em lập 2pic này để anh em cùng kể về 3 mùng tết của mình đã làm gì Đêm Giao Thừa:đi coi pháo hoa với mấy đứa bạn rùi về nhậu tới sáng:sexy_girl: Mùng 1:ngủ tới hơn 8h,qua nhà bà ngoại đợi người ta tới chúc tết rùi nhận tiền lì xì,ăn bữa cơm trưa với gia đình bên ngoại,sau đó online tới tối rồi ngủ Mùng 2:vô nhà bà nội chúc tết và an cơm gia đình.Năm nay gia đình nội chia tài sản(ông nội chết để lại di chúc,vì chỉ có mùng 2 tết gia đình mới họp mặt đầy đủ nên chia luôn)vô nội được lì xì cũng 700k Mùng 3:về nhà online cả ngày rùi qua bà ngoại ngủ với bà Hết Tết! Cảm Nhận Về Tết Năm Nay Như Thế Nào:năm nay mình có cảm giác không khí tết chán hơn mọi năm,năm nay gia đình mình bán được nhiều hơn năm ngoái(gia đình mình bán tạp hóa),năm nay có xe máy chạy vòng vòng chơi chứ năm ngoại toàn chạy xe đạp.Được cái năm nay huyện có bắn pháo hoa nên mình cũng lần đầu tiên được coi Cuối cùng tết cũng đã hết.AE mình cũng chuẩn bị đi làm và học.Chúc Anh Em làm ăn phát tài,vạn sự như ý,để năm sau có một cái tết vui hơn năm nay
đêm 30 coi giao thừa xong ra chùa bình dương mùng 1 sáng ở nhà lấy tiền lì xì trưa qua nhà ba má ghệ chúc tết dắt ghệ đi chơi mùng 2 sáng đi hóc mon trưa về đi chùa cần giờ mùng 3 sáng đi long thành tới chiều tối đi thủ đức mùng 4 sáng tranh thủ internet giải trí chiều tính típ kaka
Trước giao thừa: ngồi đọc truyện cổ tích Grim :| canh cho tía nhậu Giao Thừa: leo sân thượng coi pháo bông Mùng 1: qua nhà bà ăn cơm rồi về, tối cf Mùng 2: Ngủ từ sáng tới chìu, dậy đi cf :| Mùng 3: Ngủ tới chìu rồi đi coi fim Mùng 4: sắp sửa ở nhà ngủ tới tối Mùng 5: ... (không dám nghĩ lun)
sao ai cũng than chán thế nhỉ ? Riêng tui thì cày ngày cày đêm cả năm, tết đến thì ở nhà ngủ cả buổi sáng, chiều cafe, tối quánh bài+ nhậu xong đi ngủ. Như vậy là sướng rồi
Uhm đúng là cái tết năm ney chán thật, mình cứ cảm thấy thiếu thiếu cái zì ấy tronglòng lúc nào cũng cảm thấy khó chịu. Mọi năm cứ mỗi lần đến tế là khấp khởi mong chờ tết đến, còn năm nay cái tết đến với mình rất bth như ngày nghỉ t7,CN vậy. Nói chung là chán:doubt: Giao thừa mình ở nhà phụ má cúng xong ròi chở má đi chùa ở bình dương mùng 1 thì wa nhà nội chúc tết mùng 2 thì wa nhà ngoại chúc tết mùng 3 thì wa nhà cậu chúc tết Hum ney thì wa nhà mấy cô pác bạn của mẹ chúc tết và thế là hết cái tết
Mấy anh em vậy là sướng rồi, tết này em quyết định làm thêm 8h-16h, tối về lăn ra ngũ, 21h dậy lên máy online chút là tới 1h sáng hôm sau rồi => lại ngũ, sáng mở mắt ra là chạy wa làm tiếp. 4 mùng của em đó, mùng 5 cũng sẽ tương tự
- 29 tổng vệ sinh nhà cho má khỏe má thoải mái đi chợ tết cho vui. tối dọn nhà xong chở bé gái hàng xóm đi xem fim "cô dâu đại chiến" 12h về ngủ. - 30 dọn nhà sơ sơ lại chở má đi vòng vòng mua thêm ít đồ, tối tối nghỉ mẹt xíu chở em gái hàng xóm đi lên đường hoa nguyễn huệ chơi với mấy đứa chung cty, 11h chạy về leo lên ngủ luôn, truyền thống gd là giao thừa 4 người phải có mặt ở nhà và phụ má cúng giao thừa nhưng năm nay đi về mệt quá không phụ má cúng giao thừa luôn. - mùng 1 ngủ tới 9h dậy ăn cơm cả nhà rồi về nội, trưa về nhà rồi ở nhà thôi, chẳng đi đâu hết - mùng 2 9h dậy dọn dẹp nhà cửa đợi mấy dì ra chơi, năm nào cũng thế, trưa ngồi zì zách 1,2k với mấy đưa em họ, ăn đc 50k, tối chở bé gái hàng xóm qua nhà ku bạn thân trên 5s bên tân phú nhậu òi đi lòng vòng mát về ngủ. - mùng 3 lại chở em gái hàng xóm đi ăn sáng òi về cờ bác với mấy ku bạn thân ==> thua 300k. tối lên nhà dì ăn khoảng 1h rồi về chở má đi công việc, 10h xe về phụ má rửa xe, 11h lên xem fim rồi ngủ. - sáng mùng 4 đi làm ==> đang ngồi trong cty chán như con gián, ko có ai mua hết, đợi chiều đi làm về coi có tay ko thì cờ bạc gỡ lại, không thì tối chở bé gái hàng xóm đi chơi tiếp
Mùng 1 : đi thăm họ hàng nội ngoại , tụ tập bạn bè sát phạt tới khuya Mùng 2 : đi dùng cơm bên nhà bạn gái , đi koi phim , đi chơi , xong tối mời bạn gái zề nhà ăn cơm zới gia đình Mùng 3 : tụ tập đám bạn khác đi thăm nhà đứa bạn cũ sẵn họp mặt , xong trưa đi nhậu . Chiều zề nghỉ đc 1 tiếng tắm rửa thay đồ đi gày sòng tiếp , gày sòng xong nhậu tiếp Mùng 4 là hnay : hơn nữa ngày rùi chưa ra khỏi nhà , lát là có độ vì đã có phone :baffle: Còn mấy mùng tiếp theo thì chưa bít vì ngày nào có lịch ngày đó , ko tính trước
Mùng 1: ở nhà nhận lì xì của ba mẹ + chị , ăn, chơi game, chém gió trên 5s, ngủ. Mùng 2: như mùng 1 (chỉ ko có lì xì) Mùng 3: như mùng 2
mùng 1 : ngủ tới 8h, đi chùa về rồi ăn uống đến 1h chiều, đánh bài đến 5h chiều => thua quá nên về đi ngủ luôn cho lành mùng 2 : nằm ở nhà cả ngày mùng 3 : đi VT mùng 4 : uống cafe voi tụi bạn. tối ko biết đi đâu luôn