Tìm kiếm bài viết theo id

Ai có kinh nghiệm đ Đà Lạt rùi thì giúp em với

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi anchoisaithanh, 24/1/11.

ID Topic : 2758187
Ngày đăng:
24/1/11 lúc 09:47
  1. TiếnThịnh Thành Viên Vàng

    để đây tết vô coi lại
     
  2. anchoisaithanh Thành Viên Mới

    Ui, thanks mấy anh chị nhiều lắm. Biết đâu ra Đà Lạt toàn gặp mems 5 giây ^^.
    Thật thì em cũng đi Đà Lạt gần chục lần, nhưng lần nào cũng theo tour hết nên lần này tính đi bụi 1 chuyến cho biết ^^.

    Em chỉ lo khoảng Tết nó chặt chém thui. Nên em tính đi khoảng nửa cuối tháng 2, tính ra là khoảng mùng 14-15 Tết rùi, nếu chắc cú chắc đi 24-25 Tây lun wa cho chắc cú.
     
  3. co34la Thành Viên Cấp 3

    nghe nói có ks hoa hồng Ai có kinh nghiệm đ Đà Lạt rùi thì giúp em với
     
  4. Betta_vt Thành Viên Cấp 3

    cứ vài ngày lại có cái pic tư vấn đi đà lạt, sa ko chịu khó tìm xem
     
  5. sang_ongbut Thành Viên Kim Cương

    Có xe tự đi thì hay hơn! tết nhất ra Ngoại Ô ở cho rẻ ! đừng ham hố Hotel đẹp
    Ai có kinh nghiệm đ Đà Lạt rùi thì giúp em vớiD
     
  6. YANYAN LÃO NGOAN ĐỒNG

    Híc! Mí bạn làm tui nhớ ĐL quá - 26 Tết xách xe máy lên ĐL chơi mấy bửa cho lạnh teo chơi!
     
  7. redblackmax Thành Viên Cấp 4

    Mọi lần mình đi dalat ngày thường thôi, lễ 2/9 cũng đi 1 lần.
    Khách sạn thì hay ở khu vực Bùi Thị Xuân, trung bình 150k/phòng 2 người, xe máy sirius 60k/ngày có thể giữ xe qua đêm luôn, tối khỏi trả xe. Lễ cũng vậy àh bro, lúc nào cũng nói hết xe cho thuê, thật ra còn nhìu lắm Ai có kinh nghiệm đ Đà Lạt rùi thì giúp em với

    Cafe: bro ở trên PR đúng rồi đó, cafe Mei theo mình đánh giá là khá đắt ở dalat rồi, mình thường ăn keo dâu rừng, rất ngon Ai có kinh nghiệm đ Đà Lạt rùi thì giúp em với - 1 Chỉ cần ngồi vào bàn là phục vụ đem ra 1 ly trà Thái Bảo uống ngon lắm, nhưng mua về sg uống lại ko ngon, chắc do không khí nó khác Ai có kinh nghiệm đ Đà Lạt rùi thì giúp em với - 2
    Cafe Cung tơ chiều rất có tiếng ở dalat, bởi phong cách, có cơ hội nên thử, đến sớm, vì hay hết chỗ.
    Nếu ít kinh phí thì có thể đến Ngã 5 Đại học, đi cuối đường Bùi thị xuân là đến, bạn sẽ thấy vòng xoay Tháp Effien, hỏi ng ta cafe sân thượng ở đâu, bạn ngồi trên lan can có thể nhìn xuống thấy vòng xoay, trời mưa lất phất, nhìn xuống là có thể thấy mọi ng chạy xe qua lại, rất hay ^^ cafe có 8k/ ly thôi, sinh viên mà ^^
    Nếu đến Ngã 5 thì hỏi ng ta cafe Phone ở đâu, họ chỉ cho, kế bên luôn, quán thiết kế cũng khá đẹp, nhà khoảng 4 tầng, ngồi tầng thượng nhìn qua sân golf đồi cù cũng khá ok, khoảng 15k/ ly cafe thôi.
    Nếu thích nhìn những ng lớn tuổi gặp nhau ôn chuyện cũ, hãy đến cafe Tùng ngay khu chợ đà lạt, đường hòa bình, khúc một chiều, quán bên tay phải. Nơi này nghe nói là nôi thường đến của Trịnh Công Sơn trước kia, MPK nữa, cafe rất ngon nghen, cũng chỉ 10k thôi.
    Đi trên đường Trần Phú, có thể hỏi ng ta cafe Belly, buổi tối đốt nến, trời mưa,ngồi uống trà nóng, cắn hạt dưa là tám không biết mệt mỏi luôn, hạt dưa 2k 1 đĩa nhỏ, cafe cũng 8k thôi, kem ở đây khá ngon nghen ^^
    Khu cafe dọc đường Nguyễn Chí Thanh, ngay chợ, 12k/ ly, mình hay vào Phượng Tím, tại cái tên nghe thấy hay hay ^^
    Cafe vậy đủ rồi, ăn thôi Ai có kinh nghiệm đ Đà Lạt rùi thì giúp em với - 3
    Sáng: hỏi ng ta đường Lê Quý Đôn, chỗ bến xe Phương trang, đến bến xe hỏi mấy anh xe ôm chỗ bán Phở Hồng, bán phở gà, trứng gà non ăn rất ngon, đông lắm, bàn ghế cũ, ăn giống kiểu phở Tàu bay Sài gòn ngày xưa, ng này đứng lên, ng kia mới có chỗ ngồi ^^, 25k/tô nghen.
    Phở Ngọc Hiệp ngay vòng xoay Phan Đình Phùng, 3/2, chất lượng cũng ok, 20k/tô.
    Bánh căn Đà lạt, nghe nói khác bánh căn phan thiết, mà chưa có dịp ăn thử, do đến trễ, hết bánh Ai có kinh nghiệm đ Đà Lạt rùi thì giúp em với - 4 trên đường tăng bạt hổ ^^
    Bánh mì Liên hoa, nổi tiếng lắm, ko nhớ đường, hỏi là biết thôi, bán giống đức phát sài gòn vậy đó ^^
    Mì hoành thánh trên đường Phan Đình Phùng, hình như thường gọi là quán Tàu cao thì phải, cũng ok lắm ^^
    Mì quảng giống bro kia chỉ đó, đường nhà chung, buổi sáng khá đông.
    Bánh canh Xuân An: nên ăn thử cho biết, 20k thôi nhưng khá nhiều, đi đường Trần Phú đến nhà thờ con gà, kế bên là đường Nhà chung, đi đến gần cuối đường là quán bánh canh xuân an, đối diện trường Quang Trung.
    Bún Công, ngã 5 đại học, trên đường Phù Đổng Thiên Vương, chất lượng đã được anh em chứng nhận rồi ^^ Từ đây đi lên hướng thung lũng tình yêu chút xíu là đến bánh canh dốc đá, nghe nói ngon lắm , mà mình chưa thử ^^
    Nem nướng Bà năm chút ngay vòng xoay trần hưng đạo, 3/4 (đường đi đến bến xe phương trang, đèo preen), 20k/ phần nem nướng, cuốn bánh tráng rau sống, nước chấm nóng, khá ngon ^^
    Lần trước bạn mình dắt đi ăn quán ăn người hoa, trong hẻm ,trên đường phan đình phùng, ăn ngon lắ, giá trung bình 60k 1 món 2 người ăn, nhưng ko nhớ rõ tên quán T T
    Ăn vặt ^^ --------------------
    Trái cây dĩa trên đường bà triệu, đối diện trường mầm non, 10k/ dĩa, kem bánh flan ở đây rất ngon nghen, chỉ có 2 cái bánh flan, thêm ít đá, rồi lớp sữa bên trên, nhưng ngon lắm, 10/ dĩa ^^
    Trên đường Bùi Thị Xuân có chỗ bán bánh tráng nướng trứng bên trên, ngon lắm, ngay ngã 3, vào nên kêu 1 lúc mấy cái, nếu không ăn giữa chừng phải chờ, mệt lắm ^^ hình như 7k 1 cái, ko nhớ rõ lắm ^^
    sữa đậu nành ngay chợ, hay hồ xuân hương, 4k, 5k 1 ly, bốc khói nghi ngút luôn ^^
    Sinh tố ngay ngã 5 đại học, bán đủ thứ sinh tố, yogurt cũng khá ngon, giá rất ư là sinh viên nghen, trung bình là 6k 1 ly thôi ^^
    Bánh bèo số 4 trên đường Phan đình Phùng, ngon lắm, nên thử ^^

    Không nên: ăn thịt nướng, bún riêu... ngay vòng xoay chợ đà lạt,mắc, 20k/tô, ko được bảo đảm lắm, ai bụng cứng thì cứ tự nhiên, íu íu, tào tháo rượt chạy hết đi tham quan dalat luôn đó
    có 1 bro bên trên post cái hình mâm xôi gà, đùi gà đủ thứ ----> nên cẩn thận, đợt vừa rồi đi, cách đây hơn 1 tháng, mấy đứa bạn mua, hỏi giá bao nhiu, bà bán cứ nói lấy cái nào, chọn đi, rồi bỏ hộp, nhanh đi, làm mấy đứa bạn lựa chọn xong, mỗi hộp 1 đùi gà, 40k, nghe muốn xĩu luôn T T ko biết là mua mắc, hay bị chém nữa T T
    Khi mua j lề đường, hoặc bất cứ đâu, cứ hỏi giá trước cho chắc ăn ^^
    Vui chơi:
    Mình nghĩ nên đi Thiền Viện Trúc Lâm, cảnh đẹp, ai có lòng tin thì mang theo 1 cây bút, trong Thiền viện có cái chuông to lắm, bên trong chuông, ng ta ghi giấy, tên họ cầu bình an nhiều lắm, mình mang theo bút ghi ké ^^ Rồi ghé hồ tuyền lâm nghen, mùa này có nước, chạy dọc mấy cái thác nhân tạo, khá đẹp, hồ rất đẹp, rất rất đẹp nghen, nên thử [không nên đi theo mấy ng xe ôm dụ vào rừng ăn thịt rừng, côm lam dân tộc nghen, theo họ dắt vào, ko biết ai sẽ dắt ra, nên cẩn thận nghen]
    Dinh bảo đại tham quan cũng tốt.
    Thung lũng tình yêu, đố mộng mơ, có mưa vé vào cổng nghen, khoảng 15k/ bé ^^ Thung lung tình yêu ráng đi xuống cái hồ bên dưới, đẹp lắm, giữa hổ có cái chòi, ngồi ở đó nghe bên kia hồ có quán cafe, mở nhạc trịnh nghe phê lắm, khánh ly hát day dứt lòng ng thiệt luôn ^^
    Thác Prenn là 1 ứng cử viên sáng giá, rồi thác Datanla có máng trượt, cũng khá vui [đừng đi thác cam ly, mùa này toàn nước thải sinh hoạt của toàn dalat, ko được sạch sẽ thơm tho lắm]

    Bao nhiu đó là hết 3 ngày rồi đó nghen ^^
    Chúc anh em vui vẻ [ giá này cập nhật vào khoảng cách đây hơn 1 tháng, xê xích 1k, 2k anh em bỏ qua nghen]

    Để post luôn giá mua quà về sài gòn cho anh em đỡ hao đạn, khỏi phí tiền nè ^^ 1 hộp khoảng 4 lạng nghen
    Mứt Cóc: ~15k 1 hộp
    Trần Bì: ~65k 1kg
    Dâu tằm: 8k 1 hộp
    Mứt hoa hồng: 15k 1 hộp
    Khoai lang dẻo xuất khẩu nghen, xắt lát to: ~55/kg
    Đào Sữa: ~32k/kg
    Me: ~40k/kg
    Mứt dâu: ~20k/ hộp
    Dạo này giá cả leo thang, nên giá mình cập nhật ko thể chính xác từng ngày được, xê xích 2k,3k anh em nên mua cho vui vẻ nghen [ khi đến quầy trong chợ mua hàng, lựa ng bán hàng nào vui vẻ, lưu ý đừng hỏi giá này bao nhìu, mà hãy hỏi, vd "mứt hoa hồng giá có lên ko chị, hay như cũ", tự ng ta sẽ nói giá thôi. Người dalat nói chuyện thật lòng lắm, bữa trước cô bán hàng nói, giá mắc, tiền thuế tăng, mứt hoa hồng thông thường bán 50k/kg, hôm nay cô phải lấy 55k/kg, con mua dùm cô nghen ^^ nghe mà buồn j đâu, mua dùm mấy kg luôn ^^

    Không nên mua dâu thùng 1kg nghen, coi chừng dâu bị hư ở dưới, với lại mang về cũng ko ngon đâu ^^ Đừng nghe lời mấy chỗ bán kẹo mứt, nói mua trên 200k dắt vào vườn hái dâu, chuyện này hình như ko có đâu, coi chừng bị dụ nghen ^^
    Có j anh em góp í thêm
     
  8. redblackmax Thành Viên Cấp 4

    mới tạo topic bên Box rủ nhau đi chơi, rãnh qua coi ^^
     
  9. byt_4ever Thành Viên Cấp 5

    Bro này post chi tiết quá :smile:, mình mang tiếng ở Đà Lạt nhưng cũng phải tham khảo :smile:.

    Còn mang bao nhiêu tiền thì cũng tùy cách tiêu xài của bạn thôi Ai có kinh nghiệm đ Đà Lạt rùi thì giúp em với. Nhưng chung chung thì :
    - Tiền xe khách : 400k (vừa đi vừa về), thực ra nếu đi ghế ngồi xe Thành Bưởi thì là 160k/1 lượt thì phải, tức là 320k/ đi + về, tính 400k cho nó xông xênh Ai có kinh nghiệm đ Đà Lạt rùi thì giúp em với - 1, nên đi 2 hãng uy tín là Thành Bưởi hay Phương Trang, nhà xe chở mình đến tận nơi mình cần đến.
    - Tiền phòng : nếu là nhóm bạn thì KS bên mình sẽ lấy 1 người 150k/1 ngày
    - Tiền thuê xe máy : 60k/1 ngày, nếu 2 người thì chỉ còn 30k/1 người. xăng xe thêm khoảng 10k/1 ngày.
    - Tiền ăn : bạn không ăn các món đặc sản + 1 người ăn 2 suất như mình Ai có kinh nghiệm đ Đà Lạt rùi thì giúp em với - 2 thì khoảng 100k/1 người/ 1 ngày (mỗi bữa tối đa là 30k).

    Như vậy 1 ngày ở đây, chung chung sẽ hết khoảng 300k.
    3 ngày = 3 x 300k = 900k

    Thêm tiền vé vào các khu du lịch. Ví dụ:
    -Thung lũng Vàng : 20k/1 vé
    -Langbiang : 10k/1 vé, đi xe lên đỉnh thì thêm 35k/1 người
    -Thác Datanla : 10k/1 vé, đi máng trượt thì thêm 40k.
    -Thác Fren : 10k/1 vé, mình ko thích chỗ này lắm Ai có kinh nghiệm đ Đà Lạt rùi thì giúp em với - 3
    -Thiền viện trúc lâm : không tốn vé Ai có kinh nghiệm đ Đà Lạt rùi thì giúp em với - 4, nhưng đi cáp treo mất 80k/1 vé.
    -Thung lũng tình yêu hay Đồi mộng mơ : 15k/1 vé.

    Thêm tiền gửi xe mỗi nơi khoảng 3k 1 xe, chung chung cho tiền vé đi các nơi hết khoảng 300k đi.

    Cafe cà fáo thì tùy, 3 tối, mỗi tối đi 1 nơi, hết khoảng 100k đi.

    Vậy bạn đi 3 hôm tính sơ sơ hết khoảng : 400k (xe khách) + 900k (tối thiểu 1 ngày) + 300k (vé khu du lịch) + 100k (Cafe) = 1700k. Ai có kinh nghiệm đ Đà Lạt rùi thì giúp em với - 5. Còn nếu bạn tiết kiệm nữa thì khônng biết Ai có kinh nghiệm đ Đà Lạt rùi thì giúp em với - 6
     
  10. enterus01 Thành Viên Vàng

    cực thích quán Mei , NV tận tình và hình như ai cũng là SV nên nói chiện rất thông minh và khéo léo , giá cả thì ok lém Ai có kinh nghiệm đ Đà Lạt rùi thì giúp em với - 8
     
  11. ::.. Lúa ..:: ™ Thành Viên Cấp 3

    ko thể chi tiết hơn được nữa

    thanks
     
  12. deicide Thành Viên Kim Cương

    đánh dấu đà lạt nè....
     
  13. joonpham Thành Viên Cấp 2

    2tr đủ đi 2 4 ngày 3 đêm Ai có kinh nghiệm đ Đà Lạt rùi thì giúp em với,
    xe 2 người 4*110=440
    KS 2 người 200*3=600
    còn lại gần cả triệu ăn uống lặt vặt
    ------>ở gần chợ ĐL rất nhiều KS mình đi 2 lần tòan ở Thủy Tiên ngay chợ 3/2
     
  14. anchoisaithanh Thành Viên Mới

    Thanks anh nhe, chi tiet wa. Em chac tiet kiem nen tinh la 1tr5. Nhung chac cung mang 2tr cho chac an ^^. Du con hon thieu, mac cong hok co tien zia. hihi
     
  15. anchoisaithanh Thành Viên Mới

    Cung mun di xe may lam nhung so nguy hiem, hi, thui, ton them tien 1 chut cho no an toan anh oi ^^.
     
  16. nghiarom Thành Viên Cấp 5

    Về xe: mình thấy xe Thành Bưởi ok hơn chứ các pác nhỉ, phụ xe bên TB rất vui vẻ và nhiệt tình khi mang vác hành lý của mình, ra đến nơi có xe nhỏ chở về tận KS mình ở, lúc về thì nhà xe alo hẹn giờ đến tận KS đón ra nhà xe, trong nhà chờ lúc về có trà nóng và mứt gừng cho chúng ta nhâm nhi để bớt lạnh và đở say xe nữa ah

    Về KS: nói chung KS ở Đà lạt không làm ăn mất dạy như ở Vũng tàu nên cứ yên tâm, nhưng kinh nghiệm là nên ở KS trên đường Nam Kì Khởi Nghĩa, vì gần chơ Đà lạt, hồ Xuân Hương, và khu này khá đông vui, có nhiều quán ăn ngon, hồi đó mình chọn KS Duy Thảo (5, NKKN)

    Về ăn uống: có vài món nên ăn khi đi Đà lạt: Bánh canh Xuân an khu nhà thờ con gà, Mì Quãng ấp ánh sáng, kêu tô đặc biệt ăn xong thở hok nổi luôn, còn muốn cơm lẩu hũ tiếu gì thì cứ vào quán Tài Ký trên đường Bùi Thị Xuân, món rau trộn quán này ngon cực kì, giá hợp lý, tối tối cũng nên uống sửa đậu nành/đậu xanh nóng ở chợ ĐL, phải nói béo và ngọt lịm! mua thêm trái bắp nướng nhâm nhi khi ngồi ngấm hồ Xuân Hương..., nhớ ghé công viên Yersin gì đó ăn thịt rừng nha, hơi mắc tí nhưng tuyệt vời! Còn về cafe cafao thì DL nhiu lắm, nhưng muốn uống cafe kiểu Đà Lạt thì đến quán Tùng, đến rồi biết!

    Địa điểm vui chơi: dinh Bảo Đại, Datanla, Cáp treo, Vườn Hoa, ngoài ra mấy chổ như Thung lũng tình yêu, Hang cọp gì đó chán phèo, xuống cấp rồi, với lại cũng chẳng có gì thú vị, hồi đó mình đi với người yêu vào Thung lũng t.y, đang yêu như điên mà vào đó còn thấy chán, nói gì bạn đi với nhóm bạn mà vào đó thì còn chán cở nào....Ngoài ra có một địa điểm mà người ta gọi là Suối vàng suối bạc gì đó, thực ra nó là một cái đập thủy điện, mình nghỉ nơi đây đẹp nhất Đà lạt, mình thuê xe máy (nhớ lấy con Jupiter leo dốc cho khỏe, đừng lấy sirius) đi từ Đà Lạt ra đó khá xa nhưng cảm giác cực kì khoái cái cảm giác lái xe máy đường đèo, một bên là vực sâu một bên là rừng thông, cái se se lạnh của DL ập vào mặt sướng gì đâu, cung đường này theo mình là đẹp nhất DL, trên đường đi lâu lâu thấy vườn dâu của dân địa phương đỏ rực, rồi còn có vài cái suối nước trong vắt, ra đó rửa mặt sướng, ra đến suối vàng suối bạc thì hết sức bất ngờ.... vì không có khu du lịch, không có bán vé, chỉ có một cái lều nhỏ bán thịt rừng, ngon hơn cả ở công viên Yersin, cái cảm giác ngồi bên bờ hồ nhìn ra đồi thông xa xa và nhâm nhi thịt rừng nướng, quên hết cái sự đời!

    Còn về giá cả: người Đà Lạt rất tốt bụng và thân thiện, nếu có xui xui chui vào quán bị chặc chém thì cũng không chết thảm như bị bọn ở Vũng tàu chém, nên đừng quá lo vụ này, đặc biệt công an Đà lạt rất dễ thương, có lạc đường thì hỏi các anh ấy chỉ nhiệt tình lắm!

    Chúc bạn có chuyến đi vui
     
  17. nh0c_rapper ™†King of the SouthSide†™

    đánh dấu cái nè hay
     
  18. anchoisaithanh Thành Viên Mới

    Thank you VERY VERY much ^^ .
     
  19. anchoisaithanh Thành Viên Mới

    Anh chị ơi, bữa em có tìm thấy topic KS Lê Vũ, thấy mọi ng 5giay đánh giá khá cao, mà giờ tìm lại ko thấy T_T. Ai biết thông tin zia KS này cho em xin với nha ^^. Em cám ơn nhìu
     
  20. redblackmax Thành Viên Cấp 4

    cập nhật cái giá vui chơi này ^^ thanks bro
    ^^ chỉ là đóng góp thôi
    còn nhìu thứ linh tinh nữa ^^
    có j đâu, làm ngại wa' :">


    Để mình tính chi phí sơ sơ cho ^^ tính cho 2 người nghen, đi tối thứ 6, sáng thứ 7 đến dalat, chơi thứ 7, chủ nhật, tối chủ nhật về sg, sáng thứ 2 đi làm nghen ^^


    Phương trang: 130k/chuyến, đi về 2 người hết 520k.
    Khách sạn: theo lịch trên chỉ cần thuê 1 ngày, sàng thứ 7 thuê đến trưa chủ nhật trả phòng là ok, 150k/ phòng 2 giường đơn, hay thương lượng thuê đến tối chủ nhật luôn, chắc 200k, tính 250k cho tiện luôn ^^
    Xe máy: nên thuê xe số cho tiết kiệm xăng, chạy đỡ mệt hơn tay ga ^^ 60k/ngày, 2 ngày 120k, thêm xăng 30k nữa, tổng cộng 150k cho xe máy.
    Trung bình 1 bữa ăn 30k, 1 ngày 3 bữa, ăn vặt cafe này nọ, 1 ngày 2 người hết 300k, 2 ngày hết 600k.
    Tham quan: phí tham quan cộng gửi xe vài chỗ nổi tiếng, 100k cho 2 người là ok .
    Tính đến đây tổng cộng chi phí hết :
    520k + 250k + 150k + 600k + 100k = 1620k

    Giá này là tính dư dã cho ăn uống ngắm cảnh nghen. Chưa tính mua quà về, thêm tiền quà 300k theo giá mình post bên box vui chơi, thì khoảng 300k nữa thôi.
    Nói chung, 2 người mang theo 2tr là có thể đủ xài, cứ theo địa điểm các anh em đã đóng góp thì thoải mái ^^ Mang thêm 1 tr phòng thân nữa là ok rồi.
    Chúc anh em vủi vẻ ^^
     

Tình hình diễn đàn

  1. phuonghoa97gn,
  2. vanquyensg2022
Tổng: 1,063 (Thành viên: 5, Khách: 1,044, Robots: 14)