Hôm nay đi xem phim cùng với 2 đứa bạn ở rạp Galaxy Nguyễn Trãi , chọn đc phim 3D Green Hornet của a Châu Kiệt Luân đẹp trai tại hàng G , khu ghế vip và như thường lệ bỏ balo xuống dưới chân , trong balo chỉ có bộ gear chơi game và ngăn nhỏ là máy nghe nhạc , bóp và cục pin và sạc máy chụp hình DSLR . Vào ngồi đc tầm 15p thì thấy ở đâu có 2 đứa chạy từ hàng ghế nào chui vô cùng hàng ghế mình và ngồi cách mình 2 ghế , chỉ nhìn thấy đc đứa ngồi gần nhất là con gái , thấy chúng nó ồn ào mình nghĩ chắc do đi trễ nên ko để ý lắm . Ngồi xem phim mà chúng nó cứ lục đục thấy khó chịu nên nhìn qua xem thì thấy con nhỏ ngồi kế bên đeo kính 3D mà cứ nhìn chằm chằm mình như mình là người 3D ko bằng :doubt: , tay thì giơ áo lạnh màu trắng như che che đứa ngồi bên kia , thấy cũng ko có j khả nghi và phim đang hay nên xem tiếp ... đc 1 lúc thì cảm giác dưới chân có cái gì đụng đụng , nhìn xuống ko thấy gì hết và thấy cái balo để dưới chân tự nhiên bị ngã và xê dịch sang phía bên kia , mình kéo lại ngay ngăn bên đây và lại tiếp tục xem phim , cũng đc 1 lúc và cái gì tới cũng tới , mình cảm giác rõ ràng có cái gì chạm vào chân mình , quay qua nhìn chân đứa bạn kế bên gác trên ghế ( vi phạm nội quy hehe :smile thì làm gì đụng đc chân mình , tháo kính nhìn thật kỹ thì úi mẹ ơi có cái gì nó đen đen đang nằm ở dưới và cảm thấy bị phát hiện nên bò thật nhanh về vị trí bên kia , bò nhanh như tua nhanh lại phim vậy á :beat_brick: , giật mình và bất ngờ nên ko biết làm gì hết chỉ biết khều khều 2 đứa bạn , lúc đó cũng tính la lên mà sợ làm phiền cả rạp đang xem phim với lại cũng chưa chắc là trộm , lật đật kt lại balo thì thấy ngăn to bị mở rộng 1/3 thò tay vào thấy đầy đủ ko thiếu j hết , nhưng lạ là cái bóp mình luôn để ở ngăn nhỏ phía ngoài nhưng giờ thì nó lại nằm trong ngăn to ... rõ ràng là nó đã thò tay vào đc cái balo mình ... nhưng nghĩ ko mất j hết và sợ làm phiền ng khác xem phim nên bỏ qua , lúc đó xem phim ko kính luôn để canh me 2 đứa nó :doubt: . Ngồi vừa xem vừa nhìn qua thì thấy 2 đứa nó vẫn che che kín kín và nhìn mình chằm chằm , ko yên tâm kt lại thì nhớ ra là có đem theo cục pin và cục sạc để trong ngăn nhỏ nhưng giờ thì lại mất tiu , rõ ràng là bị nó lý thông roài , lập tức xách giỏ ra báo quản lý , ra ngoài có ánh sáng thì phát hiện cái ngăn nhỏ bị rạch 1 đường nên cái bóp nó rớt xuống ngăn to , còn máy nge nhạc thì vẫn nằm ở trong ngăn nhỏ , vậy là khi rạch xong nó mò thấy cục pin và cục sạc nằm ở giữa nên lấy mất , báo cáo cho mấy a quản lý mà mấy ảnh có vẻ ko tin vì cho là bóp em còn , tiền còn , máy nghe nhạc còn thì lý gì nó lại đi lấy cục pin :beat_brick: sau 1 hồi giải thích thì mấy bác cũng hiểu , báo cáo xong xong tình hình bác quản lý kêu cứ vào xem và sẽ có người bảo zệ sau khi hết phim sẽ giải quyết . Vào lại xem thì nghe thằng bạn nói lúc đi ra thì nó thấy động 1 trong 2 đứa nhét nhét gì đó rồi đi nhanh ra ngoài , do ko biết mặt mũi đứa còn lại ra sao nên khi ra ngoài ko để ý mà chặn lại cuối cùng nó cũng ra phi tang và nhởn nhơ vào xem phim như ng bình thường , mặt tỉnh bơ hồn nhiên xì teen dâu ... ngồi xem nốt phim mà lòng đầy căm phẩn và hoang mang , xong phim 2 em nó đi ra tỉnh queo , ông quản lý cũng chỉ biết lấy máy quay phim quay lại 2 chúng nó nhởn nhơ , giờ mới nhận ra đứa ngồi gần mình thì ốm nhôm như hương mắt lồi , đứa rạch balo mình thì mập lùn như heo , ngoài 30t roài , ăn mạc lịch sự nhưng nhìn là biết dân 2 ngón chuyên nghiệp rùi ... hic thôi của đi thay người , e chỉ sợ phản ứng nó cho vài tiêm máu HIV thì khỏi sống qua mùa xuân này , coi như của đi thay người . Các bạn đi xem phim tết ở các rạp nhớ để ý nhé , nhất là phim 3D vì khi đeo kính thì khó quan sát đc phía dưới chân mình . Gần tết giang hồ nổi dậy làm ăn ghê quá :moneygrubber:
ặc e đâu khùng rãnh hơi đi bịa chuyện , đúng là khó tin nhưng nó là sự thật , chắc nó thấy mình đeo balo chac có laptop nên theo vô mà trộm cắp . Chắc mai mốt galaxy cũng làm cái thông báo coi chừng kẻ gian thôi ... !
cái này chắc hên xui bác ơi lỡ mà tụi nó không có đối tượng thì vô trỏng xem phim giải trí luôn hihihi
Mạ dạo nì cướp nhiều lắm ... Chăc ăn là người đâu của đó coi phim có balo thì cứ ôm cơ người,,, gì chứ mất đồ là em ghét nhất,, thà tón bao nhiêu tien an nhau cung kg tiếc
hum thứ 6 em ra ngân hàng rút tiền ngân hàng quen nên lo vào lấy bao tiền mới để đôi dép giang hồ nào nó đua mất tiu >.< @ hận đi chân không về lun ai cũng dòm em như sju nhân -'.'-
galaxy bên parkson hùng vương cũng có đấy ace nên cẩn thận, hồi trc chị minh với bạn chị mình đến xem phim khi về thì bạn chị phát hiện mất cái laptop trong balo, ko biết sao mà lấy dc hay thiệt
Đã đi đến nơi công cộng thì phải nhẹ nhàng tư trang hết mức có thể. tay xách nách mang thế nào cũng có lúc mất đồ
Huhu ... sợ wá ... mình hay khoanh chân trên ghế khi đi coi film lắm ! lo cho đôi dép lào 16k/4 chiếc wá đi :sad:
hôm trc đi coi,gặp 1 cặp cũng vào Galaxy Nguyễn Du ăn trộm.Khổ chủ phát hiện sớm nên kêu nv tóm cổ,1 tí sau CA hốt lên đồn. megastar