Ở Sài Gòn từ nhỏ đến h chưa bao giờ đi coi pháo bông. Giao thừa chỉ thích ở nhà phụ gia đình cúng giao thừa. Không khí đó ấm cúng hơn rất nhiều. Sau đó chúc Tết mừng tuổi và xuất hành đi chùa trong đêm luôn. Năm ngoái thì dọn ra nhà mới nên vừa cúng giao thừa vừa coi bắn pháo hoa trên tầng thượng nhìn rõ ràng điểm bắn gần Bến Nhà Rồng và quận 9 xa xa thì thấy thêm Gò Vấp.
năm nào cũng chở vợ đi xem bắn pháo bông ở Bến Bạch Đằng , cứ 8h tối là xách xe ra đó ngồi chờ , thấy vui lắm các bác ạ ...... ko có gì mà chán , rùi qua mùng tầm mùng 3 , 4 hay 5 là chở vợ đi Vũng Tàu , thế thôi , năm nào cũng vậy , lúc chưa cưới cũng vậy mà cưới xong rồi cũng vậy lun ^^