Tìm kiếm bài viết theo id

Tết cổ truyền đang chết dần - bạn có nghĩ như mình không ?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi 5233W, 21/1/11.

ID Topic : 2749590
Ngày đăng:
21/1/11 lúc 15:29
  1. 5233W Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    2/10/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    209
    Tết cổ truyền đã gần kề, mà cái sao riêng mình vẫn chưa cam nhận dc cái không khí tết như ngày nào .... Tết cổ truyền đang chết dần - bạn có nghĩ như mình không ?

    Lúc bé mình mong đợi đến lắm, tết dc ba mẹ cho đi chơi, dc mặc quần áo đẹp, dc nhận lì xì,...

    Đặc biệt hơn cái không khí trước tết, đi ra đường khó mà ko bắt gặp dc cảnh người ta đổ dưa hấu ra bán đầy cả 1 con đường(giờ gần như là ko còn thấy cảnh này nữa) nào là cây tắc, cây mai,... rổi cảnh tượng nhà nhà dọn dẹp, đi chơ tết, nhộn nhịp đông vui biết chừng nào. Tết cổ truyền đang chết dần - bạn có nghĩ như mình không ? - 1

    Đặc biệt là tiếng pháo, P mai mắn là đã từng dc cầm những phong pháo, xem pháo đốt, nghe pháo nổ, tuy là mười mấy năm rồi, but mình vẫn còn nhớ những hình ảnh đó, những âm thanh đó.

    RỒi ... nhà nước cấm đốt pháo, tiếng pháo nổ gần như là 1 phần ko thể thíu trong những ngày tết cổ truyền, bị cấm nên mọi người đành nghe lại những âm thanh ấy qua băng cát sét.
    Tết cổ truyền đang chết dần - bạn có nghĩ như mình không ? - 2
    Cũng chỉ dc 1 vài năm, rồi mọi người quên lun nhung tiếng pháo

    Không còn tiếng pháo, ko còn cảnh bán dưa, bán tắc như ngày nào,...
    Giờ mỗi lần Tết đến là lại nghị đến chuyện giá cả tăng, thực phẩm ko vệ sinh, cướp bóc những ngày gần tết ...
    Tết cổ truyền đang chết dần - bạn có nghĩ như mình không ? - 3
    Không biết khi nào cái không khí tết ngày xưa nó mới trở lại.

    Còn các bạn suy nghĩ gì về chuyện này
     
  2. nicodioto Thành Viên Bạch Kim

    Ở wê mình vẫn còn cảnh đi chợ tết + bán dưa + bán bông mà.
     
  3. baothang2202 Thành Viên Cấp 4

    hoài niệm tết xưa...
     
  4. nguyenan21288 Thành Viên Cấp 2

    càng lớn thì tới ngày tết càng rầu ^^~.
     
  5. 5233W Thành Viên Cấp 2

    HCM van còn but ko còn bán nhiều, đông vui như xưa nữa bạn ah
     
  6. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    đúng vậy, tết sắp tới chỉ ở nhà, ngủ trễ, thức dậy đã gần hết buổi sáng, loanh quanh lại hết 1 ngày! chỉ đựoc cái là nghỉ ngơi!
     
  7. nhoocc Thành Viên Cấp 5

    Vì giờ Bạn không còn bé nữa nên "cơm-áo-gạo-tiền" luôn ám ảnh Bạn cũng như tôi mỗi khi Tết đến.
    Cũng như Bạn tôi cũng từng giật mình thấp thỏm trong tiếng pháo rân trời vào thời khắc giao thừa...Sáng mùng một bước chân ngập trong xác pháo đỏ và hồi hộp,thụt thò suy đoán con số nằm trong phong bao lì xì của Bố Mẹ,người thân.Giờ thì đang suy đoán sẽ phải tốn bao nhiêu để mừng tuổi mọi người và lo cho gia đình một cái Tết?
    Nhưng còn tùy tâm trang ,tùy lúc Bạn ơi,tôi nghĩ Tết tuy không giống ngày xưa nhưng tôi vẫn thầm cám ơn Tết vì đó là dịp được nghỉ ngơi và gặp gỡ người thân trong không khí xum vầy...
    Ước mong của tôi là mọi người đều có được cái ăn trong ngày đầu năm.
     
  8. cuimia86 Thành Viên Cấp 3

    Giờ Tết cũng như là dịp để nghỉ ngơi thôi. Hic.
     
  9. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    tết khoái nhất là được lãnh thưởng tết và lương tháng 13, ngoài ra không thích gì nữa vì chán chán
     
  10. 5233W Thành Viên Cấp 2

    uhm, giờ Tết là dip để nghi ngoi
    P tu nho da song o SG, but P van hiu dc, tet là dip de moi nguoi xa xứ có dip ve tham gia đình ban bè
     
  11. PéLùn Thành Viên Cấp 5

    ủa, mình thấy gần tết vẫn chợ đêm,dưa hấu vẫn chất thành đống, cây kiểng thì ôi thôi...,do nhà gần chợ nên vẫn thấy tấp nập, náo nhiệt . Nhưng hình như do lớn hơn nên ko còn cái cảm giác háo hức như hồi còn bé con nữa. Hồi đó,năm nào cũng vậy, đêm 31 cứ 4-5h chiều là lo chạy vào phòng ngủ, để tí nữa thức xem pháo bông và nhận phong bao lì xì
     
  12. thich dt Thành Viên Cấp 4

    Tết là dịp để nghỉ ngơi và tích góp được ít tiền thưởng , lớn rồi thì tết cũng ít nhiều mất vui hơn khi còn trẻ con .
     
  13. VinhLV Thành Viên Cấp 4

    Nhớ tiếng pháo ghê!
     
  14. 5233W Thành Viên Cấp 2

    Hối xưa ra đường là đâu đâu cũng thấy ah, giờ trên cả 1 đoạn đường gần 5km mình đi làm hàng ngày, chi đi ngàng qua nhà VH thanh nien là thấy dc 1 chút không khí tết.

    Tối tối ra khu Q1 chơi, đẹp thì có đẹp, but ko hiu sao, nó vẫn ko thể mang lai cái không khí tết như xưa
     
  15. vietthang Thành Viên Cấp 6

    tết cũng vậy chỉ tổ cái thêm tốn tiền nhiều , cái gì cũng chi mạnh tay ,nhậu nhẹt tăng cường , oải
     
  16. sofialnguyen_2008 Thành Viên Kim Cương

    nhớ cái ngày xưa, tết ngèo nhưg zui, ấm cúg zô cùg. Hùi đó lì xì 5, 10 ngàn thui nhưg thấy lớn lắm, zui lắm. Gia đìh đầy đủ ba mẹ.
    Còn h, ba mất, tiền thì kiếm cũg nhìu nhưg ko còn thấy zui và ấm cúg như xưa nữa==> cuộc sốg h nhah và ngột ngạt wá==> hết thấy ko khí tết, tết cũg như ngày thườg, haizzzzz.......
    Ước gì way trở lại ngày xưa ^^
     
  17. ncl Banned

    càng gần tết thì càng rầu .càng ko có thời gian rãnh
     
  18. 5233W Thành Viên Cấp 2

    :cry_002:
    Ước gia đình đông đủ như như xưa.
    Tết 2 năm trước mấy cô chú mình về nước chơi đầy đủ, mình vui lắm.
    Tết năm rồi là cái tết duy nhất minh đi chơi xa mà ko ở SG, but cũng là cái tết cuối cùng mình dc ở bên ông nội (người mà mình yêu thương nhất)
    Năm này tết bùn càng thêm bùn
     
  19. utsinhon Thành Viên Vàng

    đúng vậy đó, mấy năm rồi ở sg chả hiểu tết nằm ở đâu nữa, Tết cổ truyền đang chết dần - bạn có nghĩ như mình không ? đến năm nay tết lại gần mà ra đường cứ như bt, chả thấy tết nhất gì
     
  20. v.a.n Thành Viên Cấp 4

    tết thích nhất là những ngày trước tết: đi mua sắm, đi chơi, đi chợ hoa ai ai cũng tất bật cái gì cũng nhộn nhịp ai cũng tươi cười rạng ngời .
    thích nhất khoảng thời gian 5h-6h chiều 30 tết .. chạy xe ngoài đường vòng vòng sài gòn vắng vẻ không 1 bóng xe, ngừơi .. ai cũng sum họp gia đình ..
    lúc trước khoảng mùng 6 ng` ta mới khai trương đi chơi tết đường vắng hoe, còn bây h bán lun cả mùng 1 .. đi chơi ít thấy dc không khí tết