Tìm kiếm bài viết theo id

Đèn pha và văn hóa giao thông

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi MindSurf, 21/1/11.

ID Topic : 2751003
Ngày đăng:
21/1/11 lúc 23:25
  1. Mr.Q.SG Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Mém đụng tụi chếiu đèn pha mấy lần vì bị chói...
     
  2. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    khi nào em đua mới bật pha
     
  3. Lùm Xùm VÌ ĐỜI LÀ THẾ !

    Bật pha là 200k đế 2tr, từ 2 bánh tới 4 bánh. Mà hình như 4 bánh bị phạt vụ này thường xuyên hơn 2 bánh
     
  4. chuyen nho Thành Viên Bạch Kim

    sợ nhất khúc đi vũng tàu buổi tối ko có đèn đường mà bị đèn pha chóa hok thấy gì luôn.
     
  5. Dj_Sonic _Trance4ever_

    me too :beat_brick:
     
  6. Mình thấy vấn đề này đừng mang luật ra bàn. Cái này là phép lịch sự, đồng ý là nhà sx chế tạo ra, nhưng mình cũng phải xem khi sử dụng nó có ảnh hưởng đến người khác ko, đấy mới là người tiêu dùng thông minh. Theo mình thì khi vào hẻm chỉ bật đèn Demi, ra đường bật cos, chỉ khi nào đi đường xa lộ với vận tốc > 60km/h mới cần đến đèn pha thui

    Chịu thui bác, đi vận tốc cao nên cần phải có pha

    Me too
     
  7. eothon Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bọn ngốc đó khi mở đèn là có bao nhiêu công tắc chúng nó bật lên hết chứ có hiểu đèn chiếu gần và đèn chiếu xa được xử dụng khi nào đâu chứ
     
  8. bestofstrongman Thành Viên Cấp 5

    cách đây 3 năm mình đã làm 1 topic y chang về vấn đề này http://5giay.vn/showthread.php?t=55635
    nhưng quay đi quay lại thì pha vẫn hoàn pha, cốt vẫn hoàn cốt.
    thạm chí có ng còn cãi chày cãi cối là đã sản xuất là phải xài.
    thứ 2 nữa: luật quy định rõ ràng, trường hợp nào cốt, cái nào pha.
    theo mình nhớ là chia theo: đi trong khu vực đông dân cư: cốt, ngoài khu vực đông dân cư: pha, kèm theo có xe ngược chiều phải chuyển xuống cốt.
    mỗi ngày đi ngoài đường, thấy thằng nào đi chỉnh đèn pha, chiếu thẳng vào mặt mình, mình đều tự ăn ủi bản thân, cho đó là những thằng NGU!!! nội cái xe của mình, dù có mắc tiền đến đâu nhưng còn ko biết nó gồm có những gì, tác dụng từng cái công tắc trên xe ra sao thì những đứa đó cũng chỉ là cục cứt nhưng được hình hài đất séthôi
     
  9. lx135 Thành Viên Cấp 2


    Bạn này chửi ghê quá
     
  10. kiki_008 Thành Viên Cấp 4

    bật đèn pha củng bị bồ câu bắt nửa đó.hôm bửa mới bị hết 1xị rưỡi
     
  11. tanflash Thành Viên Cấp 3

    bị banner là đúng
     
  12. sunlight_211 Thành Viên Bạch Kim

    Phát biểu như một đứa con nít.
     
  13. LyCuCu Thành Viên Vàng

    tui thì tự sản xuất lại cho tui! đèn chỉ có cos mà ko có pha acac! hehe!Đèn pha và văn hóa giao thông
     
  14. duykhang26 Thành Viên Cấp 5

    mình ra đường toàn bật cos, nhưng đường tối quá thì bật pha Đèn pha và văn hóa giao thông
     
  15. gà_tre 5s Thành Viên Cấp 4

    các bác cãi cái đèn xong thì chém tiếp cái còi nhé Đèn pha và văn hóa giao thông
     
  16. iphoneno1 Thành Viên Cấp 6

    Thử đi vô Bình Long đi rồi thấy tác dụng của pha
    Cả đường ko có 1 cái đèn
     
  17. akita99 Thành Viên Cấp 4

    E cũng cực ghét bọn bật pha trong tp. Nhìu lúc gặp mún chửi thề mà nghĩ lại thôi. Vì mình chửi mình nghe chứ bọn chúng nó có nghe đâu.
     
  18. sagittarius_leo Thành Viên Cấp 2

    Hồi nhỏ ngồi đằng trước toàn nghịch mở đèn pha. Vì mở pha nó hiện cái đèn xanh xanh, nhìn đẹp =))
    Mấy người hay mở pha chắc cũng tương tự mình hồi nhỏ, chả hiểu cái đó là gì nên mở cho đẹp =))
     
  19. lucky_lukevnn Thành Viên Cấp 2

    Bật đèn pha chiếu xa chứ cụp xuống đâu có sao.
    Bật đèn pha vô mặt ai mà chả ghét! Ghét nhất mấy bọn đã đi ngược chiều bền làng đường mình mà còn pha vô mặt mình (mấy chiếc tay ga hay chơi kiều này, có ngày nó đâm thẳng vô cho vỡ mặt)
    Đi ngoài xa lộ khi đi nhanh thì bật thôi. gặp xe lớn thì hạ xuống, giảm ga lại, không nó ghét nó pha cho 1 cái là chóng mặt luôn đó. (đèn pha mấy chiếc xe hơi thì khỏi nói, atila cũng chết!)
     
  20. nam461987 Thành Viên Cấp 4

    xe mình đèn bố trí thấp nên pha hay ko pha cũng như nhau........