Tìm kiếm bài viết theo id

:(( Xui cuối năm. Bùn quá.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi chinh_rider, 23/1/11.

ID Topic : 2757278
Ngày đăng:
23/1/11 lúc 23:08
  1. chinh_rider Thành Viên Cấp 6

    Tham gia ngày:
    29/10/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    3,795
    Chiện là hùi 20h hum nay (23-1-2011), mình chở bạn gái đi mua đồ, sẵn tiện dạo phố tận hưởng mùi tết.
    Đang trên đường Trần Hưng Đạo (đầu gần Nguyễn Kim) chạy ra đổ xăng.
    Tới chỗ trạm điều hành xe bus, mình đi đi đường bên phải vô đổ xăng (Bên trái là ngược chiều).
    Đi dạo phố nên mình chạy có 20-30 km/h thui.
    Đang đi, có người thanh niên chạy space màu trắng qua mặt mình bên phải (mình quẹo phải, người đó còn qua mặt mình bên phải, sợ thiệt:(( Xui cuối năm. Bùn quá.) quẹt vô xe mình, làm mình và bạn gái té ra giữa đường.
    Mình liền đứng dậy, đỡ bạn gái lên vì sợ đường đông, người sau hok né kịp.
    Trong khi đó, người thanh niên đó ngừng lại, dòm dòm rồi rồ máy xe chạy mất.:(( Xui cuối năm. Bùn quá. - 1
    Cũng hên là bạn gái mình chỉ bị xây xát nhẹ, còn mình thì bị sưng mắt cá chân, đi cà nhắc lun.:(( Xui cuối năm. Bùn quá. - 2
    Điều đang nói là người đó đã lỗi, còn vô trách nhiệm nữa.
    Người đó hok tới đỡ mình, cũng hok bùn xin lỗi, thản nhiên bỏ đi.
    Mình hok ngờ sao trên đời lại có loại người như vậy nữa.
    Tết tới rồi, ae 5s ra đường nhớ cẩn thận để còn ăn tết dzui dzẻ nữa.

    Chúc ae 5s năm mới vạn sự như ý.
     
  2. BimBim2412 Thành Viên Cấp 6

    Tối nằm ngủ ểm xì bùa cho nó bị xe đụng què chân vào đêm 30 tết , chừa cái tội chạy ẩu với vô trách nhiệm đi ^^
     
  3. kecodon1990 Thành Viên Cấp 4

    Cuoc doi ma
    Hien wa cung bi chung no hiep
     
  4. katty_88 Thành Viên Bạch Kim

    Ôi loại vậy đầy rẫy ra đường bạn ơi.mình bảo trọng là chính chứ hy vọng j mấy cái thằng đó.

    Tuần trc mình cung bị tông bởi 1 thằng chở hàng.nó vượt đèn đỏ lên mà hàng của nó đằng sau thì quẹt vào kiếng xe mình.té xuống đường luôn mà nó chạy 1 mạch.

    Loại mất dạy ngoài đường thì nhiều lắm!
     
  5. MaxSky THÀNH VIÊN NHIỆT TÌNH

    ra đường lúc nào cũng nên tự bảo vệ mình thôy bạn ơi.
    Loại đấy đầy ra.....
     
  6. carotkhoaitay Thành Viên Vàng

    mình thì ko chắc chứ cỡ ngang ngang tướng mình lên bữa cho nó cái nón vào mặt rồi đi chứ sao ôm cục tức dc ?
     
  7. XxKumihoxX ♫ [C]ửu Vĩ Hồ ♫

    Làm tưởng bác kể chuyện nó dàn cảnh cướp xe chứ. Chuyện nhỏ vậy thôi bỏ đi bác. Nó chạy ẩu thì mốt xe khác hun nó thôi :(( Xui cuối năm. Bùn quá.
     
  8. quoc_trung488 Thành Viên Cấp 5

    rồi anh nào nãy đụng chủ thớt dzô nhận lỗi đi kìa
     
  9. Lùm Xùm VÌ ĐỜI LÀ THẾ !

    hôm nay cũn bị 2 ông biển số V vượt phải, va chạm còn dùng tay đẩy mình ra, may mà ko té, thôi kệ, chấp nhất lũ già đầu trình độ thấp chi cho mệt não. Tết rồi, cẩn thận xíu là ok
     
  10. sirius_ga Đừng sao nhãng!

    còn tui nè, ra đường đang chạy bon bon tốc độ 50km/h thì đứa học sinh đi xe đạp martin mà nó lùn quá phải đứng lên bàn đạp mới ngồi lên yên được, nó đảo ra giữa đường, móa ơi lúc đó chỉ biết bóp thắng hết cỡ... rồi trong đầu suy nghĩ tùm lum nào là tết này ăn cám rồi, rồi banh xe rồi... rồi tùm lum hết tại vì mình bị đụng xe một lần rồi nên biết nó ntn... hên là thắng xe cũng tốt nên xe chỉ xòe trượt xuống thôi, con nhỏ học sinh thì ko sao, lúc đó ngta chạy lên nói "con đang chạy nó té ra sao mà thắng kịp" rồi mình còn phải lên chỉnh lại cái xe cho nhóc đó, rồi hỏi nó có sao ko nữa...

    hoặc là mình ra đường quẹt xe ngta chưa bao giờ bỏ chạy, vì mình có lỗi sợ người ta rủa lắm...
    còn mấy thằng chạy cà chớn là múc nó liền.
     
  11. thaibinh3107 Thành Viên Cấp 6

    cẩn thận nha mọi ngưòi sắp tết rồi .
     
  12. chinh_rider Thành Viên Cấp 6

    mấy lần trước mình đi một mình, mấy thằng này là mình chạy lên chụp chìa khóa xe liền.
    lần này đi với bạn gái, lo đỡ bạn gái dậy thì người đó chạy mất.
    Mình hok tức. chỉ hại sức khỏe mình thui.
    lập topic để mọi người cẩn thận hơn.
    Và cũng để chúc mọi người năm mới an lành thui.
     
  13. shopbum.tk Thành Viên Cấp 1

    Giờ ra đường, người ta đụng mình, mình thấy không sao cho người ta đi vì chuyện không có gì lớn.

    Còn mình lỡ quẹt nhẹ người ta, bắt lại đền thay nguyên dàn áo xe, đúng là ra đường hiền là bị ăn hiếp thôi
     
  14. jimmyass Thành Viên Cấp 2

    tui là tui sợ nhất mấy cảnh này.lúc nào cũng đi cẩn thận hết đó.
     
  15. minhxu Thành Viên Cấp 4

    đồng ý với bác, e cũng zị đó, nhưng thôi, ngĩ là mình ăn ở hiền lành tích đức là đc gòi :sweet_kiss:
     
  16. mrlonely88 Thành Viên Cấp 1

    trời không bị gì là mừng rồi đó bro ơi
     
  17. dragonface Audio Moderator

    Rất thông cảm cho bạn, vì bây giờ trên đường loại đi ẩu, đểu có rất nhiều...

    Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể tránh được, cũng giống như mình, 1 gợi ý về trường hợp quẹo phải: Trước khi quẹo phải thì chạy sát vào lề phải, lúc đó không ai có thể vượt phải mình được. Để ý đằng sau có ai không. Khi chuẩn bị quẹo thì liếc xem có người đi ngược chiều bên lề phải đường sắp quẹo hay không.
    Nếu tuân thủ nguyên tắc đấy thì khó có thể xảy ra trường hợp như của bạn. Mình có thể quẹo phải với tốc độ khá cao nhưng vẫn hoàn toàn an toàn. Còn nếu không tuân thủ, thì dù tốc độ 10km/h vẫn dễ bị quẹt té.

    Còn 1 nguyên tắc nữa, không bao giờ cho ai vượt phải mình, mình đã thấy nhiều thằng đi xe hay muốn vượt phải mình, chỉ cần 1 động tác nhỏ sẽ khiến nó phải giảm tốc và vượt trái. Nếu để nó vượt phải sẽ có thể dẫn đến tình trạng tạt đầu xe của bạn và bạn sẽ bị té (xe tải ở phía sau thì rất nguy hiểm). Nếu không cho nó vượt phải mà nó còn cố vượt thì đầu xe nó sẽ bị quẹt và nó sẽ bị té. Đó là cái giá phải trả cho tội đi ẩu.
     
  18. dickynguyen86 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Trên lý thuyết nói như bạn thì ai cũng bik màh...có điều trên đường chạy là khác...cái này phụ thuộc vào ý thức và trách nhiệm của mỗi người thui...nhiều người đang ngồi ăn trên lề đường còn bị xe leo lên lề tông lun nói chi là mình đang đi dưới đường :(( Xui cuối năm. Bùn quá.
     
  19. 01222.23.11.87 Thành Viên Vàng

    chỗ đó lắm lúc cũng đông xe, bác chỉ xây sát nhẹ vậy cũng là trong rủi có may rồi, xem như chút xui xẻo cuối năm, bỏ qua, bỏ qua, ăn tết vui vẻ nè ^^
     
  20. nam461987 Thành Viên Cấp 4

    tại ;úc đó tui bận quá,thấy bạn đứng dậy được rồi nên chạy luôn........
     

Tình hình diễn đàn

  1. lieubdsninhthuan,
  2. ductuan88,
  3. wifeboss
Tổng: 454 (Thành viên: 6, Khách: 417, Robots: 31)