Tìm kiếm bài viết theo id

Tết cổ truyền đang chết dần - bạn có nghĩ như mình không ?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi 5233W, 21/1/11.

ID Topic : 2749590
Ngày đăng:
21/1/11 lúc 15:29
  1. CCTC Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    • Cảm giác đốt pháo thật là đã
    • Ngày xưa xin tiền má, ông ngoại mua pháo chuột đốt, ra chợ gom 1 đống pháo bông các loại (pháo bướm, xịt, thăng thiên,...)để ngày giao thừa đem về quê đốt, bà con kéo tới xem rất đông.
    • Ngày 30, mùng 1 kéo nhau đi lụm pháo lép về đốt vui ơi là vui (hên chưa bị tét tay vì pháo bao giờ)
    • Không còn tiếng pháo ngày xuân mất cảm giác đón Tết tới 80% (riêng bản thân mình là vậy)
     
  2. derick Thành Viên Cấp 3

  3. C100 Thành Viên Cấp 3

    Ôi Tết...!! Nhớ quá...
    Năm nay thì mọi chuyện quá rõ ràng...người Việt dần mất Tết cổ truyền.. ko muốn nghĩ quá nhiều nhưng vẫn có một điều gì đó thật khó diễn tả, một nỗi buồn vừa phải..tận bên trong !!
     
  4. gau bong da tjnh ....Sắc tức thị Không....

    tuy vẫn còn đc nhận tiền lì xì mà nói thiệt năm nay tết càg gần mình càng thấy buồn hơn... hồi nhỏ vui bao nhiu gia đình đông đúc bao nhiu bi giờ ngược lại hết rùi...gia đình họ hàng nội ngoại j` cũng đy nước ngoài ráo... năm nay nhà mình có 2 cái đám tang Tết cổ truyền đang chết dần - bạn có nghĩ như mình không ? ... wa năm mới lại già thêm 1 tuổi, năm nay là hết teen thiệt lun roai` Tết cổ truyền đang chết dần - bạn có nghĩ như mình không ? - 1... bạn bè thì về quê ăn tết hết ráo... trời ơi tết gì mà chán kinh khủng Tết cổ truyền đang chết dần - bạn có nghĩ như mình không ? - 2 nhưg cũng mong wa năm mới nhanh nhanh vì năm vừa rồi nhìu cái xui xẻo quá!!! Càng lớn càng thấy bùn :too_sad:
     
  5. mai_phuong0479 Thành Viên Cấp 4

    Mình xin vài lời chia sẽ với các bạn .
    -Thứ 1 năm nay nhà nước tổ chức quá nhiều lễ hội , sự kiện văn hóa ( 1000 năm Thăng Long, đại hội Đảng ,bắn pháo hoa Tết Tây , ẩm thực các nước ,vân vân ...) => gây cảm giác bội thức => chán ăn và cụ thể là chán Tết.
    -Thứ 2 là cho chi quá nhiều từ ngân sách nhà nước , tham nhũng mất bao nhiêu tiền , giá vàng thì lên chóng mặt + năm ngoái 1 số lượng hàng tết (đào , mai , quất , mứt , vân vân...) bị tồn đọng quá nhiều do trước đó 1 số tin đồn về vệ sinh an toàn thực phẩm , xăng dầu tăng đã làm chao đảo dân buôn và đầu cơ . Tất nhiên , năm nay mọi người sẽ cẩn thận hơn , đợi "cầu" thiếu sẽ "cung" nhiều hơn .
    -Thứ 3 là hiệu ứng domino : như chủ topic , cảm thấy năm nay ko được như năm ngoái là do lan truyền trạng thái tâm lý từ người này sang người khác . 1 người vui có thể làm cho 1 người vui theo , nhưng 1 người buồn thì làm cho 10 người khác buồn theo . Cụ thể SG là trung tâm kinh tế , năm nay lại ko thuận lợi lắm (như mấy vụ lạm phát tăng ,chứng khoáng giảm , giá vàng tăng , $ tăng , nhà đất vỡ bong bóng, vinashin Tết cổ truyền đang chết dần - bạn có nghĩ như mình không ?) tạo nên 1 tâm lý ko vững , dễ nghĩ đến tiêu cực nhiều hơn.
    ............. còn nhiều tác động nữa

    PS : đối với mình 1 cái Tết đúng nghĩa , là gia đình cùng nhau sửa nhà , sắm đồ , cùng nhau bàn luận về tết năm nay khác mọi năm ntn , đi mua quà biếu mọi người , cắn hạt dưa , đi chợ hoa , xách xe ra rửa cho thật sạch theo ý mình ( mặc dù còn dơ hơn là ra tiệm rữa :beat_brick: ) , nhìn phố phường , hỏi thăm mọi người tết đến đâu rồi , năm nay về quê không ?

    Chúc mọi người có 1 tết 2011 thật vui vẻ . Sáng dậy sớm đi 1 vòng phố phường , hít thật sâu , và biết .... tết đang về , vậy nhé , đừng bi quan nữa. Việt Nam là của mình , Sài Gòn là của mình , Tết cũng là của mình , hãy tô sắc thêm cho nó để mọi người có 1 tết thật vui :smile:
     
  6. Extremer Thành Viên Cấp 6

    Càng ngày càng lớn, tết cũng lớn theo nên mất dần hương vị Tết cổ truyền đang chết dần - bạn có nghĩ như mình không ?.
     
  7. sirius_ga Đừng sao nhãng!

    đơn giản thôi... vì bạn lớn rồi và bạn đang cảm nhận Tết theo cách của bạn...
    còn con nít thì chúng có cảm nhận về Tết của riêng chúng nó...
    nên khi lớn lên Tết với chúng ta chỉ đẹp nhất trong quá khứ thôi Tết cổ truyền đang chết dần - bạn có nghĩ như mình không ?
     
  8. dola_zz Thành Viên Cấp 4

    Năm nay quả thật mình không cảm được tí không khí tết nào hết á, chỉ thấy gánh nặng đè lên vai thôi. Nhưng cũng phải cố gắng, về quê sớm sớm để còn phụ giúp cha mẹ dọn dẹp chuẩn bị. Dù có buồn chán bao nhiêu nhưng đầu năm dc xum vầy với gia đình cũng là một điều ý nghĩa và hạnh phúc lớn lao lắm rồi Tết cổ truyền đang chết dần - bạn có nghĩ như mình không ?
     
  9. quytocdo_tl Thành Viên Cấp 2

    Hồi xưa mới 20 đã nhộn nhịp lắm rối,vì ngày đó nhà ai cũng đi tảo mộ.Người thì mua vôi,người khá tí thì mua sơn và xi măng để trang trí lại nơi yên nghỉ cho những người thân đã mất,trẻ con trong xóm cũng háo hức đi theo để vô khu đó dc ăn dưa hấu,xin bánh kẹo đồ cúng,hôi xưa mình cũng vậy, cũng nhập bọn đi xin bánh kẹo,cứ nhà nào quét mộ cúng gấn tàn nhang mình lại gần họ phụ họ tí xíu như quét vôi thì 1 lát họ cho bánh kẹo trái cây hết,vui lắm.
    23 tháng đưa ông Táo thì cả nhóm nhộn nhịp hẳn lên,tối tối từng đám trẻ con cầm pháo chuột pháo tiểu đi đốt ì đùng,xin đồ cúng.
    Đi chợ hoa,mua dưa hấu từ 24-29 tết,hồi đó tuy vật chất còn thiếu thốn nhưng nhà nào cũng mua ít nhất là 2kg đường thùng (loại đường vàng như mật) để làm mứt rùi thèo lèo,mứt bí,lạp xưởng.....
    Tối 30 tết cả nhà cùng quây quần coi tivi bắn pháo hoa,thực ra bên nước ngoài bắn chứ nước mình chưa có,xong cúng.Tới thời điểm qua năm thì cả xóm đùng đùng ...Nhà nào nghèo thì 1 phong pháo trung,nhà nào sang tí thì pháo đại.Cứ tí xíu là đùng đùng vui ko chịu nổi,sáng ra nhà nào cũng mai vàng và xác pháo tràn đầy.
    Qua nhà ông nội ông ngoại mừng tuổi dc lì xì ,dù chỉ có 5000 ngàn nhưng lúc nào cũng vui.
    Ngầy xưa qua rồi..........:cold:
    Bây giờ thì đi chợ nhìn cái gì cũng đắn đo,thịt heo ,đường cát tăng giá ào ào,nhìu người làm cả năm tết dành dụm cũng chỉ đủ mua nổi 5kg thịt heo và 5kg đường làm mứt,rùi lo gà vịt bị cúm.Đưa ông Táo thì làm qua loa cho có chứ ko có trang trọng như hồi xưa.Suốt mấy ngày tết cứ nằm ở nhà coi tivi rùi nhậu chứ ko còn đi coi đá gà,đánh bài,ném đồng xu và chơi pháo như hồi xưa nữa.Tết cổ truyền đang chết dần - bạn có nghĩ như mình không ?
    [YOUTUBE]1x1b7KVRAt8[/YOUTUBE]
     
  10. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    lúc trước khoái tết, bây giờ sợ tết, tết chỉ tổ tốn kém và dọn dẹp mệt... tết trường học nghỉ không ai trông con...
     
  11. Tầm Phào Thành Viên Cấp 2

    Để mai mốt họp QH mình đề nghị sửa luật cho bà con đốt pháo lại Tết cổ truyền đang chết dần - bạn có nghĩ như mình không ?
     
  12. fuyin Thành Viên Cấp 5

    đúng tên nick của bạn đó ^^:smile:
     
  13. I_Van ...

    Chuẩn không cần chỉnh

    Tết nhất là thấy rầu chứ chẳng thấy vui vẻ gì cả
    Tết cổ truyền đang chết dần - bạn có nghĩ như mình không ?
     
  14. cdmaimai Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    càng lớn càng lo nên thấy không khí tết không vui vẻ như ngày xưa nữa, ở dưới quê thì thấy không khí tết rõ rệt hơn xì gòn
     
  15. banmaixanh54321 Thành Viên Cấp 5

    Không khí Tết đã dần mất hết một khi con người ta có nhiều thứ gánh nặng trên vai. Người khá giả thì thường phải làm nhiều nên Tết như là 1 dịp nghỉ ngơi, còn người không khá giả thì bao nhiêu là nỗi lo, tiền, tiền, tiền....cái gì cũng là tiền.
    Ngày xưa Tết là cả nhà gói bánh tét vui lắm, từ hồi nội mất, ba mẹ bận rộn nên chưa có cái tết nào ra hồn cả.
     
  16. vip_ga_vai Thành Viên Vàng

    tết hết đc lì xì,già oy Tết cổ truyền đang chết dần - bạn có nghĩ như mình không ?(
     
  17. giotmuaso8 Thành Viên Cấp 6

    Tại bạn nghĩ như dậy thôi chứ mình bây giờ đã cảm giác thấy không khí Tết đến gần lắm rồi . hjhj . Chủ yếu là do mình cảm nhận và tận hưởng cảm giác thôi
     
  18. ngheoquadi Thành Viên Cấp 4

    từ lúc hết đốt pháo là thấy mất hương vị tết rồi
     
  19. AMDProz Thành Viên Cấp 2

    Tết...thế là HẾT !!...1 năm cũ mèm...
    Vui uh, uh thì vui nhưng vui cái gì...vẫn Buồn !
    Buồn gì...àh buồn vu vơ...thế thôi..
     
  20. 5233W Thành Viên Cấp 2

    uhm, tùy cảm nhận của mọi người thôi Tết cổ truyền đang chết dần - bạn có nghĩ như mình không ?
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 775 (Thành viên: 3, Khách: 758, Robots: 14)