Tìm kiếm bài viết theo id

Chuyện xin tiền! Có ai bị giống em chưa?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi vuhuynh's wife, 11/2/11.

ID Topic : 2795247
Ngày đăng:
11/2/11 lúc 08:50
  1. nvvuxd Thành Viên Cấp 4

    có 3k lẽ ấy mà Chuyện xin tiền! Có ai bị giống em chưa? , bạn chủ top khó khăn nhỉ biết đâu người ta cần thiệt thì sao Chuyện xin tiền! Có ai bị giống em chưa? - 1
     
  2. Cea Thành Viên Bạch Kim

    "Con ơi, cho chú xin 6000 đi xe bus về Suối Tiên với! Chú bị móc túi mất rồi!"

    "Dạ, sẵn tiện con về trường ở Thủ Đức, có dư mũ bh, chú lên con chở đi luôn!"

    "Đ.M, có 6K cũng tiếc!"
     
  3. tester1412 Thành Viên Cấp 3

    Mình thấy quan điểm của bác này được nè . Không cho thì cảm thấy ray rứt cho thì lại sợ mình bị lừa gạt . DO đó mình nghĩ nếu người đó là người già cả khả năng lao động không có thì nếu trong khả năng của bạn thì bạn giúp thôi , chứ đừng nên nghĩ mình cho như vậy là bị gạt .Gieo nhân nào gặt quả ấy mà bạn. Miễn bạn thấy không bị ray rứt là ok . Theo mình thì chắc trong lòng bạn cũng phân vân không biết mình đúng sai nên mới Post bài này:embarrassed:
     
  4. vibian Thành Viên Mới

    mình bị giống chủ topic cách đây cũng 1 thời gian rồi, đang ngồi ăn kem trên quán lề đường, gặp 1 bà cô vẻ rất tội nghiệp, giống như đi bán vé số mà bị trấn hết tiền, tới xin tiền mình nói "con cho cô xin 5 nghìn về xe, trời tối .........( đoạn sau quên mất rồi mà nghe rất thuyết phục), mình cũng móc ra đưa, xong bà cô đó quay đi mặt tươi tỉnh queo đi thêm 1 đoạn xin thêm người khác nữa, biết mình bị dụ dễ dãi mà vẫn thấy tức dù là 5 nghìn ko đáng là bao nhiêu, vì nhiều người người ta có hoàn cảnh vậy thiệt cần xin lại không có, lạm dụng quá đáng thiệt. riết giờ có ác cảm thấy e né hết, khi nào đáng lắm (cụ già hay tội nghiệp) mới cho mà thôi.
     
  5. enterus01 Thành Viên Vàng

    gặp hoài , ko cho là đúng thôi , giờ lại xuất hiện kiểu xin đểu mà đưa ra giá trước
     
  6. khacchinh Thành Viên Vàng

    tui còn gặp trường hợp này còn khưng hơn mấy bro nữa nè:Chuyện xin tiền! Có ai bị giống em chưa?
    chở nhỏ e đi chơi trên công viên gia định , lúc lấy xe chạy ra cổng(giá 2k /1 chiếc) mình móc ra 5k đưa cho BV .xong BV đưa lại 3k và chưa nhét vào túi vội. :embarrassed:
    Đang rề xe từ từ chạy ra , có 1 bà già đang đứng cầm nón lá ,(mình ngửi thấy mùi rùi nha)Chuyện xin tiền! Có ai bị giống em chưa? - 1
    bả kêu :-ê..ê...ê..ê !!(cái tay cầm nón lá ngoắc ngoắc nữa)mình tưởng chuyện gì.dừng lại , bả chạy ra nha(chạy ra chứ kg phải đi bộ nha)
    Ra tới bả nói:
    -Cho bà 3k đi con . sáng giờ bà chưa ăn gì hết (mình nghĩ sáng jờ bà chưa ăn gì mà sao bà chạy đc hay vậy ?)Chuyện xin tiền! Có ai bị giống em chưa? - 2
    Đứng đó 1 hồi lâu mình bỏ đi , (vì nhất quyết không cho mà)nghe loáng thoáng bả bỏ lại 1 câu : có 3k mà cũng tiếc à:surrender:
    sự thật 100% nếu ai hay đi công viên gia định sẽ thấy bà đó liền
    Chuyện xin tiền! Có ai bị giống em chưa? - 3
     
  7. kayzinious Thành Viên Vàng

    Mình có tâm cho thì dù là cho đểu hay thiệt thì mình cũng có lòng thương người. Rất tốt cho mình , kô hổ thẹn gì cả
    Còn ngta có gạt mình hay gì đó thì có nhân ắt có wả !
    Hbữa ngay góc đường cua gần Siêu Thị BigC mình thấy cô kia ôm nhỏ con gái ngồi khóc mếu máo, mà cô đó ngồi ngay khúc cua đó vắng xe đi lại ... mình đi ngang wa r` lát đi công chuyện xong mình cố tình chạy ngược vào khúc cua đó, móc bóp có 40k lẻ nên cho cô đó luôn !
    Trong lòng nghĩ 1 là thật 2 là lừa , thôy thì cứ nghĩ đến giả thuyết 1 để cho lòng thấy vui
     
  8. VTD_9x Tửu Lượng Vô Biên

    thấy tội thì cứ cho, để sau đó k thấy cắn rức trong lòng, còn ngta thực chất như thế nào thì k quan tâm, có nhân có quả.Chuyện xin tiền! Có ai bị giống em chưa?
     
  9. tuancondor Thành Viên Kim Cương

    hèn gì cái lũ bịa chuyện xin tiền vẫn còn đất sống :look_down:
     
  10. PéLùn Thành Viên Cấp 5

    đọc xong topic này nhớ lại chuyện mình gặp Bữa đó thằng kia lại xin tiền mình.
    " sáng h đói bụng mà ko có tiền mua gì, cho em mấy ngàn mua hộp cơm đi "
    Móc túi ra, cho nó 1 ngàn vnđ.
    " 1 ngàn sao mua cơm đc chị ? "
    " còn có 1 ngàn à, k lấy thì thôi "
    Xong nó bỏ đi >,< xin người khác.
    Nghĩ lại tiếc 1 ngàn ghê
     
  11. LeeKaH Thành Viên Kim Cương

    "còn hơn bị nó lấy ống kim chích cái đi đời" trích của ai đó =]]
     
  12. The.joker Thành Viên Cấp 3

    Theo quan điểm của mình thì chỉ cho nhưng đứa bé, người già. Tất nhiên là số tiền cho đó nằm trong giới hạn túi tiền của mình.
    Còn những người ăn xin mà đàn ông, hay thấy còn trẻ mà đã lê lết đi ăn xin rồi thì never
     
  13. summerboss Thành Viên Cấp 3

    Bạn cứ cho!

    Tôi không bảo bạn dốc hết túi tiền ra cho, cũng không bảo bạn cho nhiều!

    Nhưng bạn cho bằng tấm lòng! Của ít lòng nhiều!

    Tôi đây đã bị dụ rất nhiều lần! Nhưng đến nay ai có xin tôi vẫn cho!

    Mình kể 1 số chuyện mình bị lừa nhé!

    Truyện 1:
    Đang đi học, bổng dưng có mấy anh chị mặt áo thanh niên tình nguyện nói mua tăm ủng hộ người mù! Mình ủng hộ mua nhiều ^^. Vì cũng là dân ăn chơi nên lúc đó tính là đi chơi game, nạp thẻ ĐT nên mẹ mình cho 100k (Khuyến mãi mà). Lúc đó móc ra thì anh ấy điền là 100k. Thế đấy. Lúc đó biết nói sao? Từ thiện hok lẽ đòi lại? giữa đường hok lẽ làm thế sau này dám nhìn mặt ai? Bị người đời nói là keo kiệt này nọ sao? Thôi bỏ qua đi luôn!
    Vài ngày sau mấy người đó bị bắt vì tội lừa đảo từ thiện!
    Sợ chưa?

    Truyện thứ 2:
    Cũng đang lúc đi học! Nhưng lúc này là đi về, thấy có ông già ngồi trên cầu thấy khổ quá, nhưng mình khổ nổi là sáng hết tiền rồi!
    Chiều xin mẹ nhiều nhiều có gì gặp cho ổng ăn cơm nước gì cũng được.
    Sau khi đi học cũng cho ổng 20k để ăn cơm qua bửa!
    Chiều đi học về thì thấy ổng đếm tiền. Phải chi ít thì ai nói!
    Nhiều đến nỗi phải nói là nhà giàu ở Huyện đó chưa chắc tiền bằng ổng nữa
    Tờ nào tờ nấy 500k với 100k là nhiều, tiếp là 50k thì đếm mõi tay. Tiền lẽ hình như ổng cho con ổng đi chơi game ở tiệm net.

    Con ổng còn đại gia hơn gia đình mình nữa! Sợ quá!

    Mình có rất nhiều truyện tương tự thế này
    Kể đến mai vẫn chưa hết!

    Sợ quá!

    Bây giờ nhiều kinh nghiệm lắm!
    Cáo già rồi!

    Ai muốn học hỏi và muốn tư vấn gì cứ PM nick yahoo maxskillking
     
  14. hix_hix Ko Xấu Vì Wá Xấu

    3k hay 5k gì cũng ko cho . Ko phải là keo kiệt gì nhưng nếu ai cũng cho đi có bao nhiêu vậy ko lẽ ngày gặp 10 người xin như vậy cũng cho . Chính vì suy nghĩ có đáng bao nhiêu nên ngày càng có nhiều người xin xỏ .
     
  15. vietthang Thành Viên Cấp 6

    đúng là thật giả lẫn lộn nhiều lúc thấy người khổ quá mà đọc thấy nhiều chuyện như vậy hỏi sao dám cho
     
  16. huynh.tung Thành Viên Cấp 2

    Chưa chắc, bạn có nghe truyền thuyết thầy chùa nuôi bồ nhí, rồi con gái nuôi, chưa.......:sexy_girl:
     
  17. water_nuoc Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ăn mày version 2.0

    xin còn nói sẵn giá ,,, tui gặp 1 trường hợp xin 5k đi bus về nhà ,,, tui đưa 3k (đúng giá xe bus nhé ) ,,, nó chữi :" mày giữ luôn đi " =))
     
  18. bebe06 Thành Viên Kim Cương

    Các bác ai cũng có suy nghĩ riêng,
    Nếu là e: CHO nhưng chỉ cho những người thật sự mất khả năng lao động( nhìn trực quan thoy, chứ thật giả không bít Chuyện xin tiền! Có ai bị giống em chưa?) còn những người chân tay đầy đủ mà vác cái mặt đi xin người khác thấy ghét. Các bác thử nghĩ 1n/3k mà gặp ai cũng cho 10n/30k rổi còn ji Chuyện xin tiền! Có ai bị giống em chưa? - 1.
    Chẳng thà em mua 1 tờ vé số 50k cho 1 người tàn tật nhưng biết lao động còn hơn bỏ ra 1k hay 2k cho 1 người sống trên sức lao động người khác đúng không các bác Chuyện xin tiền! Có ai bị giống em chưa? - 2
     
  19. tytyshop Thành Viên Kim Cương

    mình trước h chỉ cho tiền người già với trẻ em,muh cũng nhìn người nào tội thật hay giả bộ,nhưng nếu thương tật người ta tự tạo như mí websize hay chỉ cách làm mài,làm sẹo,làm thương tật giả thì tội người ta gánh thôi,chứ cho người ta ít tiền cũng có sao đâu
     
  20. be_quay Thành Viên Cấp 4

    hồi 24 tết em đi zí ox, lúc ox vào đưa đồ cũng có 1 bạn trai tầm 20-22 lại xin em 5k đi xe bus, em cũng phân vân, vì cũng biết lừa đảo nhiều, nhưng nghĩ lại 5k ko có nhiều, lỡ người ta bị thiệt sao, thà tin là có còn hơn ko, nên em cho, em ko tự AQ bản thân đâu, nhưng em nghĩ nên mở lòng 1 chút cho nhẹ nhàng, chắc gì người ta lười lao động? lỡ đâu người ta ko kím được việc thì sao?cùng quẫn mới phải đi gạt người thế thôi
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 998 (Thành viên: 0, Khách: 988, Robots: 10)