Tìm kiếm bài viết theo id

Tết cổ truyền đang chết dần - bạn có nghĩ như mình không ?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi 5233W, 21/1/11.

ID Topic : 2749590
Ngày đăng:
21/1/11 lúc 15:29
  1. robinxxx Thành Viên Bạch Kim

    tết ngoài việc ăn nhậu ra thì chả còn j nữa.chán chít!
     
  2. v.a.n Thành Viên Cấp 4

    bạn này giống mình nè q1 trang trí đèn hoa đẹp thì đẹp theo kiểu hoành tráng chứ ko dân dã như hồi đó ng` ta bán dưa hấu,mứt,mai tràn ra đường :angry:
     
  3. chieutu Thành Viên Cấp 5

    càng lớn càng sợ tết
     
  4. unghoanganh Thành Viên Bạch Kim

    ngồi ngoài chợ bán hàng mới thấy oải, ko còn cảnh tấp nập như trước, chỉ là đông hơn ngày thường 1 chút, thời buổi giờ quá nhiều việc và chi phí phải lo, tết có thể là vui với người này nhưng lại là gánh nặng với người kia vì "giàu nghèo 30 mới biết"
    " cầu chúc phúc đến cho mọi gia đình, cầu chúc thế giới luôn an lành và mong sao cho tất cả gần nhau"
    Chúc xuân : http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=9CrQ9RHXuk
     
  5. 5233W Thành Viên Cấp 2

    uhm,Tết cổ truyền đang chết dần - bạn có nghĩ như mình không ?

    uhm, bạn nói đúng đó
    Giàu thì họ đi xứ này xứ nọ, cũng đâu quan tâm đến mấy ch này
    Tội mấy người nghèo như công nhân xa xứ, có tiền về quê thăm gia đình thì vui, còn như ko tiền về quê, ko tiền gui về cho gia đình thì ....
    Nếu mình mà là họ thì thà ko có tết.
     
  6. hoangmeo820 Thành Viên Cấp 5

    năm nay iem cũng chưa có hứng với tết là mấy
     
  7. Adam & Eva Thành Viên Cấp 2

    Cuộc sống càng hiện đại, đất nước càng phát triển thì cái tết cổ truyền sẽ dần dần mất đi đó là lẽ tất nhiên.

    Khi xưa có khái niệm ĂN TẾT, nhưng hiện giờ hầu hết các gia đình giàu có gọi là CHƠI TẾT.

    Một năm làm việc, tết nhứt họ dành ít thời gian thăm viếng cha mẹ, họ hàng, còn lại họ sẽ dành cho đi chơi, du lịch, nghỉ ngơi.

    Ngày xưa, khi đất nước còn nghèo, cái tết đến ai cũng mong có áo đẹp, có thịt heo, giò thủ, bánh tét...

    Ngày nay, khi cuộc sống khá giả, các món đó ta ăn hàng ngày, thì ngày tết cũng không còn đặc biệt.

    Tết về sum họp gia đình, gặp bạn bè ở quê... chỉ còn là thế.
     
  8. tienloc Thành Viên Cấp 4

    vì cuộc sống nó đã làm mất đi cái cảm giác đó rùi
    thử nghĩ coi nếu lúc nào trong đầu cũng suy nghĩ công việc thì làm sao không khí tết vào đc Tết cổ truyền đang chết dần - bạn có nghĩ như mình không ?
     
  9. kecodon1990 Thành Viên Cấp 4

    mình ở SG
    tết giờ đây là 1 nỗi ám ảnh @@
     
  10. má mì Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    1 Phần cũng do chính chúng ta mà ra thui,e kể thử vài điều nhá

    Thức ăn trước nhéTết cổ truyền đang chết dần - bạn có nghĩ như mình không ? ::: dưa hấu này,thịt kho tàu,bánh chưng,bánh tét(nhà e dc cái ba miền nam,mẹ thì miền bắc nên xem như dc nếm gần như tất cả những thức ăn đặc trưng của 2 miền hehe)............
    Xưa ::: nhà e nghèo nên chỉ có tết mới dc ăn thui nên thấy ngon vô cùng
    Nay ::: thích thì siu thị thẳng tiến,nhanh gọn thì ra chợ,tiện hơn thì chờ mý og bán hàng rong : "dưa hấu,thanh long,cam sành......"
    Lì xì Tết cổ truyền đang chết dần - bạn có nghĩ như mình không ? - 1
    Xưa ::: con nít thì làm gì ra tiền,sáng đi học ba mẹ cho 500 mua bánh ăn giữa giờ,nên chỉ mong đến tết dc nhìu người lì xì cho có nhìu tiền(mặc dù sau tết ba mẹ đều giữ lại ^^)
    Nay ::: SV như e ít ăn xài nên cũng ko thiếu thốn gì cả,vừa đủ sống cho nên tết có lì xì thì cũng giống như tới tháng về ba mẹ cho tiền vậy ^^(vì tính ra lớn rùi dc pà con lì xì cũng chỉ khoảng dc nhiu đó chứ có hơn đâu)
    PháoTết cổ truyền đang chết dần - bạn có nghĩ như mình không ? - 2
    Xưa ::: e may mắn là ngày xưa dc chơi đốt pháo rùi đúng đêm giao thừa thì nhà nào cũng đốt pháo,cả xóm ra đường đứng nhìn .........sáng hum sau thì đỏ cả con đường...........ui nhớ wo'Tết cổ truyền đang chết dần - bạn có nghĩ như mình không ? - 3
    Nay ::: 12h cả thị xã kéo nhau ra tụ điểm xem bắn pháo bông rùi về :surrender:
    Đi chơi,du lịch Tết cổ truyền đang chết dần - bạn có nghĩ như mình không ? - 4
    Xưa ::: Nói đi du lịch cho sang thui chứ xưa nhà e 5 người chất lên cái angel 80 đi tắm biển thoy chứ chả đi đâu xa Tết cổ truyền đang chết dần - bạn có nghĩ như mình không ? - 5
    Nay ::: đi đâu cũng thấy người là người cho nên ở nhà cho phẻ,ra đường gặp mý th xỉn còn sợ gặp tai nạn nữa :after_boom:
    Wanh' bài Tết cổ truyền đang chết dần - bạn có nghĩ như mình không ? - 6
    Xưa ::: hehe đánh vui chơi ace trong nhà thui chứ e nào có nhìu tiền mà ra mý chỗ mý og lớn đánh,dù sao thì cũng dzui lắm
    Nay ::: thích là ngồi vào tính điểm(SV muh`)


    hehe e nhớ nhiu đó thui ah`
     
  11. lexuananh Thành Viên Cấp 3

    năm nào tui chẳng đốt pháo.đó chỉ là một phần của xã hội thôi bạnh thử đón tết ở quê xem
     
  12. fellow Chuyên Buffalo

    giờ chỉ còn về quê mà vô trong mới còn không khí tết, ngồi gói bánh trang hoàng nhà cửa, chuẩn bị đủ thứ thấy vui vui, còn SG giờ thấy chán phèo, đi ra đi vô chỉ có nhiêu đó. Hồi trước thấy tết là nôn nao mất ngủ, đón giao thừa đốt pháo đi chùa v.v.... giờ ngủ và ngủ Tết cổ truyền đang chết dần - bạn có nghĩ như mình không ?
     
  13. 5233W Thành Viên Cấp 2

    làm em nhớ đến cái tết mà nhà em e gói bánh , lúc đó vui ghê, e tranh thủ lấy đầu xanh bỏ đá làm chè ^^
     
  14. HoangVu3928 Thành Viên Cấp 4

    Không biết các Bro ở đâu chứ ngày Tết quê mình vui lắm.Nào là chợ hoa,bán dưa hấu,Cây Mai kiểng,Cây tắc kiểng...vẫn còn.Nhưng năm nay lên SG học k thấy SG Tết như ở dưới quê mình.
    Mình thấy giờ XH phát triển quá rùi nên mất cái Phong Cách ngày xưaTết cổ truyền đang chết dần - bạn có nghĩ như mình không ? Chứ mình vẫn còn đc lì xì như ngày nào.Tết này đã là 21t rùi hihi.
     
  15. quách thiếu linh Thành Viên Cấp 5

    chi nho duy nhat la tieg phao thui
     
  16. Silent Joker Why So Serious?

    Nói chung là buồn.
    Tết chỉ có ngủ với luyện phim.
    Ai rủ thì làm vài ván thôi.

    Thèm lắm mùi pháo ngày nào...
     
  17. i_dont_know Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Tại vì giờ đã lớn rồi, phải lo nghĩ nhiều thứ đâu còn là con nít vô lo vô nghĩ. Chứ giờ hỏi tụi con nít nó thấy Tết là vui nhất trời. Sau này tụi nó lớn, chắc cũng có đứa than Tết không còn thấy vui như ngày xưa. Mà ngày xưa của tụi nó là hôm nay của mình chứ gì.

    Hễ nhắc lại Tết ngày xưa là lại thâý nao lòng. Có cái gì đó lưu luyến và tiếc nuối ghê gớm. Hồi đó Tết là lại lớn thêm 1 tuổi. Giờ thì Tết là già thêm 1 tuổi nên vui nỗi gì nữa. Tết cổ truyền đang chết dần - bạn có nghĩ như mình không ?
     
  18. The.joker Thành Viên Cấp 3

    Tết là cái chi chi ???? - hôm nay là 18 âm lịch rồi, mà vẫn thấy bình thường thôi không có gì khác cả. Sáng mồng 1 tết thức dậy, dân số TP bị su6t giảm 1 cách đáng kể ( một số về quê, một số đi du lịch )
    Vòng vòng TP cũng chỉ có nhiêu đó để chơi trong những ngày tết, Đường Hoa Nguyễn Huệ, công viên Tao Đàn. Ai thích chen chúc thì Đầm Sen, Suối Tiên....Hết Tết
     
  19. minhxu Thành Viên Cấp 4

    vẫn còn nhớ hồi 10 mấy năm trc thì phải, ra đường toàn màu hồng của pháo, hức mà lúc ấy còn bé quá chả bít j cả, chỉ nhớ mang máng thui, h Tết là tranh thủ đi làm kiếm tí xiền để vô năm ăn chơi, ôiiiiiiiiiiiiiiii...
     
  20. Oliver3689 Thành Viên Vàng

    tết xưa,tết nay khác xa,mọi người vẫn buôn bán bình thường,chơi không hết mình gì hết,hix,buồn
     

Tình hình diễn đàn

  1. mrvinh89
Tổng: 444 (Thành viên: 5, Khách: 426, Robots: 13)