Số là lúc trước mình ở P2Q8. Nay chuyển nhà về P16Q8, CMND ghi địa chỉ cũ, trong khi hộ khẩu ghi địa chỉ mới. Vì vậy khi làm giấy tờ mình hay bị từ chối (nên toàn lấy của người thân làm thôi). Tranh thủ ngày mùng 7 chưa đi làm, mình lên công an quận xin điều chỉnh lại CMND, họ hẹn đầu giờ chiều (vì lúc đó mình lên đã 10g sáng, hết giờ nhận hồ sơ). Đầu giờ chiều mình quay lại, bất cẩn, huhu, kẹp sổ hộ khẩu trên bara trước của xe, chạy tốc hành trên đại lộ Đông Tây với vận tốc 80 cây chuối/giờ. Hichic... em nó bay mất tiêu hồi nào không hay, khi tới công an quận thì....mình quay lại tức tốc lộ trình đã chạy, y như Trọng Thủy lần theo dấu lông ngỗng của Mỵ Châu, nhưng hỡi ôi không thấy (ai lụm nhanh quá!) Lên phường xin làm đơn cớ mất, họ chỉ lên quận, phường không dính gì đến hộ khẩu, mình lại lên quận lần nữa, họ cho 2 tờ giấy, kêu điền thông tin vào rồi về phường chứng, đóng dấu, xong gửi cho quận. Về phường thì ông công an khu vực đi câu cá giải trí, họ nói phải có công an khu vực xác nhận vô mới chịu đóng dấu cho mình, mình đành ra về, mất cả chì lẫn chài lẫn thuyền luôn là vậy đó. Xui quá! Vái trời phật phù hộ cho ACE nào lụm được sổ hộ khẩu cho mình biết, nhất định hậu tạ 1 chầu cà phê xả xui!
mình hộ khẩu bình thạnh, cmnd quận gò vấp, đi đâu làm giấy tờ gì bt, chỉ có gởi hàng hóa bưu điện thì ghi địa chỉ nào dễ tìm thôi. bác quá cẩu thả, giấy tờ quan trọng kẹp bìa hồ sơ kẹp vô baga đàng hoàng chạy từ từ, đi làm giấy tờ hay ăn cướp sao mà gấp gáp. chưa bị chửi là còn mày, than khóc khỉ gì nữa.
Post lên chỉ cầu mong ACE nào nhặt được cho mình xin lại thui, sao bác lại nhẫn tâm vậy, tâm trạng tui đang rối bời vì mấy người trên phường + quận hành chạy lên chạy xuống nè, mai đi làm rùi không đi được không biết khi nào mới có hộ khẩu mới nè.
ghét nhất cái gì đụng đến giấy tờ cần lên phường và quận chứng.đi chứng giấy mà như đi đi xin xỏ .mệt
kẹp chổ baga mà bay mất thì củng biết là nên thay baga đi là vừa. ũa thường em nge nói mùng 5 đi ra đường mới xui mà ta
giấy tờ quan trọng như hộ khẩu +cmnd mà bác làm như mấy tờ giấy lôn vây cẩu thả quá :sexy_girl: xin số đt công an khu vưc rồi đt cho nó đi :baffle:
hic bro thật bất cẩn hộ khẩu mà coi như giấy lộn , nhờ dịch vụ làm cho nhanh bác ơi nếu rãnh thì tự đi nhưng hơi bị đày
Cám ơn các bạn đã chia sẻ với mình. Có bạn nào biết dịch vụ làm vụ này không cho mình số phone với, vì mỗi lần đi là mình phải nghỉ làm 1 buổi, như sáng nay chẳng hạn, lên gặp anh CA khu vực ảnh hẹn lại thứ 2 mới chứng được, làm nghỉ toi buổi sáng, kiểu này chắc...bị đuổi việc luôn quá!