Cũng hay,nhưng theo bác CTX nói thì cái này thuộc về bản chất,vậy mới có những người làm sale và những người làm IT,nếu dễ luyện như vậy thì ai cũng thành sát thủ kua gái mất rồi hehe
Mình đang luyện cái này ! Cái "Nhạy cảm xã hội" ấy ! có ai giúp đc ko nhĩ?.Ra đường mà mình gái đẹp là ko dám nói gì
hồi nào giờ mình có thể nói là sát thủ kua gái là nhờ vào 1 câu nay truyền lại cho bạn nhé vì mình có vợ rồi "Đừng sợ mất những gì mình không có .'" thật vậy đó cứ xáp vô nghĩ gì nói đó. Thường các bạn hay ngại là tại vì sợ bị "mất" cô gái đó , nhưng các bạn quên rằng các bạn đã có đau mà mất .
kỹ năng sống được rèn luyện từ ngoài xã hội thực.Nơi đó mình được tiếp cận nhiều tình huống và phải ứng sử lẹ,9 xác,còn trên online thì mình còn thời gian suy nghỉ nếu bí thì nhờ ông google cứu như vậy thì giá trị của mình sẽ đánh mất,đối phương ( ngoài xã hội thực ) sẽ đánh giá về mình kg cao. Trong 1 số tình huống kg hẳn người kg có nhạy cảm xã hội kg thể tiếp cận với người khác giới có thể vì 1 số ly do khách quan gì đó khiến họ kg thể nói chuyện vd: đối tượng kg phù hợp....
Cái nhạy cảm xã hội này sao chỉ đề cập đến khía cạnh tình yêu nhỉ? Có rất nhiều kĩ năng cần học: giao tiếp (để cua gái), đàm phán ( dùng rất nhiều trong cuộc sống hằng ngày đó nhé), lập kế hoạch,... và quan trọng là hiểu người khác và hiểu vấn đề, cái này người ta gọi là người "sâu sắc". Cứ lao ra đường, nói chuyện với nhiều người, mọi tầng lớp, lứa tuổi sẽ tự ứng nghiệm đc những cái đó
sao ko mất bro, nhào vào ăn nói linh tinh, cử chỉ thái quá thì mất hình tượng, mất tư cách, mất thể diện, mất mặt và quan trọng là mất luôn cơ hội có thể có cô gái đó. Nói chung là mất rất nhiều.
"Một chatter nhạy cảm cao là một người tuyệt đối không bao giờ mở đầu câu chuyện với người khác bằng một cú “Buzz” đầy bực mình (trừ trường hợp được yêu cầu) " cái này đúng nè, ghét nhất là ai ( dù lạ hay quen) tự nhiên nhảy vô Buzz trước rồi mới nói chiện..dzô dziên j đâu..nếu là bạn mình thì mình nhắc nhở , còn nếu là ng lạ thì ko thèm nc lun..cảm thấy bực lắm
Hic ... cái "độ nhạy cảm" của mình luyện hoài ko được @@ cứ gặp con gái xinh xinh là chân tay luống cuống, mồ hôi vã ra, nói chuyện vô duyên..đầu óc trống rỗng hà.. hu hu cái "cần nhạy cảm" thì lại không phát huy mà cái "chưa cần" thì nó lại quá nhạy cảm ..hix hix ai kíu tui dzớiiiiiiii
Lúc bạn luyên đc rồi thì lúc đó cũng chẵng muốn quen gái đẹp nữa :byebye: Mình cũng là người thuộc dạng NCXH . Thấy thì hay vậy , chứ gì cũng có mặt trái của nó , chủ topic ko phải là người viết bài nên mình cũng ko muốn nói thêm .