Ko phải đâu mấy bro ơi, lúc trước nhà e có nuôi 1 con chó đực bị thiến nên nhìn nó ăn trộm còn phải sợ bự lắm, sau này ko ai canh nữa nên đem lên cho thèn cháu ở dưới gò vấp nuôi mà nhà thèn cháu thì ở khúc phan văn trị trong xóm mã dưới sở thùng gì đó mình ko nhớ rõ mà nói chung chỗ đó nhìu mã lắm toàn mấy mã lâu năm ko àh. Roài e cũng có lên thăm nó nghe gia đình nó nói lúc mới về đêm nào nó cũng Chu hết làm thèn cháu sợ ko dám ngủ, ng lớn thì nói chắc nó thấy mấy đồ dzơ nên sợ, cứ thế tối nào nhà thèn cháu đóng cửa tắt đèn ngủ thì nó bắt đầu chu, thèn cháu sợ wá nên đem về cho ông cậu nó dưới vũng tàu nuôi lun. Như bạn nói chó nhà bạn mà chu ko thì nghĩ chắc cũng nên cúng kiến gì đi.
chó tru là đêm khuya có ăn trộm hoặc cô hồn lang thang đó ... nếu nhà có theo đạo thì yên tâm ko sợ mấy âm hồn đâu ... ban đêm trước khi đi ngủ bạn tụng kinh nệm phật sẽ hết ấy mà ...,vừa hay vừa ru ngủ nữa đó
Đồ bịt tai thì bán nhiều ở các shop quà lưu niệm, ko thì tối trước khi đi ngủ, Ly chép mấy bài nhạc nhẹ hoặc những bài nào mình thích rồi gắn headphone vào nghe chắc sẽ đỡ hơn. Đó là hướng giải quyết tạm thời. Còn nếu như Ly có theo đạo và tin tưởng. Thì thử lên google search bài Chú Đại Bi. Đó là 1 bài Chú rất tốt, 1 ngày đọc 7 lần. Ken thấy bài chú đó rất linh nghiệm ( Ken gia đình của mình cũng thường hay đọc bài chú này ), bài chú thường đem lại sự may mắn và sáng suốt cho người đọc . Còn không thì khi nào sợ quá Ly cứ niệm : Nam mô đại từ đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn - Nam mô đại từ đại bi Quán Thế Âm Bồ Tất. Mỗi lần Ken có linh cảm chuyện gì chẳng lành hay bất cứ chuyện gì đó thấy bất an thì K đều niệm như vậy. Ken chỉ biết nhiêu đó thôi, hy vọng sẽ giúp ích cho Ly :smile:
Cảm ơn Ken nha, Lúc nào cũng rất chu đáo. hihi. Để Ly search vài phát bài đó thử xem sao. Tại tính Ly hậu đậu, ngày đọc đến 7 ngày, sợ rớt chữ nào nó ra nội dung khác thì nguy to. Chắc đọc câu ngắn ngắn kia cho dễ .
Cảm ơn mọi người nhé. Mình report tình hình tí cho vui. Hôm qua về nhà, sau khi nấu cơm cho 2 tụi nó ăn, mình bắt đầu dặn dò năn nỉ tụi nó đủ thứ. Rồi đóng cửa lên phòng. Vừa lướt web, mình vừa uống mấy lon bia, cuối cùng là lăn ra ngủ ngon lành tới sáng. cũng k biết đêm qua tụi nó có sủa hay k nữa. tui hơi mệt nhưng phương pháp này hiệu quả cao. hihihi.
Cùng ý kiến với bro này nè :sexy_girl: Hôm trước có coi trên chương trình Animal Planet cũng nói về việc loài chó hay tỏ ra sợ hãi hoặc sủa "bâng quơ" trong đêm. Những người nghiên cứu trong lĩnh vực này đều tin là giống chó có sixth sense, cảm nhận được sự đe dọa do các yếu tố tâm linh gây ra. Một số loài sợ hãi, không ăn uống, rụng lông hoặc bệnh chết, một số khác thì phản kháng bằng cách sủa. Tóm lại có thể nói ngôi nhà mà những chú chó có biểu hiện như trên có thể là bị "ám". Ở Mỹ ngta có cái nhóm "ghost hunter" còn ở VN thì chắc là phải nhờ đến Sư hoặc Cha giúp 1 tay để làm cho người xấu số yên lòng. Nhưng bạn cũng yên tâm, nếu mấy con chó nhà bạn không sợ hãi mà phản kháng thì có nghĩa là nó đang cố gắng bảo vệ chủ của nó. Bạn cứ yên tâm ngủ ngon giấc, không lo lắng nhiều và chăm sóc tốt cho mấy chú chó đó nhé. Cái này mình xem trên Animal Planet thiệt đó ... ko phải chém gió đâu.
Đổi beer thành rượu vang đi bạn. Tốt hơn cho sức khỏe. Ngủ ngon giấc hơn nữa. Uống 1-2 ly nhỏ cũng không sao.
Trích: Nguyên văn bởi BimBim2412 Eck ! Kon gái ún bia còn dữ hơn mình :dribble: hihi., bất đắc dĩ thôi mà :still_dreaming: bạn cứ việc uống bia đi, tốt lắm đó, đến khi con chó nó hết sủa đêm thì bạn sẽ trở thành nữ cao thủ bia luôn. hehehe.
bạn nên mua thêm 1 con chó cái về, vì thực sự mùa này nó động đực mạnh lắm. yếu tố nó khó chịu đó bạn...mình chưa vợ nên cũng khó chịu chứ đừng nói chó.kakaa..nhà mình tới 14 con chó lận đó.
ma cỏ jì, nhà tui kế bên nghĩa địa. nuôi 3 con chó 2 đực 1 cái. tối nó sủa vang trời. ra đập cho mỗi đứa một trận là im đến sáng. con nó mà ko im thì chắc chắn có chuột, chuột rất láo cá, nó bít con chó bị cột nên chạy vòng vòng xung wanh cho chó sửa chơi vậy đó.bạn chỉ cần thả chó ra là nó tự chạy đi bắt chuột ngay, còn nó mà cúp đuôi chạy vào góc thì ôi thôi, chắc có ma thật rồi đấy. lúc đó chỉ có mà tè ra quần héhéhé
oh my god giải pháp thì a đã nói rùi tại e hông chịu thui lúc đầu tưởng em nì hiền lèm ai ngờ cũng dữ dằn rùi, nếu có bia seo ko đem 1 lon ra cúng cô hồn nhi?
lúc trước nhà tui cũng có 1 con chó. dạo này nó già ko biết bị gì mà tối nào cũng sủa (ko biết là sủa hay tru nữa) tới sáng. hàng xóm than phiền nên đem về quê thả luôn rồi
Tại k nghĩ cô hồn lại uống bia.Với cả giả vờ quên vụ đó đi thì đỡ sợ hơn là đem nhang đèn là lẩm nhẩm cúng bái. Mà uống bia là k hiền hả ?cũng đúng, k hiền cũng chả dữ.