Tìm kiếm bài viết theo id

Bị Phun Nước Miếng Khi Đang Chạy Xe T_T

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi lamtruong1989, 14/1/11.

ID Topic : 2723014
Ngày đăng:
14/1/11 lúc 23:41
  1. datdatdatdat28 Thành Viên Kim Cương

    Vậy còn đỡ ! Hôm bữa thằng bạn mình đang chay sau lưng ông kia ! NGáp ngắn ngáp dài ! Gặp ổng đang quay sang phụt..phụt..! Thuận chiều gió tạt lên nên nguyên cục đàm bay vô miệng nó:snicker: [ Béo ngậy]
    P/S : Just Kidding Bị Phun Nước Miếng Khi Đang Chạy Xe T_T
     
  2. doremonvn93 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bữa nào gặp , dọng thẳng zô miệng nó là chừa liền
     
  3. nguyenchetvitinh Thành Viên Cấp 4

    Kinh dị thật. Bó tay
     
  4. nguyenchetvitinh Thành Viên Cấp 4

    3 má nó còn làm thì dạy j được nóBị Phun Nước Miếng Khi Đang Chạy Xe T_T
     
  5. TojTjnh ¶Đời ¶Là ¶Bể ¶Khổ ™

    Hồi về quê, mà mình thì có tật say tàu xe, hồi đó đi xe dù, mở cửa, mình ói, mỗi lần ói là chui đầu ra ói, có lúc mình nhìn kĩ coi có người không rồi mới ói, có lúc chịu ko nổi, coi có xe lớn chạy sát ko rồi mới ói chứ ko cẩn thật kẹt bể đầu như chơi, đi từ Sài Gòn vào ĐakLak mà ói vô cả chục người đi đường Bị Phun Nước Miếng Khi Đang Chạy Xe T_T cũng biết có lỗi lắm, nhưng hoàn cảnh mà, tren xe đó hết bịch ni lông, bị ói là đút đầu ra cửa và phọt thôi !
     
  6. djkhung Thành Viên Cấp 4

    tớ thì phun xuống đất hoặc fang vào lề thôi ... lâu lâu ngứa mỏ phun vào mặt mấy thằng xe tải ... tại kèn ồn wa ...
     
  7. lamchianh Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    trung minh` thi` mih len fun laj ^^ co' wa co lai moi toai long nhaau
     
  8. nghiarom Thành Viên Cấp 5

    đang chạy mà thấy chu mỏ liếc qua liếc lại là em giảm ga né liền, hùi đó chưa có kinh nghiệm, toàn dính mưa phùng, chạy lên ăn thua với bọn vô ý thức đó có khi thiệt mạng oan uổng, nhịn cho lành!
     
  9. lamtruong1989 Thành Viên Cấp 5

    Pó tay với bác này và vài đại ca trên 5s, thôi thì 1 sự nhịn chín sự nhục... à sự lành Bị Phun Nước Miếng Khi Đang Chạy Xe T_T - 1
     
  10. if_you_r_not_a_dream Thành Viên Cấp 5

    phun trúng mình là minh phun lại à
     
  11. myhanh2011 Thành Viên Cấp 2

    nếu mà ở nước ngoài là phạt tiền mấy cái vụ này đây, VN mình chưa áp dụng mình hy vọng vài năm tới VN nam sẽ đưa ra hình thức xử phạt mấy cái vụ vứt rác lung tung, rồi nhổ nước bọt bậy bạ.
     
  12. phoenixjutom2 Thành Viên Cấp 3

    Hấp dẫn wa'
     
  13. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    vẫn còn sót lại 1 người duy nhất hy vọng có sự thay đổi này Bị Phun Nước Miếng Khi Đang Chạy Xe T_T
     
  14. thang22_4_1989 Thành Viên Cấp 5

    bị 1 lần, chạy lên chỉ mặt nó nói nhổ nước miếng trúng người khác, nó kênh kênh rồi quẹo trái trong khi mình quẹo phải
     
  15. badb0y Thành Viên Cấp 6

    bữa có bạn nào trong box chuyện trò uýnh người ta vì vụ này rồi nè!
     
  16. minh2003 Thành Viên Cấp 1

    k phải đâu bạn ơi,người này người khác thôi. Người nc ngoài cũng vậy àh. có lần đi ngoài đường,thấy xe du lịch sang thấy sợBị Phun Nước Miếng Khi Đang Chạy Xe T_T - 2...sau đó có 1 cánh cửa sổ mở ra,tưởng chụp hình,ai ngờ .... vèo vèo.lãnh nguyên hộp j` j` đó Bị Phun Nước Miếng Khi Đang Chạy Xe T_T - 3 lách muốn đo đường lun mới tránh được. Nên ở đâu cũng vậy thôi.có người có suy nghĩ,có ng vẫn vô ý thức thôi.
     
  17. tienloc Thành Viên Cấp 4

    mình thì bị hoài à mà nhìu khi có nhìu ng ko bít có đi học ko mà ra giửa đg mà phun mình thì cũng có nhưng chỉ chạy sát lề đg chạy chậm thôi có lần đang bực mình gặp 1 ông nhìn trí thức lắm cũng trên 40 phun dính giữa mặt mình ,máu bốc tới não ko suy nghĩ gì lên chửi ông ngay lúc dừng đèn đỏ , ko bít có xấu hổ hay ko mà xin lỗi rùi chạy lun Bị Phun Nước Miếng Khi Đang Chạy Xe T_T thật là bực mình
     
  18. 0973536740 Thành Viên Cấp 5

    Thấy hoài,nó chưa kịp phun,mới thấy nó khạt khạt,nghiên nghiên người là tui mắc ói gòi.Thấy ớn quá đi thôi @@
     
  19. n3h1p5 Thành Viên Cấp 6

    - hình như chưa bị dính lần nào á, nên cũng hok biết xử lí sao nữa Bị Phun Nước Miếng Khi Đang Chạy Xe T_T
     
  20. hutra Thành Viên Cấp 6

    Gặp hoài nhưng hên chưa trúng đạn bao giờ, mấy người này có chửi cũng vậy thôi chẳng ép phê...