Tìm kiếm bài viết theo id

Chuyện xin tiền! Có ai bị giống em chưa?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi vuhuynh's wife, 11/2/11.

ID Topic : 2795247
Ngày đăng:
11/2/11 lúc 08:50
  1. vuhuynh's wife Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    21/11/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    2,900
    . 1 ngày trước tết mình đi với mẹ trên đường lê văn sỹ có 1 người đàn ông trung niên đi xe đạp treo thêm bịch rau way wa xin tiền " chị ơi cho 5k mua gạo chứ em mua rau hết tiền rồi!Chuyện xin tiền! Có ai bị giống em chưa? mà mặt ổng cũng thấy tội nghiệp tưởng mẹ mình cho ai ngờ mẹ nói:" hok có đâu anh ơi". Thẳng chả lộ nguyên hình way sang chửi: "DMM rồi chạy đi"Chuyện xin tiền! Có ai bị giống em chưa? - 1Chuyện xin tiền! Có ai bị giống em chưa? - 2. Haiz từ đó em nhạy cảm mấy chuyện này thêm vụ lên mạng xem báo nên cũng cảnh giác. Ai ngờ mùng 7 tết gặp tiếp. hôm đó bf chở em dừng ngay đèn đỏ cmt8 và nguyễn thị minh khai . Có 1 bà già khoảng bốn mươi mấy tuổi đi lại nói" 2 con ơi bà bị móc túi cho bà 3k nha". Bf mình hỏi: "dạ???" . Mình nhớ lại nên quyết định hok cho ,bấm bụng bf mình để ổng hok cho . Bả thấy 2 đứa mình im lặng bả đi wa xin người khác. Đi xong bf way wa trách mình:"anh thấy bả tội nghệp mà huni! Với lại có 3k mà....rồi tỏ vẻ giống như mình là người vô cảm hok thương người haizzzzzChuyện xin tiền! Có ai bị giống em chưa? - 3Chuyện xin tiền! Có ai bị giống em chưa? - 4Chuyện xin tiền! Có ai bị giống em chưa? - 5Chuyện xin tiền! Có ai bị giống em chưa? - 6. Về nhà thêm ông anh ổng nói " Có 3k mày cho đi lỡ người ta bị thiệt còn nếu hok thì sau này cũng có wa? báo thôi!Chuyện xin tiền! Có ai bị giống em chưa? - 7Chuyện xin tiền! Có ai bị giống em chưa? - 8Chuyện xin tiền! Có ai bị giống em chưa? - 9. Hic hic năm mới mình hok muốn bị lừa nên mới vậy thui ai ngờ .....
     
  2. XxKumihoxX ♫ [C]ửu Vĩ Hồ ♫

    Ý kiến riêng của mình là bạn đã đúng khi ko cho. Đó cũng chỉ là 1 kiểu xin đểu thôi. Đặt trường hợp nếu bạn bị móc túi thì bạn có làm như bà đó ko? Chắc chắn là ko.

    P.S: bốn mươi mấy tuổi mà bà già cái gì? Nếu vậy mẹ tui 50 tuổi gọi là gì Chuyện xin tiền! Có ai bị giống em chưa?
     
  3. Gia Khang Verified

    >.<
    em gặp và cho hoài
    ko biết xin thật hay giả nữa
    nhưng cũng ko nhìu nên giúp ng ta
     
  4. behieu Thành Viên Chưa Kích Hoạt



    hix !
     
  5. loc9000 Thành Viên Cấp 6


    bởi vì có những người nghĩ giống như ông anh nên bọn xin đểu nó mới còn đất sống, chứ ai cũng như bạn thì bọn xin đểu đã chuyển nghề khác rồi.
     
  6. convitcon85 Thành Viên Bạch Kim

    mình cũng bị 1 lần,xin mấy k đổ xăng...mình làm lơ bỏ đi luôn
     
  7. kalenbecool Thành Viên Vàng

    ng bình thường chả có ai đi xin tiền như vậy mà cho dù có xin cũng k thể mở miệng nói 1 cách mạch lạc như bình thường, mấy đứa lừa đảo nói ngọt lắm nên biết để fân biệt
     
  8. congbac Thành Viên Cấp 4

    bình thường ai mà dám ra đường xin kiểu đó đâu, bạn cứ coi tivi mấy người gia đình khó khăn có bao h người ta đi xin đểu đâu toàn tự đi làm kiếm tiền hết, mấy đứa này là tệ quá rồi mới ra đường làm cái trò này cho làm gì
     
  9. nhat-tan Www.CayAnTrai.Com

    Bị xin hoài. Giờ có mấy vụ ôm người giả bịnh nằm ngòai đường, giơ giấy nhập viện Dỏm ra. Đúng là đáng kinh tỏm
     
  10. ax89 Máy & Phụ Kiện N-gage

    còn mình mới nóng máu nè,đi uống cà phê lúc về thấy trước cửa quán có con nhỏ kia khóc lóc tội nghiệp,nó nói ở dưới quê lên bị rạch bóp lấy hết tiền,thấy tội mình cho 100k mua vé về quê,lát sau mình phát hiện để quên đồ quay lại lấy thì thấy mặt mày nó tươi tỉnh,đang cầm cái nokia 6700 gold luôn mới ghê,gọi kêu bồ ra đón,mình nóng máu gạt chống xe xuống nắm đầu nó xáng 2 bạt tai,xong mình đòi lôi nó ra công an,nó tỉnh bơ,lát sau thằng bồ nó đi @ tới,thấy mình ko hiền nó kêu thôi trả tiền lại cho ng ta đi,vậy là lấy lại 100k,thề với lòng sau này có làm từ thiện thì vô chùa đóng góp,ko cho ai ngoài đường nữa hết,toàn đồ lừa gạt ko
     
  11. gacon1981vn Thành Viên Cấp 2

    BF bạn cũng hay nhỉ, có chút xíu chuyện mà làm mất vui 2 đứa, mình cũng là boy... gặp ăn xin mà còn lành lặn không tật nguyền gì thì a lê hấp khỏi cho là khỏi suy nghĩ !!! Tội nó ai tội mình !! 1 ngày nếu nó gặp dc 20 người " tiếc chi 3 ngàn " là coi như khỏi đi làm, giúp mấy đứa làm biếng thì giúp làm gì !!! hehehe!!!
     
  12. i_dont_know Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Mình thích cái cách ông anh bạn nói với bạn. Nói thật, nếu bạn cho thì bạn chỉ mất 3k. Với một người đủ đầy thì 3k chẳng đủ mua được thứ gì to tát. Bạn cho đi thì bạn chỉ mất có 3k, nhưng nếu không cho thì về nhà bạn lại cứ ray rứt tự hỏi bản thân mình có phải vô tâm không. Lúc trước mình cứ bị vấn đề này ám ảnh hoài. Lúc nào có người đến xin mình thì trong đầu mình cứ hiện lên cái ý nghĩ liệu họ có phải đang lừa gạt mình. Rồi mình lập tức không cho. Mà sau mỗi lần không cho, về nhà mình thấy ray rứt kinh khủng. Sau đó nhủ với lòng sau này cứ ai xin thì cho. Mình cho ít chứ không giàu có mà cho họ nhiều. Có thể mấy K lẻ của mình cũng chẳng giúp được gì nhiều cho tình huống cấp bách của họ, nhưng dù sau mình vẫn thấy không ray rứt vì không giúp người có thể đang cần sự giúp đỡ của mình.
    Còn việc mình có tiếp tay cho cái xấu hay không thì mình không quan tâm, vì nếu khi đó họ thật sự cần tiền thì mình thật là độc ác dù là vô tình gậy ra.
     
  13. dại gái quá à Thành Viên Cấp 2

    người già mà cho đi.......người trẻ thì đừng cho......tui gặp người già cả tui hay cho lắm có vài ngàn tiếc gì
     
  14. huvi88 Thành Viên Cấp 6

    Mình có tiền cũng cho mà phải cẩn thận khi móc bóp,đề phòng cho 3k mà mất lun cái bóp thì thật là....
     
  15. liverpool9999 Thành Viên Cấp 6

    Trường hợp của người đàn ông trong câu chuyện của chủ top và con bé của bác gì trên thì ko nên cho. Vì đàn ông thì khỏe mạnh, lao động được, thêm nữa có xe đạp đi thì chắc cũng ko nghèo túng lắm. Còn con bé thì trẻ, khỏe, có thằng bồ đi @ chắc cũng có nhan sắc nên ko cho là đúng.

    Còn bà già 4 mấy tuổi hoặc đại loại phụ nữ lớn tuổi thì nên cho vì bà ấy là phụ nữ, già yếu, ko khỏe mạnh, khả năng lao động thấp. Cho dù bả có ý xin đểu thì cũng vì miếng cơm manh áo, túng quẫn nên mới làm thế, quan trọng là họ cần thực sự (dù ko bằng cách tốt).
     
  16. nguoinhenvn09 Thành Viên Cấp 5


    Chuyện xin tiền! Có ai bị giống em chưa? Chài ! hâm mộ bạn quá !
     
  17. NSR Thành Viên Cấp 4

    mới gặp ông đạp xe đạp chở bịch rau phía trước hôm qua ngay ngã tư Nguyễn Văn Trỗi - Trương Quốc Dung. xin tiền mua gạo >"<
     
  18. anhdung160291 Chuyên IC độ cho Yamaha

    HOk cho là đúng Chuyện xin tiền! Có ai bị giống em chưa? ko jì phải ngại
     
  19. senko1990 Thành Viên Cấp 3

    mình bị hoài, cho thì sợ mình bị lừa mà còn bị nó cười vào mặt cho, còn ko cho thì áy náy, lỡ ngta khó khăn thiệt thì sao
     
  20. BốYThầnTướng Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    :sexy_girl:cha nay du~ phu qua danh phu nu^^!