưng là do E ko đành nói lên sự thật nhẫn tâm A đã làm vs E đó thôi :baffle:...ko phải là E ko biết gì đâu A àh, A có thể thấy E vô tư vô nghĩ, E ko quá quan tâm những thứ xung quanh mình, vì E còn phải để đầu óc & thời gian mà nhớ A chứ...nhưng đêm về 1 mình, E vẫn nằm snghi, tự nhủ chắc chỉ lần này thôi, sau A sẽ ko thế nữa...tất cả đều là E tự trấn an mình...là E đã ko giúp A, là E đã ko để A còn có thể dc ở bên cạnh E nữa... :baffle:
    E chới với, lạc lõng, vô định,...cảm xúc chai đá mà sao tim vẫn nhói đau...!!!


     
  5. Snoopy Ken Café Miềи Cát Trắиg

    Miền Cát Trắng - ST: Lê Quang - Quang Vinh

    Một mình anh lang thang trên phố nhớ mùa mưa qua
    Còn mình anh cô đơn nỗi nhớ những chiều mưa buồn
    Anh nhớ em mùa thu đầy nắng
    Anh nhớ em từng đêm mưa trắng lòng anh
    Đừng vội quên bao nhiêu yêu dấu tháng ngày bên nhau
    Từng nụ hôn ta trao khi đó biết giờ nơi nào
    Thôi nhé em tình trôi vào dĩ vãng
    Anh vẫn đi về nơi miền cát trắng mình anh

    Đừng vội xa em ơi khi tình yêu luôn còn

    Một mình anh lang thang nghe tháng năm qua bên đời
    Hãy nhớ lấy từng nụ hôn khi xưa
    Và hãy nhớ lấy những tháng năm bên người
    Người yêu ơi giờ chia xa mãi mãi
    Thà mình chia tay nhau khi tình yêu không còn
    Giọt tình rơi bên hiên ôm lấy con tim ưu phiền
    Hãy xóa hết từng bàn chân em qua
    Đừng có nuối tiếc những giấc mơ qua rồi
    Mình anh lang thang miền cát trắng mình anh
     
  6. tytyshop Thành Viên Kim Cương

    rối bời trong những suy nghĩ...
     
  7. applenguyen Đại Gia Túi Xách

    xin mạn phép nói vài câu với e nhé , chị nghĩ e nên dứt khoác với những ng như thế , thiệt sự ko tốt tý nào đâu .. Lúc đầu , tc ko sâu nặng thì ra lun cho đỡ mệt .. còn sâu nặng thì ... :beat_brick: khổ lắm e ơi

    Đàn ông thằng nào cũng đèo bồng , wan trọng là nó coi e là thiệt sự hay vui chơi wa đường thui .. cảm thấy dc thì mắt nhắm cho wa , còn wa' đáng thì hành động cho nó bít ... nhẹ nhàng thui nhưng thâm thúy
     
  8. applenguyen Đại Gia Túi Xách

    1 ngày đầy biến động và chúng ta phải tùy biến
    hnay chưa gì mà đi tong hết 1 đống thứ
    thời gian là thứ mình đang hào phóng lãng phí
    mai đi tập
    trưa lang thang siu thị
    tôi1 coi Lý kì :d vui vui vui
    rùi đi ngủ 1 giấc đến sáng
    làm bếp
    trưa đi ngủ
    tối coi phim
    khuya on nhảm
    vậy là xong
     
  9. chappylove Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    A vui vì biết rằng em còn nhớ đến anh,còn yêu anh.Nhưng thật buồn vì a ko biết trân trọng,ko biết giữ gìn................
    In sâu trong suy ngĩ của anh vẫn là mặc cảm tội lỗi ko thể nào,và cũng chẳng có cách nào bù đắp được tội lỗi a gây ra...
    Ước j a đừng làm như vậy
    Ước j a biết trước sẽ có ngày thế này
    Ước j....ước j......ước j em nói a,la a,hay giận hờn a lúc đó.
    .....................................Nhưng bjo thì đã quá muộn rồi,a có hối hận,có hối tiếc thế nào cũng ko thể có cơ hội được ở bên em nữa.
    Những điều tốt đẹp nhất có lúc e sẽ chợt quên đi,nhưng việc làm của a đã làm em tổn thương,đau lòng rất nhiều,ko thể fai mờ đi được.
    A XIN LỖI
    ........................................................ A đang ngắm nhìn em,nhìn em cười,a cũng cười...thật hạnh phúc biết bao phải ko em?ko biết em còn giữ những tấm hình đó nữa hay đã xoa đi rồi?
    ............................Hằng ngày a luôn lao đầu vào làm cái j đó,ko đi chơi,cũng chẳng cafe ca pháo j hết.để ko rãnh rỗi,để khỏi phải suy ngĩ đến những chuyện ko vui,nhưng dừng tay lại thì ngĩ đến em đầu tiên ^^! có thể thấy em trong bất cứ hoàn cảnh nào(lúc mệt,lúc làm,lúc tắm,lúc nấu ăn......v....v)...........Tất cả cũng ko thể bù đáp được lỗi lầm của anh,bjo a ko dám gặp em,ko dám nhìn thẳng mặt e,vì a xấu hổ......Chỉ dám đứng nhìn từ xa thôi.Vì a còn RẤT YÊU EM......
    ....................Mấy hôm nay em đang bị đau,a ko làm được j a cảm thấy khó chịu.Em luôn quan tâm,lo lắng cho những ng xung quanh,nhưng em lại QUÊN MẤT MÌNH,em ko chịu cs cho chính mình.PLZ.....Hãy đi khám bệnh đi em,hãy khỏe lại thật nhanh đi em.Xin em đấy........PLZZZZZ
    Hãy cho a quan tâm em như 1 ng bạn nhé em,để a có thể nhẹ lòng phần nào,dù chỉ 1 xíu em nhé.
    AYENL....>Daily diary for everyone<
     
  10. tytyshop Thành Viên Kim Cương


    hok đùa giỡn tình cảm với em,rất nhiều thứ dài dòng trong chuyện này,lời khuyên thì em nghe cả 2 kiểu lời khuyên,1 dứt khoát,1 cố gắng,nhưng em hok làm theo chiều hướng dứt khoát được,tự bản thân mình bắt mình làm,nhưng làm được,khó quá!
     
  11. shilverone Thành Viên Cấp 6


    :baffle::baffle::baffle:

    Hãy biết chấp nhận những gì đã xảy ra. Đừng tỏ ra mạnh mẽ trước ngoài khác để rồi phải tự gặm nhấm nỗi đau riêng mình. Quên một người thật sự cần có thời gian và bạn phải chấp nhận điều đó! Đừng hy vọng bạn sẽ quên người mà bạn đã yêu thương suốt hai năm chỉ trong hai ngày, và đừng giả vờ để được mạnh mẽ nếu bạn cảm thấy muốn khóc. Chỉ cần đối mặt với nỗi đau và chấp nhận rằng nó không phải dễ dàng để nó biến mất chỉ trong một thời gian ngắn. Khi bạn kiên nhẫn với chính mình, thì mọi thứ sẽ diễn ra dễ dàng hơn.

    Quên đi một người không dễ dàng, cái gì cũng cần có thời gian và rất khó. Nhưng nếu bạn đủ kiên nhẫn, đủ tự tin và thật sự muốn, chắc chắn bạn có thể làm điều đó! Điều duy nhất và quan trọng nhất là: “Tất cả phụ thuộc vào bạn!”.

    :baffle::baffle::baffle:

    bao h hết bịnh
    mệt


    Daily diary for everyoneDaily diary for everyone - 1Daily diary for everyone - 2

     
  12. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    ngày nghỉ phải ngồi ở đây, buồn ngủ quá. chiều còn phải đi học, rồi tối học tiếp, sáng mai cũng có việc, chiêu mai lại học. ngày kia lại đi làm, ôi còn có thời gian nào để nghỉ nữa đây???
     
  13. nh0c_rapper ™†King of the SouthSide†™

    nhiều câu hay ghê á
     
  14. Sir.Karamello Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Căn cứ vào đâu mà biết thằng đó không đùa giỡn tc với em Daily diary for everyone Bình thường 1 thằng đàn ông lão luyện thì việc huấn luyện con gái nghĩ theo cách nghĩ và làm theo ý muốn của mình đơn giản hơn nhiều so với những đôi cùng tuổi. Giống như bố mẹ định hướng tương lai nghề nghiệp cho đám con thơ. Khi lũ ngu dại đó chưa kịp định hình thế giới tròn méo thế nào thì người lớn bảo sao nó tin là vậy.

    *Hành động nói lên bản chất còn lời nói gì ai chả nói được. Thế nhé.
     
  15. applenguyen Đại Gia Túi Xách

    Cũng hỉu tâm trạng của e , ùng chia sẽ thui Daily diary for everyone .. đôi khi bít là vậy, nhưng mún làm dứt khoác thì khó lắm .. Vì con gái khi yêu , ai cũng yếu đuối và tcam lắm .. Khó mà buông dc , khi trong tâm vẫn còn tcam .. Âu cũng là duyên số , khi hết duyên thì tự động e sẽ buông ra nhẹ nhàng Daily diary for everyone - 1 rồi típ tục chọn lựa cho mình ng nào thix hợp nhất. Hi vọng e sẽ tìm dc 1 ng tốt nhất cho e Daily diary for everyone - 2

    Đàn ông khi dứt khoác thì lạnh lùng và tàn nhẫn lắm ^^~ . Chị nghĩ là : e nên nhìn vào những gì ng ấy làm cho e , vì e ... Đừng nên tin những lời nói a b c .. gì gì đó .. ĐÀn ông , nên nhìn vào hành động của hắn ta . Nếu thương e thiệt sự , thì hắn sẽ tự động bít làm những gì Nên và Không nên ..Bít cách tránh làm tổn thương e và cố gắng làm cho e hf , vui vẻ .. Còn nếu e ko wan trọng với hắn ta , thì lời nói hay lời hứa ko còn có giá trị nữa ( chúng chỉ có giá trị khi còn yêu nhau thui :beat_shotDaily diary for everyone - 3 , và sẵn sàng làm cho e đau lòng . Vì với hắn ta , e ko là wan trọng ( Vd thui ) ..... Chiện của mình thì chỉ có mình mới giải quyết dc thui .. Ng ngoài chỉ nói theo cách nhìn phiến diện , wan trọng là e thấy thế nào , và tỉnh táo lên nhé . Hạnh phúc là do mình chọn lựa và nắm giữ . Hạnh phúc trong tay mình , nắm giữ hay vuột mất là do mình Daily diary for everyone - 4

    => Đừng tin những gì đàn ông nói , hãy nhìn những gì đàn ông làm
     
  16. applenguyen Đại Gia Túi Xách

    lang thang mua sắm
    cảm giác thiệt thõa mãn
    có 4 cái quần jeans
    1 cái jumsuit
    1 cái váy hoa
    2 áo 3 lỗ
    1 sơ mi BBR
    1 cái đầm ZARA
    1 cái đầm vàng thiệt xinh

    ==> ủa , vậy tết này , mình mặc quần nhìu hơn áo hả ta Daily diary for everyone) têếu vậy

    Mỗi ngày , e chọn 1 niềm vui
    Mai là đi tập Gym
    Trưa siêu thị
    Tối coi phim Daily diary for everyone - 1
    Khuya đi ngủ sớm ...
    Dưỡng nhan sắc và thân hình
     
  17. noname001 Thành Viên Cấp 4

    chả mua được thứ gì ra hồn cho bản thân,2 năm rồi vẫn chưa đủ tiền mua lại cái máy ,khóc tiếng Miên ...
     
  18. Snoopy Ken Café Miềи Cát Trắиg

    ♫ Ngồi nghe sớt những ưu tư mình anh. Ngồi nghe xót những suy tư kỷ niệm. Hôm nay Anh nhớ ngày hai ta trao ước với nhau. Ngày Em nói tiếng yêu Anh đầu tiên. Là ngày Anh nhớ mãi ta ca bài ca yêu. Nào ngờ khúc hát ngày xưa ấy, Giờ hai ta chia cách vắng xa mình anh, có nghe gì.

    ♪ Anh mang tâm tư này trao Em, theo radio gử...i hết. Con tim Anh bao ngày qua cô đơn mong Em nhiều lắm. ♫ Mong khao khát muốn gần nhau, này người Em yêu dấu hỡi lắng nghe bài ca xưa. Anh mong lời ca giờ đây, theo radio gửi đến. Con tim Em ca bài ca không phôi pha theo ngày tháng. Anh mang nỗi nhớ trong Anh và bài ca ta hát đến Em, cùng ôm ấp kỉ niệm. ♪
    Hà Anh Tuấn - Lời Nhắn Số 4
     
  19. chappylove Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Đi từ sáng h,h mới được về nhà,chạy ngoài đường lạnh j đâu.Tuy mệt + buồn ngủ nhưng tranh thủ OL 1 tí,chủ yếu để dọc những dòng chữ em viết thôi,nhưng ko thấy dòng chữ nào của em hết
    Rất muốn gọi cho em,muốn hỏi thăm em đã khỏe chưa,đã đi khám bệnh chưa,nhưng sợ làm em bị tổn thương.Chỉ biết cầu mong em sẽ nhanh khỏe thôi......NHớ EM NHIỀU!!
     
  20. meocoi Thành Viên Cấp 3

    Tối qua giận a, tắt máy đi ngủ, biết là có tin nhắn nhưng ko thèm đọc. Sáng ni sms lại vào, đọc...ko trả lời, đt rung...ko nghe. Giận cho đủ 12 tiếng thì hoy heheeee. Hơn 12h reply cho a, vẫn còn hơi bực bội nên nói chuyện cảm thấy mình có vẻ công kích. Ai biểu chọc e ghét làm chi!![/COLOR]