Nhân dịp có topic của một bạn hỏi về Sài Gòn đẹp thế nào!!Tự nhiên nổi hứng muốn chia sẽ đôi lời về Sài Gòn qua những giai đoạn cuộc đời mình Sài gòn đẹp trong tôi từ những ngày đầu tiên khi tôi được ra đường Tuổi thơ tôi Sài gòn đẹp trong cái lạnh hơi sương từ ngày mẹ dắt tôi đi trường mẫu giáo,nó ấm áp lên nhờ làn khói tỏa ra từ dĩa cơm tấm sườn,những chiếc bánh bèo,những gói xôi nóng hổi ngày ấy!! Sài gòn đẹp là khi được mẹ dắt tung tăng dạo quanh những khu chợ bến thành,chợ nguyễn văn trỗi rồi ra về với những món quà ngon mắt lẫn ngon miệng Sài gỏn đẹp với những khu phố lấp lánh sắc màu đèn trang trí vào những ngày noel và cận tết khi tôi cùng gia đình ngồi trên chiếc xích lô!! Sài gòn đẹp với những chiếc xe bong bóng tấp nập,những khu bán bánh trung thu,những khu bán báng mứt ngày tết,những vựa dưa hấu ven đường Sài gòn đẹp mỗi khi tết về lại ì đùng tiếng pháo Sài gòn đẹp với những công trình xây dựng mới cất là đất đỏ là sình lầy là những trận đá bóng trong mưa lầy lội rồi về nhà tắm gội Sài gòn đẹp với những chung cư cũ kĩ mà có lẽ tuổi đời của nó còn lớn hơn tuổi đời của ba mẹ tôi cộng lại Sài gòn đẹp với những khu nhà ổ chuột ven bờ kè (mặc dù hơi ô nhiễm) nhưng với tôi đó cũng là những kí ức đẹp với các hình khối nhấp nhô Khi lớn lên Sài gòn đẹp khi buổi sáng sớm bạn ghé chạy ngang qua những công viên cây xanh,cái không khí se lạnh cùng với chút sương mù nhè nhẹ Sài gòn đẹp khi một buổi sớm bạn ngồi cà phê bệt cùng bạn bè và nhâm nhi ly cà phê đắng nồng cùng với cái không khí se se lạnh ấy Sài gòn đẹp khi bạn tan sở về với hàng trăm chiếc đầu tròn lẳng đủ màu sắc chen chúc với nhau Sài gòn đẹp khi bạn chở người yêu ra đường vào buổi đêm,hãy thử một lần đi ngang Nguyễn Trãi,Hai Bà Trưng,Lê Văn Sỹ hay những con đường buôn bán sầm uất và nhìn ngước lên cao 1 tí và để cảm nhận rằng những ánh sáng đèn neon đó cũng đẹp chẳng thua gì ở nước bạn Sài gòn đẹp với khu phố tây Phạm Ngũ Lão con đường nhỏ nhưng lại có nhiều du khách nước ngoài với nhiều cửa hiệu nhiều đèn neon và nhiều thứ vui chơi giải trí Sài gòn đẹp với các công viên cây xanh,với Dinh Độc Lập,với các bảo tàng quân sự và bảo tàng Hồ Chí Minh Sài gòn đẹp với những đền chùa linh thiêng mà mỗi dịp lễ tết chỉ cần đi ngang khói nhang cũng đủ làm bạn nhòa mắt Sài gòn đẹp với bến nhà rồng với những chiếc tàu du lịch,những chiếc ghế đá mà khi ngồi đó nhìn dòng nước trôi,bạn có thể sẽ cảm thấy sài gòn cũng thật êm ả thật nhẹ nhàng. Sài gòn đẹp với những món ăn ngon,bún bò,phở,cơm tấm sườn,các món ăn chơi mà khi đã ăn một lần bạn chắc chắn sẽ không quên Sài gòn đẹp với những quán cà phê sang trọng như Win4 Naopoly MTVStar,những quán đậm chất nghệ thuật như Artch Trần (Pegola) , Du Miên , Miền đồng thảo v.v.... và nhiều nhiều những quán khác Sài gòn đẹp với những tụ điểm giải trí nghệ thuật,là những tràng cười bất tận với nụ cười mới,là những vở kịch đọng lại trong bạn những giá trị con người của idecaf,là những lúc rùng rợn thót tim của kịch phú nhuận,là những đêm nhạc hoành tráng mà giá vé chỉ vỏn vẹn trên dưới 100 ngàn tại Trống Đồng hay Cầu Vồng Sài gòn đẹp với những công trình cao ốc những khu đô thị mới,mà mỗi khi nhìn thấy bạn cảm thấy tự hào rằng,uhm thì mình là dân Xì Gòn Sài gòn càng đẹp hơn mỗi dịp năm hết tết đến,Sài gòn đẹp với những ánh điện lung linh,với những dải đèn trang trí bắt mắt,với những hình ảnh quảng cáo rực rỡ ở khu vực Q1,đẹp đẹp lắm với những vẻ mặt rạng ngời ngày xuân với những ánh mắt của những cặp đôi yêu nhau,đẹp với những điệu bộ làm duyên xinh xắn của các cô bé cậu bé pose hình ngày tết. Sài gòn đẹp với những chợ hoa sặc sỡ sắc màu mà bạn chỉ có thể nhìn thấy mỗi dịp xuân về Sài gòn đẹp với tết đầm ấm mà bạn mà tôi mà chúng ta đang cảm thấy trong những ngày này Chúc các bạn một năm mới an lành hạnh phúc gặp nhiều thành công và mọi ước mơ sẽ trở thành hiện thực. Và tôi biết cũng như tôi tất cả chúng ta đều thấy Sài Gòn đẹp Cái gì mình cảm thấy nó đẹp thì nó đẹp!! Cũng giống như người yêu của bạn vậy!! Yêu thì cái gì nó cũng đẹp và có thể bỏ quả hết những gì xấu xí I LOVE SAIGON
sài gòn của bạn chủ topic là những điều nằm mơ,mơ là gì là toàn những cái tốt đẹp ko hề có cái xấu lẫn vào đó còn sài gòn của bạn gì đó là sài gòn thực tế đã tỉnh ngủ ko còn mơ nữa
Tết ở Sài Gòn thú vị lắm nha, đường sá vắng teo & sạch boong, phố phường yên tĩnh, không khí trong lành giá mà cho đốt pháo nữa thì tuyệt
Cái gì mình cảm thấy nó đẹp thì nó đẹp!! Cũng giống như người yêu của bạn vậy!! Yêu thì cái gì nó cũng đẹp và có thể bỏ quả hết những gì xấu xí
nói chug có đẹp, có xấu, nhưg là nơi mìh sih ra từ nhỏ tới h, gắn bó zới nó đó h, cho dù gì thì nó cũg là wê hươg==> ko bao h bỏ đc ^^
-Có câu "đất lành chim đậu" , TPHCM là nơi đông nhất cả nước từ mật độ dân số đến số dân . Như vậy cũng đủ hiểu tại sao HCM lại là nơi tập trung nhiều tinh hoa của Việt Nam như vậy . Còn bạn nói HCM toàn kẹt xe , lừa đảo , đông đúc , ô nhiễm thì mình khuyên các bạn nên về vùng sâu vùng xa mà ở . Tất cả những vấn đề đó đều thể hiện của 1 thành phố " đang trên đà phát triển " là nơi có đầy đủ những tiện nghi văn hoá vật chất khác hẳn với những vùng quê xa xôi thiếu thốn đủ thứ . - Không có một ít tiền trong túi bạn có muốn đi lại trong 1 thành phố hiện đại ? Khi bạn làm việc và sinh sống trong một thành phố lớn, đi đến các điểm tham quan đông người, theo một mức độ nào đó, ít nhất bạn cũng giàu hơn những người ở vùng hẻo lánh, do đó "kẹt xe , ô nhiễm , tệ nạn" cũng như một loại thuế vô hình mà bạn phải trả đánh trên sự giàu có đó . -Chúng ta luôn trông chờ chính quyền địa phương hoặc trung ương làm một điều gì đó để hạn chế tình trạng như trên, nhưng những giải pháp có thể làm bạn hài lòng chắc chắn không dễ. Bởi vì có làm như vậy cũng ko hạn chế được những nhu cầu ngày càng cao của con người , đặc biệt là ở các tp đông dân . Bạn có thể hạn chế đi lại trên đường phố để giảm kẹt xe hay ko?? Cho dù bạn ko đủ sống trong cái tp này bạn có ko ăn cướp hay lừa gạt hay ko?? Bạn trả lời có hay không , người trả lời có giống bạn ko ?? => Tất cả là do bạn , do chúng ta , đừng bóp méo sự thật và xin đừng đổ lỗi cho nơi "đất lành" này .