Thương nhớ Học trò ơi !. Thương nhớ lắm tuổi học trò ngày ấy Cứ vô tư đùa giỡn với nhau hoài Con gái thì che miệng ngậm ô-mai Con trai nghịch hơn vật tay trong lớp. Thương nhớ lắm tuổi học trò xinh xắn Luôn thẫn thờ ngắm cánh phượng đang rơi Tuổi hồn nhiên đùa giỡn với mây trời Cứ ngỡ là yêu khi ai kia đỏ mặt. Thương nhớ lắm những trưa hè nắng gắt Nhường cho nhau một ngụm nước trên tay Con trai quàng vai, con gái chau mày Ung dung bước trên con đường trí thức. Thương nhớ lắm tuổi học trò vụng dại Lén cả Thầy cúi xuống gặm củ khoai Mở cặp ra toàn là ổi với xoài Tuổi thơ ấy là vùng trời kỷ niệm./. Đặt chủ đề như vậy là để cuốn hút mọi người ạ.chẳng là e muốn tham khảo mọi người họp lớp thì mọi người thường họp trước tết hay sau,sẽ làm gì và làm thế nào là vui xin mọi người cho e ý kiến và cũng như tích lũy cho mọi người kinh nghiêm nữa vì họp lớp là chủ đề muôn thuở
hồi đi học cấp 3 có 2 em kết mình, mối tình đầu thật đẹp mà hồi xưa hem như bây giờ, hem dám làm gì hết, vô Karaoke thì ngồi chung phòng khách với chủ nhà luôn, nên éo mần ăn gì được, nhà em đi vũng tàu, mình ghé nhà chơi, trên lầu nhà em có hồ nước khoảng 4m2 em rủ tắm chung ( mà trời đang mưa) em mặc đồ bộ, mình mặc đồ đi học, thấy hết toàn bộ bên trong của em (em hem chơi nội y mới ghê). ac sặc máu mủi liền bỏ về trong mưa...bây giờ nghỉ lại ước gì quay lại 16 năm về trước
ôi nghỉ lại năm học lớp 6 có mối tình đầu,chiều chiều chở em đi học về trên chiếc xe đạp địa hình rồi đến cuối tháng em tặng cho mình 1 bao bố nghêu đem về luộc ăn đến nỗi tào tháo dí.Xe đạp ơi đã qua rồi còn đâu
hùi cấp 3 nhát như thỏ quen nhìu mà hẻm bik lèm ăn j hết trơn có dẫn mấy kon nhỏ về nhà chỉ để chơi game mới đau chứ >.< @ nghĩ lại thấy uổng ghê udency: giờ mà quay lại thời đó chắc lên báo công an quá = ))
năm lớp 10 có mối tình đầu, 7 năm sau ( tức là bây giờ) đang cố gắng kua lại mối tình đầu.... mà chắc là khó