Có đứa cháu nó sống ở Mỹ nó bảo nó muốn chơi cái này không biết sao nó biết cái này nữa. Nhớ hồi nhỏ đi học hay chơi gồm 1 cái bông vụ với 1 sợi dây quăng xuống đất quay vòng vòng. Anh chị em ai biết giờ muốn mua thì mua ở đâu không nhỉ.
cái trò này hồi nhỏ em chơi hoài nè, em ở quê mà, nhưng mà bữa nay cũng mai một dần rùi, thằng em em h cũng toàn dán mắt vào cái màn hình máy tính, = tuổi nó em đánh vụ suốt ngày, thậm chí mấy xóm chơi độ với nhau nữa, vui lắm ^^ bác nào ở trên nói đúng đấy, bác đem gỗ ra mấy chỗ tiện người ta làm cho, làm nhớ hồi nhỏ đi chặt gỗ trên rừng về làm vụ hoài, toàn gỗ xịn, hihi
cái này chơi hay ! làm bằng gỗ tốt dóng cây inh9 vô cái đầu nó rồi đập vào cái của đúa khác nhiều khi văng lên sưng mỏ !
Ở dưới quê mới thấy chơi bằng gỗ đuôi bằng đinh sắt. Trên Sài Gòn toàn thấy bằng nhựa đuôi là con ốc tròn có lỗ để dể xỏ dây. Dân chơi bông vụ Sài Gòn hùi xưa thì hay lấy dây dù loại xanh xanh rồi thắt phía sau, đục cái nắm lon xỏ vào rồi đánh. 1 số khác thì buộc vào đầu cây nên lực đập mạnh hơn. Còn giờ thì chả thấy đứa con nít nào chơi bông vụ như hồi xưa. Bạn muốn mua chắc cũng khó. Chỉ là giờ ra mấy tiệm gỗ mua 1 khúc rồi nhờ người ta tiện cho. P/s: Mình dân Sài Gòn nên toàn chơi bông vụ nhựa, 1 lần về quê ngoại thấy đánh bằng bông vụ gỗ nên mang lên chơi tụi nó éo cho chơi. Bông vụ gỗ dưới quê thấy ngon nhứt là làm bằng gỗ cây ổi (cây này cứng) và đẽo bằng tay công phu lắm
Mọi năm tới mùa con nít chơi bông vụ mình thấy chị hàng xóm cũ có bán loại BV = nhựa = gỗ nữa Chĩ thường mua sỉ ở Chợ Lớn Bạn thử ra đó xem sao O biết dạonày có còn loại gỗ o nữa Khoảng giữa Chợ Kim Biên với Chợ Lớn là chỗ bán đồ chơi nhiều Bạn có thể đến mấy xưởng mộc nhỏ nhờ họ tiện cho vài con