Các bạn thân mến! Một cái xuân nữa lại đến, những tiếng còi xe, tiếng bước chân hối hả của những người xa quê trở về với gia đình, lại càng làm mình nao lòng hơn với những hình ảnh các em nhỏ, các cụ già vô gia cư, ngủ ngoài trời lạnh mỗi tối.. KHÔNG GIA ĐÌNH VÀ KHÔNG TẾT :too_sad: Cũng như năm 2010, năm nay mình cũng tích cóp được đôi chút, và mình muốn san sẻ với những người không may mắn một chút quà yêu thương. Mình có 50 phần quà nhỏ, muốn gửi đến những người vô gia cư, nghèo khó. Bạn nào biết chỗ ngủ của những người vô gia cư, xin post lên đây giúp mình. Mình sẽ đi gửi quà cho họ sau 10h tối (vì giờ này mình mới xong việc).... Chút tấm lòng cho xuân ấm áp hơn. Bạn nào biết ai, chỗ nào post giúp mình nhé or sms 0907.47.0907. Cám ơn các bạn Dự kiến có 50 phần quà, 1 phần Quà gồm có: Mì tôm, Bánh, kẹo, nước ngọt, và sữa.
Mod ơi, nếu được xin Mod thêm topic sang box "Chuyện trò". Bên này ít người đọc quá. Thanks Mod rất nhiều!
bác đem lên sàn GDCK làm từ thiện đi bạn. Dân CK năm nay bèo lắm, nhiều người năm ngoái còn phây phây giờ chỉ dám mơ có bát mì tôm đùa thôi, tấm lòng của bác thật là đáng quý
Mình xin nhận trách nhiệm phát quà cho bác ! Bác liên hệ với em qua số 0934.152.346 nhé ! Tết này mình cũng muốn làm từ thiện như bác nhưng khổ nổi không có tiền ^^
Tối nay có nhận 3 bịch quà của Shop DongHo,đi gấp quá nên không mang máy hình hihi ! Món quà đầu tiên là dành tặng cho 1 chú đang ngủ ở trạm xe buýt khúc gần Trần Hưng Đạo-Trần Đình Xu Món quà thứ 2 là để dành tặng cho 1 bà cụ đang xách một bao nilong nhặt ve chai trên vỉa hè gần công viên 23-9 Món quà cuối cùng thì để dành tặng cho một chú đạp xe đạp chở cồng kênh đồ,chăn mền,nước...dừng xe nhặt những thứ còn dùng được dưới đống rác gần chân cầu Rạch Chiếc ! 11h20 về đến nhà ! Làm 1 số việc ! Và kết thúc 1 ngày tặng quà ! Thấy trong lòng vui lạ thường ! Một giấc ngủ ngon đang chờ đợi phía trước !
Cám ơn bạn Shuchi nhé! Hiện tại quà đã được tặng hết phân nửa số. Năm nay mình rất vui vì có sự trợ giúp của nhiều bạn khác nữa. Chúc xuân ấm áp... ^^