Tìm kiếm bài viết theo id

:(( Xui cuối năm. Bùn quá.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi chinh_rider, 23/1/11.

ID Topic : 2757278
Ngày đăng:
23/1/11 lúc 23:08
  1. 01222.23.11.87 Thành Viên Vàng

    bác này thích ăn gạch nè :sweet_kiss:
     
  2. summerboss Thành Viên Cấp 3

    Nó bỏ đi là mai cho bác lắm rồi đó, cái này được gọi là trong cái rùi nó có cái mai hhiihi.... Bác không biết ở cái TP mang tên bác này đa số là dân trên núi xuống sao??

    Mai mắn ở đây là nó không đập cho bác một trận á, chứ thường là nó quẹt xong và đập cho một trận tơi bời nữa.
     
  3. kalenbecool Thành Viên Vàng

    Mình thì trc khi qua đg hay tấp vào lề cho dù có bật xi nhan trc 1 lúc rồi vẫn fải nhìn thật kỹ rồi mới dám qua. Nhờ kĩ vậy mà né đc mấy lần rồi, nhiều thằng ngu thấy mình xi nhan mà vẫn cố lách vượt mặt mình cho bằng đc.
     
  4. meocon20 Thành Viên Cấp 2

    Hôm đó đi học,đang rê xe lúc đang kẹt thì có con mẹ đi xe tay ga húc đuôi xe mình,gãy đuôi lun.Đang loay hoay coi xe làm sao thì mẹ chạy.Tức kinh!. Cầu trời ccon mẹ đó chết giữa đường,xe ô tô cán chết,óc vang tứ phía,chết tươi không toàn thây. Mẹ đó đi tay ga,rồ ga mạnh quá, gây thiệt hại cho tớ,rồi chạy. Mẹ không thắng được,Có ngày chết trong hầm xe tải.Tối hôm đó,em rủa bả dữ dội.

    đường đang kẹt, xe thì nhiếu. Các pro đi xe cẩn thận,dân VN mình cũng "mát tính", đụng nhẹ đuôi thì "em xin lỗi",chứ ko có chủi nhau giữa đường.Nhưng có khi đụng mạnh quá,ảnh hưởng xe ngta nên ở lại giúp.

    Thôi,cho qua đi bro.Coi như hạn năm nay đã hết.Không vô bệnh viện,làm khổ gia đình là tốt lắm rồi. Năm mới vui vẻ!
     
  5. dragonface Audio Moderator

    Nhờ áp dụng các nguyên tắc mà đó giờ vẫn tốt nè (12 năm) trừ 1 lần duy nhất đi qua đường gặp phải thằng xích lô chở 1 núi vải mà lại không có thắng nó húc vào luôn :(( Xui cuối năm. Bùn quá. - 1
     
  6. coolnt0317 Thành Viên Cấp 5

    2 bác ko sao là may rùi ! bỏ đi !
     
  7. phiho11 Thành Viên Cấp 6

    va chạm chút xíu thì bỏ qua,Tết đến nơi rồi,1 sự nhịn 9 sự lành để ăn Tết vui vẻ.
     
  8. dkdk Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    loại người vô tính và vô trách nhiệm đầy ra, ra đường lúc nào cũng gặp, đụng mình mà còn la toáng lên chửi rủa mình...e chỉ biết lắc đầu
     
  9. akela304 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ai đụng người ta thì nhận đi nhé...
     
  10. keisuke.ami Thành Viên Cấp 5

    Tính ra bác còn hên lắm! Nhiều thằng đụng mình rồi còn đòi wanh nữa kìa! Điên chết pà luôn! :(( Xui cuối năm. Bùn quá. Chia buồn chia buồn!
     
  11. senko1990 Thành Viên Cấp 3

    bữa trc mình cũng như bạn, đang đi chậm, bị 2 thằng tóc đỏ tóc vàng chạy qua mặt mình rồi né xe đi ngược chiều ép vào đầu xe mình làm cả 2 xe suýt ngã, mình còn chưa kịp nói gì cái thằng ngồi sau đã chửi mình đi xe ko chịu nhìn...bó tay, nó chạy từ sau lên mà kêu mình ko chịu nhìn. tính mình thì dễ nổi nóng nhảy xuống lôi thằng ngồi sau từ trên xe xuống chơi vào mặt nó 1 cái:(( Xui cuối năm. Bùn quá., rồi định vơ khúc cây ven đường chơi tiếp thì thằng chạy xe (thằng này cầm lái nên nó bít sai) chạy tới rối rít xin lỗi, mọi người xung quanh đều xúm lại chửi 2 thằng nó, trc khi đụng minh thì hình như nó cũng chạy làm mất lòng nhìu người đi sau rồi
    nhưng bực 1 cái là công an phường thấy đông quá chạy tới rồi mời cả 3 thằng về phường lạp biên bản cảnh cáo gây rối trật tự công cộng.
    xui quá nên sau đó về luôn, bỏ cuộc nhậu ở nhà thằng bạn luôn
     
  12. giotmuaso8 Thành Viên Cấp 6

    năm mới Tết đến rồi ae cẩn thận . Trộm cướp thì tăng ca :(( Xui cuối năm. Bùn quá. , dân tình thì ai cũng vội vã gấp gáp đâm ra chạy ẩu . Mình cẩn thận tí để ăn Tết ngon 1 tí đi ae :(( Xui cuối năm. Bùn quá. - 1
     
  13. boy_us Thành Viên Cấp 6

    đọc lúc đầu tưởng bạn bị mất xe hay CA giam xe chứ
     
  14. Phạm Tấn An Thành Viên Cấp 4

    lời nói không mất tiền mua mà sao 1 câu xin lỗi cũng có mất mát gì đâu ta....
     
  15. heocon60 Thành Viên Cấp 4

    moá mấy cái thằng chạy ngu đó thì nói làm j? nó quẹo trái bật signhan bên phải, qua đường là qua, thích chạy line trong ra line ngoai là làm cái ào,nta bấm còi xin đường mà cái lỗ tai như bị điếc,...
     
  16. vinhphucng25 Thành Viên Cấp 5

    ghét nhất là bọn chạy ẩu tả - chạy ngu rùi đụng ngta té - xong chạy mất tiêu! ghét lắm!! >.<
     
  17. The.joker Thành Viên Cấp 3

    Tức gì bạn ơi, xây xác với đau chân thì sẽ hết trước tết thôi mà.
    Còn các bọn vô trách nhiệm với xã hội đó thì jkhông cần quan tâm.
    Chúc bác ăn tết vui vẻ
     
  18. .o² Thành Viên Cấp 3

    cuối năm tui thấy xui hơn đầu năm hay giữa năm nhiều ...... chuyện xui thì mỗi ng mỗi khác....... chia sẽ với a e cho nó vơi đi nỗi bùn =))
     
  19. chinh_rider Thành Viên Cấp 6

    hihi
    thanks mọi người đã chia sẻ.
    chúc mọi người ăn tết vui vè.
     
  20. ViremY Thành Viên Bạch Kim

    hôm bữa đang đi đường kẹt xe....có bà lùn kia chạy xe chống chân ko tới....tự nhiên chạy lính quính sao té....quay qua thấy mình vừa chạy ngang bả thì bả dí theo bắt xin lỗi , mà trong khi đó mình ko làm j bả hết....lúc đó phải đi bâng quả cho kon bạn nên mình cũng im im ko nói j , đi cho nhanh vì trễ g....bả thấy im nên dí theo chửi um sùm....đã vậy thấy mình im còn phán thêm câu " lỉ chó " ....mẹ lùn đó chửi xong là bang luôn.....dí theo ko kịp....nếu ko trễ g chắc cũng dí theo tới cùng lun quá....dễ điên thiệt :|