Gần đây hay ngồi lề đường, thấy nhiều anh chị em bị thổi vào kiểm tra giấy tờ xe, đóng phạt tại chỗ. Mỗi ngày trung bình trên cả trăm chiếc, nhìn thấy ng ta bị bắt mà chịu không nổi. Đa số là các chị các em đi tay ga, sẽ bị thổi vào vì tội chạy lấn tuyến. Ngay chỗ trung tâm Vinaphone trên đường Lý Thường Kiệt, chuẩn bị đến ngã 3 Thành Thái, đường thì to, rộng, nhưng do mấy cái gốc cây cản đường, nên các anh chị em cứ chạy vô tư, ko để ý tim đường, nên lấn qua, sẽ được các chú ra kêu vào. Các chú đứng tại đó khoảng 30', rồi đảo 1 vòng cho thoáng, rồi lại đứng tiếp chỗ đó, nói chung là thường trực luôn đó. Các bạn hay đi đọan đường này nên cẩn thận, ko nên lấn tuyến ^^ Anh em nào biết chỗ này hay có các Chú thì thông báo nghen PS: Đường Lý Thường Kiệt gần đây rất phức tạp, vì có nhìu lối rẽ, các bạn nên cẩn thận nghen
Trước giờ DK đi qua đường này thấy bình thường chả có gì hết...nhưng từ khi bị thằng đi chiếc Sport giật cái balô ngay chợ Tân Bình trên đường này (T_T)...bắt đầu có ác cảm với cái tên đường Lý Thường Kiệt rồi...
đúng rồi đoạn này chuyên bẫy ng nè thêm nữa là khoản trưa trưa đoạn LTK từ vinaphone đến đH Báck khoa hay có 2 chú đậu bắt lấn tuyến , bắt đc vài ng mấy chú lại lượn chỗ khác còn đoạn thành thái chỗ mobifone thì canh nếu ko thấy xe hơi đậu thì cẩn thận đừng lấn tuyến , còn mà thấy xe hơi đậu đầy thì cứ vô tư
bà huyện thanh quan giao với võ thị sáu nữa ,trương định giao với tú xương nữa . võ thị sáu giao với nguyễn thông .
Bữa dính chưởng ở đây 1 lần nè. 1h trưa nên phóng cho nhanh, ai dè mấy chú siêng năng làm việc quá nên phải zô thưởng cho mấy chú hết 100k. Hix...
Sáng nó cũng đứng - 11h30 tan học chạy về ngược lại cũng thấy nó đang hành xác ngta ... Khúc đường đó ngày lễ thường vắng, bữa e chạy tới đó thấy 2 thằng đang fạt ai đó, tưởng là hết rồi , chạy được 5-6 căn moá ơi 2 thằng ở đâu ra đứng ở trên nữa. May là e chạy xe lúc nào cũng tranh thủ dòm dưới đất né đinh ... nên chạy bên trong kô àh ! Mà h hết né thằng này đến né thứ khác , né cướp, né xe ... Chắc có ngày bị bệnh tâm thần wá ! :tire:
thời đó đã xa rồi bro, từ khi làm con lươn thì lâu lâu chỉ có mấy anh po mới làm ra test xe thử thôi, ít thấy đông vui như trước, cũng buồn ^^ ^^ đúng rồi trời, sao xui vậy bro, rồi thiệt hại có nặng nề ko khu vực này rất đông thì treo bảng "đây là xe gắn máy" =]]]]]]] vậy thì ko bị bắt người đâu, an tâm đi, chỉ giam xe thoy =]]]] đúng rồi. chính là các anh đấy mà ok, để post lên nếu chịu khó để í 1 chút thì đỡ khổ rồi ^^ chia vui cùng bro nếu mình chạy đàng hoàng thì ko có j đâu
Còn đường quốc lộ nhìn từ xa thấy kẹt xe tưởng có tai nạn lại gần mới thấy xe tải nối duôi nhau tấp vô cho mấy chú ăn tiền :smile: Nhìn mấy chiếc trở hàng quá tải ngừng lại cúng tiền xong bò lết ra đường nhìn mà sợ ,nổ vỏ hay mất thắng 1 cái thì... Chưa bao jo thấy mấy chú ăn tiền dữ như mấy ngày này
đường ĐBP khúc trong thành phố và khúc sau cầu ĐBP, mấy chú chuyên woắc lấn tuyến, mới lì xì các chú hết 150k, nghèo còn gặp cái eo, hic
mấy bữa nay tối đi đâu cũng thấy hugo, vãi thật >_<. Trước thường xuyên đi qua Thành Thái khúc đó, thấy hugo quoài nhưng hên chưa dính lần nào ^^
Mới bị dính hôm qua chỗ Sài Gòn Sờ Que 2, đường Tôn Đức Thắng, chỗ đó có cái làn nhỏ xíu phía trong cho xe máy, đông quá nên mình đi ra làn ngoài, nhiều người đi làn này lắm , và bị dính. Ngay chỗ Sg quare quẹo qua, tụi nó đứng khá khuất nên ko thấy dc. Bị chung với mình lúc đó có 2 em đi Alizabeth xinh vãi đái ra nhìn mình cười méo như kiểu cầu cứu ấy, mình đưa 100k xong cút thẳng, 1 em lại hỏi: -Nhiêu vậy anh ? - 100 em àh.