Tìm kiếm bài viết theo id

Tại sao con người lại có thể thay đổi nhanh đến như vậy???

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi phongthanh99, 13/1/11.

ID Topic : 2715104
Ngày đăng:
13/1/11 lúc 09:57
  1. if_you_r_not_a_dream Thành Viên Cấp 5

    bác đúng là thằng dại gái, nuông chiều quá hư rồi
     
  2. lĩnh.lx.ag Thành Viên Cấp 1

    tặng bạn 3 chữ "chơi xong dong"
     
  3. lĩnh.lx.ag Thành Viên Cấp 1

    tặng bạn 3 chữ "chơi xong dong", bây giờ trên 16 là ok
     
  4. nhatismé Thành Viên Cấp 4

    haiz bị lợi dụng rùi đó bạn ah!
     
  5. banveso9999 Thành Viên Cấp 2

    cuộc sống có lúc...... dòng sông có khúc,,,,, ta chia tay sẽ đẹp hơn. lời bài hát cũng là lời mình gửi đến bạn
     
  6. khamidoll Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    người bạn đó của bạn đã thay đổi rồi ko còn là người xưa trong tim bạn nữa.níu kéo chỉ làm bạn thêm khổ mà thôi.nhưng đừng nói chia tay thẳng thừng quá. cứ từ từ xa dần.....mong là bạn tìm dc 1 người khác tốt hơn.
     
  7. Subin1112 Thành Viên Cấp 4

    Mình lo cho cô ấy tất cả .từ tiền mua quần áo;tiền điện thoại ,tiền ăn,tiền học.mua xe .....chỉ cần nói thiếu là đưa -> chiều hư, nếu đánh giá còn có khả năng "giác ngộ" thì bạn nên lập 1 kế hoạch dạy dỗ lại

    Nói chuyện hể chút xíu là con đĩ này kon đĩ kia chửi thề tùm lum .ngay cả mẹ cô ấy và kon nhỏ cháu mình mới có 2 tuổi mà cũng bị chửi là con đĩ -> cái này có thể quen miệng do tiếp xúc với bạn bè, mới 17t thôi nên cũng kg thể khẳng định sau này ngta cũng thế


    Kiu mình đẫn đi mua toàn đồ xịn mà toàn đồ hở hang mơi ghê trong khi cô ấy mới 17t.mình nhắc nhở nhìu lần mà cô ấy nói đó là phong cách riêng.là model là xiteen.. -> cái này là ý thích của mỗi người, nếu tính của bạn kg thích thế thì nói cứng rắn 1 lần xem sao

    mình mua hết cho ấy trước rùi tới mình nhưng khi sắp đi mua cho mình thì cô ấy nói đưa hết tiền để cô ấy đi làm tóc và nói "làm tóc mới wan trọng còn mấy chuyện khác thì để từ từ đi"trong khi mình chưa mua được cái áo nào hết -> tính ích kỷ đừng để nó hình thành tồn tại lâu, sẽ rất bất lợi cho bạn khi bạn muốn tiến tới xa hơn sau này, phải dập tắt nó ngay, cách dạy nhanh nhất là dùng chiêu gậy ông đập lưng ông, để cho cô ây biết những cảm giác của bạn lúc ấy ra sao

    haizzz bi giờ mình cảm giác như cô ấy đang iu tiền của mình chứ không phải iu mình -> bạn thử giả bộ kẹt về tài chính nhưng vẫn chăm sóc, quan tâm cô ấy xem phản ứng thế nào (kg được dùng tài chính mạnh nhé, vd hồi xưa đi ăn pizza thì bây giờ ra tao đàn ăn cá viên, uống nước mía), đặc biệt là phải show cho cô đó biết tình cảm của bạn dành cho cô ấy, nếu chiêu này mà phản tác dụng thì nên bỏ là vừa, kg có khả năng cải tạo, vì tình cảm cô ta dành cho bạn còn nằm dưới rất nhiều thứ của cô ta

     
  8. baothuong Thành Viên Cấp 3

    ngày xưa em như chim sáo, sống lấu năm em thành con đại bàng
     
  9. luugiathinh Thành Viên Cấp 4

    Đã nói xấu người yêu trên mạng thì chia tay ngày đi! Khỏi phải nghĩ!
     
  10. khunglong.kon Thành Viên Cấp 6

    con này bạn mà bỏ bảo đảm kiếm mấy ông già đại gia mới nuôi nổi rồi tương lai sẽ vẫn lẫn quẫn hết ông này tới ông kia
     
  11. Takaharazjn Thành Viên Mới

    Mình cũg giống bạn đó, mỗi tội người yêu mình thì k đến nỗi như vậy..
    Mới có hơn 1 năm thôi, mà thay đổi chóg mặt, ngày trước thì qtam, yêu chiều, gọi 1 dạ 2 thưa, bh thì cứ nói trốg trơn, cộc lốc..
    Ngày trước dịu dàg bao nhiêu thì bh mình cứ hỏi là cô ấy gắt..
    Tóm lại còn nhiều l'..
    Và mới hôm kia xog mình nói hết tất cả bức xúc cho cô ấy nghe..và bảo rằg, nếu e yêu a thì suy nghĩ lại nhữg gì a nói, nếu cảm thấy a nói đúg và e đã sai thì sửa chữa nhữg lỗi sai của e..còn k thì chia tay..a k thể chịu đựg đc nếu cứ như vậy..và cho cô ấy 2 ngày để suy nghĩ..
    Thế là tối hôm đó cô ấy chủ độg nt lại w mình, mình vẫn giữ nguyên 2 ngày k gặp nhau..và đến ngày hôm qua gặp để lấy câu trả lời thì cô ấy xin lỗi mình..và tụi mình quay lại "như chưa hề có cuộc chia ly" :smile:

    Mình nghĩ nếu yêu thật thì nên nói ra tất cả để bạn gái bạn hiểu và nhận ra lỗi sai. Bản chất con người k thay đổi, nhưg cuộc sốg và nhữg người xung quanh cùg nhữg tác độg bên ngoài khác khiến bạn gái bạn thay đổi. Nếu k làm sớm, trị dứt điểm, càg để lâu, bạn càg khổ. Và quan trọg hơn là tình cảm sẽ theo đó mà tan biến.
    Tốt nhất nên nói thẳg ra nhữg gì bạn nghĩ, và nếu nghĩ là k thể chịu đựg đc nữa thì nên nói ct..là thằg đàn ôg, sốg cho đúg với chữ đàn ôg, yêu thì yêu hết mình, nhưg k thể như con cờ hó mà cứ quẩn quanh, vẫn đuôi dù có bị tổn thương..
    Yêu là CHO và NHẬN..cho q' nhiều sẽ làm chai sạn tình yêu, nhận q' nhiều sẽ khiến tình yêu biến thành....một thứ gì đó thực dụg..
     
  12. quickchelsea87 Thành Viên Cấp 2

    tiên trách kỷ hậu trách nhân.
    tại bác nuông chiều quá nên vây, cái gì cũng bắt đầu từ lần đầu.
    bác xem dạy dỗ em nó coi có tỉnh ngộ ra ko, ko thì bye bye đường ai nấy đi chứ sau này ở với nhau nhiều chuyện phiền lắm.
    Mà ko biết bác có đủ sức + kiên nhẫn chăm em nó đến lúc lên xe bông ko nữa.
     
  13. lehuutoan6789 Thành Viên Cấp 2

    Thứ 1 : Bro lo cho người ta đừng nên lên đây kể này nọ v...v....

    5s sẽ nghĩ bro là người đàn ông nhỏ mọn , ích kỷ v...v.....

    Thứ 2 : Tại lúc đầu bác chiều em ấy quá , giờ em ấy quen (xài tiền phung phí , sắm đồ v...v...)

    Thứ 3 : Em ấy chữi con đĩ này , con đĩ nọ (1 cái tát vào mặt) bro phải dạy lại con gấu của bác , chứ như vậy kéo dài kg đc đâu ...

    Thứ 4 : Bác cứ nói thẳng , (kinh tế anh đag eo ẹp , c.ty anh đang nợ , chưa phát lương) thử em ấy khoảng vài tháng .....

    Nếu em ấy chịu nổi vs chịu sữa đổi bản thân thì ok ....

    Còn chứng nào tật nấy , (mặc dù bác có tiền , mà cố tỏ ra kg có tiền) thử lòng em ấy , nếu em ấy bỏ bác thì hiểu cmnr , còn nếu thương bác thật sự thì sẽ bên cạnh bác thui ....

    Mai mốt có quen ai , đứa nào đừng nên lựa nhỏ tuổi (chưa suy nghĩ tới , còn con nit , thix mua sắm v...v...)

    Tùy bác xữ lý nhé , người trong cuộc sẽ hiểu thui , chúc bác có mối tình đẹp nhé !!!
     
  14. shop_gillette Thành Viên Cấp 5

    giờ cái gì pro cũng siết lại đi nhất là tiền bạc, cái nào ra cái đó cần thì dùng, k thì thôi, để biết đc lòng bạn gái của pro có thật lòng hay không hay là yêu tiền
     
  15. phongnalxk Thành Viên Cấp 2

    Lúc cưới xong mình nghĩ sẽ có 1 topic giống vậy nữa
     
  16. thanhmc Thành Viên Cấp 6

    xiteen là vậy đó bác, càng chiều nó càng lên mặt càng đòi hỏi, bỏ đi e nó khóc lóc cho coi, con gái thấy được làm tới giống như mình cần nó vậy, quen vậy ko bền đâu bác, có thằng khác nó lo nhiều hơn bỏ bác ngay, với độ tuổi này chưa suy nghỉ nhiều đâu
     
  17. NuKhachLangThang Thành Viên Cấp 2

    Tội nghiệp em trai, bữa nào giận giận đòi chia tay thử coi, em nó sợ liền hà.
     
  18. JetWinter Thành Viên Cấp 4

    Đầu tư nhiều quá rồi...giờ lại trở nên như vậy...muốn bỏ lắm ...nhưng vì lỡ đầu tư rồi nên tiếc không dám dứt khoát bỏ phải không chủ thớt...Theo mình chủ thớt phải quyết tâm lên trước khi quá muộn, yêu 1 người chín chắn và hợp với mình hơn là mấy đứa con nít như vậy.
     
  19. anonymous1431 Thành Viên Cấp 6

    em nó từ nông thôn ra thành thị rồi.... mà đến mẹ còn kiu là con đĩ thì khuyên bác cho nó bấm
     
  20. DĩAnBìnhDương Thành Viên Cấp 3

    Chiều quá nó thế đó bác.....bác dại gái quá....giống em....kkkkkk
     

Tình hình diễn đàn

  1. Viettel HCM,
  2. DANGCAPSIMSO,
  3. takesi,
  4. passio,
  5. tranhthiec.net,
  6. SiriMobile
Tổng: 603 (Thành viên: 10, Khách: 504, Robots: 89)