Hút thuốc không phải là ghiền Hút thuốc là để....đi cầu đỡ hôi. =)) Hồi đó cũng ghiền,1 ngày gần gói jet. không biết sao từ từ ko hút nữa. còn 1 ngày 1 điếu.
thấy soi gương. mình mới nhớ hồi nhỏ lúc mới hút thuốc bị thèn anh họ nó dụ. hồi mà thuốc melia á mấy bác 100đồng 1 điếu á, hút nó the the. thấy cũng đã đã. mà cũng chưa giền sau này lên lớp 10 gia đình xảy ra chuyện. bùn quá bắt đầu giền lun hút jet 1 ngày nữa gói. vài năm sau nữa mình bỏ dc 2 tháng xong hút lại lên 1 ngày 1goi. mình có thèn bạn nó không béc hút thuốc, dụ ảnh cở nào cũng ko hút. thế rồi 4 thèn chơi đánh bài tính điểm thèn nào thua chót thì trả cà phê. thua nhì trả gói jet. trận nào cũng vậy hắn toàn thua nhì mà hắn ko béc hút mà thua nhì phải trả gói jet. 1 bữa hăn hút lun vì sợ lỗ mà... hehe. bây giờ hắn giền tới nỗi hòa bình hắn chơi tuốt. có lần qua nhà hắn thấy hắn vừa hút vừa soi gương. mình hỏi: hắn nói là ê nhìn tao hút thuốc giống dân hút thuốc ko mậy. mình bỏ mấy lần rồi mà ko sao bỏ dc. thích nhất là cái lúc sáng sớm mới ngủ dậy khỏi đánh răng xúc miệng j hết kéo vào 1 hơi......... chắc bỏ dần dần thoai ngày 10 điếu cũng dc. chứ bỏ dứt lun ko sao bỏ được.
Cũng ko biết rõ nhưng có đứa bạn bình thường ko hút thuốc mà nhậu Vào thì hút.. Hỏi nó sao mày nhậu mới hút nó nói bia với thuốc nó hòa vào nhau..cảm giác lâng lâng Mà ko hiểu nổi nói xạo hay thiệt chứ thấy nó hút xong phà ra..Hay là làm màu ta?? Mời các anh em chia sẻ
Uống bia hút thuốc cho đỡ lạc miệng,thuốc có chất nicotine tạo hưng phấn cho não,gặp men bia thì lâng lâng đúng rồi,ai chưa thử thì đừng nên thử,ai lỡ hút rồi giảm bớt được thì tốt,em ngày nào cũng 1 gói mèo thiêng sáng ra cổ họng đờm ko ack ack
Mình thì thấy lý do đó là THÓI QUEN 2 dòng họ của mình - bên nội và ngoại Ngoại thì mấy cậu , dượng , anh em có hút Bên nội thì trên xuống dưới , từ ông ( ông mất ùi ) cho đến bác và ba mình , các anh họ nữa ko ai hút cả , nên chọn rễ cũng chọn hok hút thuốc luôn bạn trai mình bảo bỏ hoài mà hok bỏ , hết năm con rồng này hok bỏ thì bỏ luôn - ac ac Hút thuốc có hại sk chính bản thân 1 nhưng mà hại người xung quanh 10 lận trong 1 điếu thuốc có hơn 4 ngàn vi khuẩn độc ( cái này xem tivi cách đây 5-6 năm , hok nhớ rõ lắm , cái j mà hơn 4000 j j ấy ) Mà khi phụ nữ mang thai mà ở canh chồng hút thuốc nhiu wa thi con sinh ra hok đc thông minh Ngoài ra còn tác hại sau : da xấu ( rổ và xấu hơn hẳn những ng ko hút ) , răng thì vàng ố và có khi đen xì Mà nếu close sản xuất thì khỏi phải hút nhỉ , tai thuế đóng cho nhà nước cao wa mà , dẹp đi cũng chẳng dc . Gói thuốc cứ ghi - hút thuốc có thể gây ung thư phổi ===>>> chắc luôn chứ có thể j chòy Rùi đặt bảng cấm No Smoking nơi công cộng - tại sao ko close luôn cho khỏi cấm mất công Bữa đọc báo thấy nước Cuba có vacxin tiêm cho những người hút thuốc đó , nếu về VN chắc mua 1 liều tiêm cho bf mình wa
Hồi nhỏ năm 7 tuổi đi chung với đám bạn trong xóm tụ tập đi bơi xong,lạnh nên mua thuốc hút,nhớ lúc đó tụi nó mua thuốc melia,chuyền nhau mỗi đứa kéo 1 ngao nhưng cũng may đến phiên mình hút thử thì ho sặc sụa nên ko hút nữa. Nếu lần đó hút được là ghiền đến bây giờ luôn rồi. Năm nay 28 tuổi vẫn chưa biết hút thuốc,nhiều khi đứng trước tủ thuốc tự động muốn bỏ tiền vô mua thuốc hút thử nhưng nghĩ lại đã cố giữ đến từng này tuổi rồi nên thôi. Ai muốn hút thuốc nhưng ko dám thử thì hút shisha đi cho đỡ buồn
bản thân hút được rồi, còn lôi kéo thêm bạn bè làm gì, giống hại bạn thì đúng hơn. người hút nhiều môi thâm sì, răng vàng, quần áo khét thuốc, chả thấy nhả khói thì đẹp chỗ nào, chỉ được cái làm màu.
hút thuốc vì muốn luyện thành nám phổi thần công ngày nào chưa luyện thành ngày đó chưa bỏ thuốc được
Sao gọi là hại người hại mình??? Chắc bạn mèo là mem nữ rồi Bạn cảm thấy người khác hút thuốc gây khó chịu cho bạn nên bạn ghét thuốc lá chứ thật ra thì nó cũng có lợi vài mặt nào đó mà mèo không nhìn ra thôi. Đồng ý những mặt xấu của thuốc lá thí ai ai cũng đã biết nhưng nếu nó có ít và mình biết hạn chế nó đối với bản thân mình thì hút thuốc có gì là sai đâu. Theo quan điểm mình thì trên đời này cái gì cũng có mặt tiêu cực và tích cực cả , đừng luận bàn nhiều quá, a/e nào không thích thì xem là được đừng comment những lời gây khích nhau là được:cry_002:.
anh thi ban quan ao len ngay hut het 2 goi con meo.len gio chan cha biet sao bo duoc,nguoi yeu thi cu ngui la so.nhieu nuc buon ngoi hut thi lai thay doi vui len noi chung ai chua biet thi dung hut,
"điều thuốc thơn đừng để cho nó tàn huynh hút rồi cho đệ kéo cái chơi" hút thuốc năm học lớp 9 hiện giờ học lớp 25 nhưng đã bỏ dc 3 năm rùi
thì rõ là ảnh hưởng tới sức khỏe bản thân và người khác, ko phải là tự hại mình hại người sao? mặt tốt nào vậy nhỉ? gíup xã giao tốt hơn hả bạn? giúp tư duy tốt hơn phải ko?
Có những khi , buồn bã chẳng buông tha Bạn bè đông , sao chẳng ai nhận ra ? Ngậm điếu thuốc , sao thấy mình ngu thế Vẫn nhiều lắm , những người tốt với ta...