Tìm kiếm bài viết theo id

Nặng tình... Có bác nào giống em k??

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi ngokdragon, 23/1/11.

ID Topic : 2756884
Ngày đăng:
23/1/11 lúc 20:35
  1. ngokdragon Thành Viên Mới

    Uhm.
    Mình cũng tự nhủ là sẽ mạnh mẽ lên.
    Nhưng đc 1 time thỳ lại way về tình trạng như trướcNặng tình... Có bác nào giống em k??
    Dạ em mới 19t thôy ạ.
    Đó h e chỉ ở nhà k ra đường ngồi chat miết em wen tay khó bỏ đc thói wen.
    Cũng tks.
    Em bik chứ. Nhưng em lại k thề dứt ra đc.
    Vì người con gái đó cũng yêu em...nhưng tình cảm k sâu nặng bằng người cũ :cry_002:.
    Có vài thói wen khó bỏ đc lắm chị ơi!
    Em cũng bik nhìn nhận sự thật...cũng bik cô ấy k thuộc về mình... Nhưng em yêu cô ấy và cô ấy cũng có tình cảm với em dù chỉ 1 chút...
    Như thế thôy đối với em đã mãn nguyện rồiNặng tình... Có bác nào giống em k?? - 1
    Vâng, em vẫn sẽ đy tiếp ... Em k wan tâm kết cục sẽ như thế nào...
    Nhưng hiện tại em chỉ thật sự hạnh phúc bên người ta...
    Hơn 5tuổi thôy mà:cry_002:.
    K coi bạn trai thật sự cũng đc. Chỉ cần bik rằng người đó lun mỉm cười và hạnh phúc...Như thế lòng em cũng nhẹ nhỏm hơn.
    Sau này có kết cục như thế nào em cũng k hề hối hận đâu :smile:
    Tks anh chị!
     
  2. want Thành Viên Cấp 4

     
  3. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    ko đựoc đâu. phải chọn lựa 1 trong 2 thôi. tình yêu chỉ có 1 thôi. chưa chọn lựa được thì xa nhau 1 thời gian đi. cô ấy chưa chọn được thì cô ấy nên bỏ thời gian ra suy nghĩ, đừng trong 1 lúc quen 2 người như thế chẳng hay ho tí nào, đừng nói là nhân danh tình yêu nhé! kỳ lắm!
     
  4. mytinco.ltd Thành Viên Cấp 4

    Quan trọng bạn đã đáp đươc chuyến bay nào chưa
    Hãy làm NV của 1 phi công chính hiệu nhé xong chuyến bay trao trả về cho khổ chủ rồi láu chiếc khác nhé
     
  5. ngokdragon Thành Viên Mới

    Hại não chuyện tình cảm. Nặng tình... Có bác nào giống em k??
     
  6. eochanghy0406 Thành Viên Cấp 2

    Mình thử phân tích thế này xem có hợp lý không nha.
    - Bạn là người thứ 3 chỉ quen có 2 tháng, chưa sâu nặng, chưa có nhiều kỷ niệm..
    - Người ta quen nhau 3 năm và sâu nặng hơn bạn.
    - Bạn kém hơn 5 tuổi, đây có thể là lí do mà cô ấy chưa muốn đi xa hơn với bạn.Vì sau này có quen nhau lại phải đối diện với nhiều điều khác về tuổi tác nữa.
    - Bạn chỉ mới 19 tuổi, nặng tình(hay luỵ tình gì đó), kinh nghiệm tình trường còn kém, khả năng kéo người đó về với bạn rất khó...và nhất là đừng tin những lời con gái khi bắt cá hai tay bạn nhé( nói là có tình cảm với bạn, nhưng chưa chắc đâu, đừng có hy vọng).
    Bốn điều trên đủ để bạn đưa ra 1 quyết định rồi..Còn nếu bạn quá luỵ tình thì cần gì topic này nữa...
     
  7. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Từ đầu đến jo thấy bạn y chanh heo khuyên bạn chí lý nhất .
    Bạn còn nhỏ nên nhạy cảm . Còn ng kia lớn hơn bạn ,từng trải hơn bạn nêu để hiểu đc bạn ko khó đối với cô ấy. Tình cảm là thứ quý giá nhất nhưng ngoài ra bạn cũng có ý chí để nhận ra đúng sai,thật giả. Đừng có mà để bị quáng gà nha bạn :smile:
     
  8. huyenphong82 Thành Viên Cấp 5

    Con gái không thích con trai nhỏ hơn đâu,huống gì bạn là là người đến sau,chắc cô ấy và anh kia có trục trặc gì đó rồi 1 phút yếu lòng tìm bác để giải sầu thôi,tỉnh táo lên bạn nhé
     
  9. kzam Thành Viên Cấp 6

    :smile: ông bà bô nhà mình khuyên lấy vợ nhỏ hơn 4-5 tuổi.Nữ nhanh già lắm....
    Nhưng thôi cho bạn bài nà:
    [YOUTUBE]Ciemo7P40lw[/YOUTUBE]
     
  10. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    chủ thớt mới 19t, còn nhiều thời gian, thôi coi như là trải nghiệm, 1 thời gian nữa rồi sẽ có chuyển biến thôi mà. trưởng thành rồi sẽ thấy khác, vài ba năm nữa nhìn lại sẽ thấy tức cười chính mình lắm. giờ cứ nghĩ là sâu nặng thì cứ thử cảm giác thêm 1 thời gian nữa xem sao.
     
  11. lyly^^ Thành Viên Bạch Kim

    cảm giác nhất thời thì chưa thể nào quên được , cứ để thời gian làm xóa mờ, mình bảo đảm với bạn lun, nặng cỡ nào thì nặng chứ vài tháng thì sẽ đỡ lúc đó lại quay nhìn lại thấy ngày xưa sao mà mìh....hehe lúc đó xem coi tình cảm mih cho đi có đáng ko nhá....đây là lúc mih sáng suốt nhất đó bạn hiền hehe Nặng tình... Có bác nào giống em k??
     
  12. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Nhỏ tuổi hơn ko sao, nếu cả 2 đều chín chắn chững chạc, nhưng vụ quen 1 lúc 2 người ko dứt được 1 trong 2 là ko được. em trai mới 19t chưa có nghề nghiệp học hành tới nơi tới chốn thì cũng khó cạnh tranh với người kia. mà thôi, cứ để cô ấy chọn đi, ko muốn cũng phải chọn chỉ 1 trong 2 thôi.
     
  13. wanwhisky Thành Viên Cấp 3

    Mình tình cờ đọc được câu này của 1 pro trong box này : " Thà giả dối để nhận được chân thành, đừng có chân thành quá để nhận lấy đau khổ"
     
  14. kuke1108 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Mình cũng có hoàn cảnh như bạn nè. chẳng biết nói gì ngoài bùn. Lúc mà thấy người ta năm tay nhau trước mặt mình lun lúc đó trời đất như quay cuồng máu dồn về não ức chế mà phải kiềm chế vì mình là người thứ ba.

    Rồi mình một thời gian mình cũng nói lời chia tay để em được trọn vẹn với ngta, Không biết bạn có bao giờ đặt trường hợp của mình vào vai bạn trai của bạn gái bạn chưa?

    bạn có mún bạn gái mình có thêm một người nữa không?
    bạn có mún bạn gái mình hạnh phúc không ?
    đó là những suy nghĩ trong đâu mình lúc trước khi mình quyết định chia tay,

    ban đầu lúc chia tay bạn sẽ rất là khó chịu, mình chia tay cũng đc 4 tháng rùi mà mỗi khi nhớ lại mình lại thấy tiếc nuối nhớ về em thật nhiều........ Hoàn cảnh của mình cũng gần như tương tự với bạn. còn đây là lá thư mình viết cho bg mình
    http://5giay.vn/showthread.php?t=2535945
     
  15. saudoiqua Thành Viên Mới

    cậu im lặng nghe tớ nói mà ngẫm nghĩ nhé!?!
    - Thứ nhất, nếu mọi chuyện cậu chia sẻ như trên là thật thì tớ thấy cậu quá ư rảnh rỗi rồi đấy. Có lẽ đối với cậu thì tình yêu là tất cả chăng? Cậu đã từng ngồi lại suy nghĩ cuộc đời mình cần sống sao cho ý nghĩa không? Ngoài thế giới kia còn biết bao nhiêu việc cần chúng ta làm để cuộc sống này tốt đẹp hơn. Thế mà 1 thằng con trai - biết suy nghĩ mà lại suốt ngày chỉ ngồi tơ tưởng chuyện tình cảm vớ vẩn như thế sao (xin lỗi nếu cậu ko thix từ "vớ vẩn" của mình). Cậu có thấy có lỗi với cha mẹ, thầy cô,bạn bè, gia đình họ hàng.... đã tạo ra cậu, che chở đùm bọc và giúp đỡ cậu trưởng thành để rồi cậu ngồi đây than vãn vì 1 người con gái bắt cá 2 tay. Có đáng ko ???
    - Thứ 2, tớ thấy cậu dùng chữ "nặng tình" ở đây chẳng qua là vì cậu muốn che giấu đi cái sự yếu đuối, thiếu bản lĩnh, hèn nhát và không dám thừa nhận sự thật, thừa nhận sự thất bại của bản thân mà thôi. Mù quáng? Ngu xuẩn? Hèn nhát?.... liệu còn những từ ngữ nào để tớ có thể nói về cậu đây. Sống mà như thế thì xin lỗi nhé, cậu chết đi cho rồi... Vì những thằng như cậu có sống tiếp đi nữa cũng chẳng giúp ích được gì cho xã hội và người khác đâu. Có khi mọi người còn phải phí thời gian để lo lắng, quan tâm, an ủi cậu mà tớ nghĩ là cũng chẳng thay đổi cậu đc đâu. Ôi!!! Tiếc thay cho cậu!Thật quá u mê và ngu xuẩn!!!
    - Thứ 3, một người con gái bắt cá 2 tay như vậy liệu có xứng đáng cho cậu phải nghĩ và lo cho họ như thế ko? Điều này tớ thật sự không hiểu được?!? Tình yêu là một cảm xúc thiêng liêng xuất phát từ sự đồng điệu của 2 trái tim. Nếu cán cân lệch về 1 phía dẫu chỉ 1 chút thôi cũng đã là rất khó khăn rồi. Tình yêu là một bài toán cho và nhận. Cho đi cũng hạnh phúc mà nhận được lại càng sung sướng hơn. Tình yêu đòi hỏi sự hy sinh của cả 2 người, đôi bên cùng nhau vun đắp và làm mới tình cảm thì mới gắn bó lâu dài được chứ một mình cậu cố gắng níu kéo như thế thì có hạnh phúc ko??? Xin lỗi, tớ coi khinh người con gái cậu yêu đấy. Một cô gái thiếu tư cách và ko biết trân trọng tình cảm. Cô ta chỉ đang lợi dụng cậu mà thôi. Được 1 người lo lắng, quan tâm, yêu thương mà ko phải đền đáp lại gì mà vẫn có thể vui vẻ hạnh phúc bên tình yêu của mình thì còn gì tuyệt vời bằng nữa. hahaha... Có chăng cô ta thí cho cậu một vài giây phút rảnh rỗi của cô ta thôi thì có lẽ cậu cũng sướng rơn lên rồi. Nhìn lại cậu xem. Có khác chi 1 kẻ ăn mài ngồi ngóng mỏ chờ đợi người ta ban phát ân huệ. Ôi nhục nhã lắm thay....
    Cuối cùng, tớ chỉ muốn nhắn nhủ với cậu rằng: Cuộc đời này còn nhiều cái khác cho mình phấn đấu lắm, nó không chỉ nhỏ bé như 1 người con gái trong mắt cậu như bây giờ đâu ngok ạ. Mà huống chi trong hơn 7tỷ người trên thế giới này và trong 80 mấy triệu dân Việt Nam, lẽ nào không còn người con gái nào xứng đáng với tình cảm của cậu sao??? Hãy tự tin dứt bỏ người con gái tệ bạc ấy và bắt đầu lại từ đầu đi. Đừng chôn vùi tương lai tươi sáng của mình vì một người không xứng đáng như thế.
    Goodluck!!!
     
  16. Kimi Thiết Kế Website & SEO

    phải tập chấp nhận và quên thôi.

    mình cũng vừa quen cô ấy gần 2 tháng và chia tay . cô ấy là người thứ 2 làm mình có cảm giác yêu nhưng .... giờ thì lại chia tay .....

    đau lắm nhưng cố bước qua thôi chủ topic ơi.
     
  17. exisxe Thành Viên Cấp 4

    Còn trẻ quá, suy nghĩ chưa sâu. Sau này bro nhìn lại thấy buồn cười lắm Nặng tình... Có bác nào giống em k??
    Chẳng ai khuyên bro nghe đâu, chắc khi nào bị tổn thương, bị xem thường, mất danh dự nặng nề hoặc khi chị ấy đi lấy chồng, bro mới bỏ được.
    Tự mình quyết định thôi, bro nên dừng lại đúng lúc, đừng để chị ấy hay b.trai ng ta làm j đó với bro rồi bro mới bỏ, như vậy tệ lắm. Đã ko phải của mình thì thôi đi, cố lấy làm j Nặng tình... Có bác nào giống em k?? - 1
     
  18. sathukobungu Thành Viên Cấp 6

    từ bỏ đi bạn, mình đã từng như bạn, phải im lặng nhìn 2 người họ hạnh phúc, chấp nhận làm người thứ 3 để rồi mình là người duy nhất đau khổ.
    mình với cô ấy đi chơi với nhau cũng phải lén lút k cho ai biết, nhưng những lúc đó mình lại rất hạnh phúc, chắc bạn cũng đang như thế.
    3 năm ròi nghĩ lại vẫn thấy đau...
     
  19. wanwhisky Thành Viên Cấp 3

    Bạn này nói chí phải nè.Mình đàn ông ,đầu đội trời chân đạp đất.tụi con gái như thế vứt vô xó cũng không ai thương hại đâu.Bạn hãy sống sao cho sứng đáng là 1 thằng đàn ông,đừng lụy trước tụi con gái ,nó không đáng mình làm như thế.Đàn ông lấy sự nghiệp đặt lên hàng đầu.Có sự nghiệp và địa vị thếu gì cô gái tốt mà ta hồ lựa chọn.Đừng làm 1 con gà.Nặng tình... Có bác nào giống em k??
     
  20. huyenphong82 Thành Viên Cấp 5

    Thường cuộc đời người đàn ông đều trải qua giai đoạn này,đừng buồn bác ạ,đây là chuyện xảy ra hằng ngày trên toàn thế giới hehehe
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 887 (Thành viên: 0, Khách: 878, Robots: 9)