Tìm kiếm bài viết theo id

Chuyện xin tiền! Có ai bị giống em chưa?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi vuhuynh's wife, 11/2/11.

ID Topic : 2795247
Ngày đăng:
11/2/11 lúc 08:50
  1. phoenixjutom2 Thành Viên Cấp 3

    Gặp người già, tàn tật cho thì còn đúng. Còn lũ khỏe mạnh có tay có chân, 1xu cũng quyết ko cho. Mình đi làm 1 tháng hơn 20chai nhưng quyết tâm ko cho thứ dân khỏe mạnh mà đi xin dù chỉ 1k.
     
  2. snoopy520 Thành Viên Cấp 1

    Bữa đứng trước nhà có 1 chị gái rất trẻ, thoa son đánh phấn lại xin anh rể vài k... Tại sao 1 ng còn trẻ, tay chân lành lặn, mặt mày đẹp mà có thể chai mặt đứng 15ph xin xỏ, rồi nói có vài ngàn cũng hok cho, cho làm gì những ng như thế?
     
  3. phoenixjutom2 Thành Viên Cấp 3

    Cho những người tàn tật, già cả thì mình có thể cho nhiều cũng được, nhưng cho cái bọn khỏe mạnh, lười biếng, lưu manh, bọn đó sống chỉ chật đất XH, 1k cũng ko cho Chuyện xin tiền! Có ai bị giống em chưa?) . Để tiền mua kẹo cho người iu hihi
     
  4. AnhTuantt Thành Viên Mới

    Cách đây mấy tuần đi ra đường quên mang bóp theo. Tới lúc chạy vô cây xăng định đổ thì mới phát hiện ra. Đứng lớ ngớ ở đó một hồi mới quyết định muối mặt xin ai đó đổ dùm mấy ngàn đủ chạy về nhà lấy bóp, vì gần khu đó không quen ai hết. Mở sẵn bình xăng ra rồi trình bày hoàn cảnh với khoản 6 người trong vòng 30p, kết quả là...không có gì hết. Mình đẩy bộ mấy km đi tìm tiệm cầm đồ, cầm cái điện thoại xong thì mồ hôi nhễ nhại, vùa nhục vừa buồn. Mẹ nó, đời.
    Vì có lần mình cũng từng giúp một người như vậy ở cây xăng.
     
  5. cobemayman Thành Viên Cấp 1

    hic nói về chuyện ăn xin, hôm bữa có 02 mẹ con ăn xin đến nhà ông bà nội em xin tiền, ông bà già rùi hok làm gì ra tiền nên cho nóa có 500đ ,hic vậy mà nó kiu ít quá hok lấy, cho 1000 trở lên mối lấy, bà em ghét quá hok cho nữa , nó nhìn nhìn vô nhà rùi nói cái bộ ghế salong mình xịn hơn bộ ghế nhà này. huhuhu bộ bàn ghế nhà nội em bằng gỗ ông chú mua mấy chục triệu ma còn bị nói vậy là đủ bít . ăn xin gì ma giàu thấy sợ
     
  6. ngôcha Thành Viên Cấp 3

    Mình cũng bị 1 lần ở cây xăng, hôm đó vắng người lắm, đổ xăng xong thì thấy bà già khoảng 70 tuổi khom khom cằm nón lá đi tới xin mình vài đồng tiền lẻ, sẵn 10k tiền thối mình cho bà ấy luôn, vừa lấy xong bà ấy khóc như mưa, mình tưởng de xe cán chân bà ấy hay đụng gì làm bà ấy đau nữa chứ, mình hỏi sao bà khóc dữ vậy, bà ấy nói đang cần tiền về quê nhưng lỡ lên tới SG rồi hết tiền không về quê được, mình hỏi quê ở đâu bà ấy nói ở Tháp Mười. Thấy bà khóc mình tội quá móc luôn 50k cho bà ấy, định bụng chở ra bxe nữa nhưng trễ giờ làm rồi nên đi luôn, chạy được vài phút chợt...sáng suốt, nói có khi nào bà ấy lừa gạt không, mình quay lại tức thì, thấy bà ấy đang vô xin tiếp ở quán cà phê gần đó (trong khi hồi nảy nhận 50k của mình bà ấy mừng lắm, nói đủ rồi, còn thiếu 5k nữa, mình móc thêm 5k cho luôn cho đủ tiền mua vé). Mình nói lớn vọng vô quán: "bà ơi hồi nảy con cho bà đủ tiền mua vé xe rồi mà". Bà ấy nói ừ ừ, đang chờ người quen rồi nhanh nhẩu đi ra khỏi quán. Vài hôm sau có dịp đi ngang đoạn đường đó, mình lại thấy bà ấy nữa, thế mới tức!!!
     
  7. Mr Bảo Thành viên thân thiện

    đồng tiền mà bố thí ko đúng chổ là đồng tiền hoang phí
     
  8. ngôcha Thành Viên Cấp 3

    Tại không gặp mình thôi, hihi, mà cũng thông cảm cho mọi người đi bạn, Lý Thông nhiều hơn Thạch Sang mà, hihi
     
  9. big.zero Thành Viên Bạch Kim

    ax cái này có thiệt hả bác Chuyện xin tiền! Có ai bị giống em chưa?
     
  10. TuấnNhóc Thành Viên Bạch Kim

    căng vậy, sao không cứ đổ 10k 20k gì đó rồi thẩy cái đt lại.
    nói tóm lại giờ xin không cho là khỏi thắc mắc ...
     
  11. IMKing Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    kệ là gì, có tiền lẻ + thấy ng già là cho.
     
  12. minhpanda Thành Viên Cấp 4

    hum bữa đổ xăng có thằng xin: cho nó 5k nó ko chịu năn nỉ xin thêm 5k => pó tay.....thật giả lẫn lộn ko bít ai là người cần phải giúp đỡ
     
  13. thanhtien111989 Thành Viên Cấp 2

    nhỏ này đúng là mám zố thật
     
  14. zzPOSTERzz Thành Viên Cấp 4

    Chuyện này thì đâu còn xa lạ, mỗi bác trong 5s kể 1 chuyện thôi thì có thể lên cả trăm trang chứ chả ít. Nhưng vấn đề mình thấy là tại sao phải ăn xin trong khi có thể bán vé số vé dò để kiếm tiền. Mình trước cũng hay cho nhưng giờ chẳng cho ai cả trừ những người già không còn sức lao động (nếu thấy già mà vẫn khỏe mạnh cũng chả cho) với lại các nhà sư khổ hạnh (những nhà sư thì cúng đồ chay được rồi).
     
  15. nhokmon Thành Viên Kim Cương

    mình đi đổ xăng trên đường Trần Hưng Đạo. chỗ đó cũng vắng, đang đổ xăng thì có 1 con nhỏ kia đến xin mấy ngàn, mình không cho, nó đứng sau lưng xin riết rồi nó đe doạ là
    "em bị HIV, em xin tiền đàng hoàng chứ có cướp giật gì đâu ko cho"
    Mình vẫn im lặng ko trả lời, nó lại đứng nói "em bị HIV mà"
    Cũng ko bít nó bị thật hay hù mình, nhưng mình đứng xa nó ra 1 khoảng trong khi chờ ngta đổ xăng, nó trong tầm nhìn của mình, thấy nó lần lần cái gì trong tay, ko biết fải ống chích ko nữa, nên canh me nó mà giơ ống chích ra 1 cái mình đá nó liền (tại cũng biết chút võ ^^ ) .. nhưng rồi nó lại xin nữa, mình nói "không!" . Làm mặt nghiêm trọng và chau mày lại! Chẳng biết sao lúc đó nó đi.
     
  16. nhoxshock8892 Miếng Dán Cường Lực

    yes ... me too ... có điều lúc đó đang chở con bồ, nghe nó nói lải nhải xin riết đâm ra bực mình ... way ra nói mài bị HIV àh zậy có cần tao lấy cái tờ kết wả xét nghiệm máu của tao ở viện pasteur ra cho mài coi không ? mà trong khi đó trong người có đâu ... nhỏ đó nghe xong chạy wa xin người khác . Gặp bữa đó jỡn wá trớn ... kon bồ nó tưởng thiệt đòi chia tay ... má ơi ngồi giải thích rùi fải xách đít lên chân trời mới xét nhiệm đem zìa cho nó koi nó mới chịu tin =.="
     
  17. ruby_ruby Thành Viên Cấp 6

    h nhiều người mất dạy , nhắc cái vụ xin tiền sôi hết cả tiết , chuyện là thế này : hôm đó uống dừa tắc ở ngay khúc Pasteur thì đang uống có 1 bà già khoảng 52+ đến " con ơi , cho dì tiền ăn cơm dì k có tiền " mình có 2k tiền lẻ thui thì cho bả , bả cầm rùi giơ 2k lên hỏi " con cho dì zậy thôi con cầm lại đi , 2k đc cái j` " -- shock nhẹ . Mình giựt lại tỏ thái độ khinh bỉ bả , bả đứng chửi dm j` j` đó , mình k nghe rõ nhưng chị mình cản chứ k .... rùi m lấy 100k ra trả tiền nước thì bả nói " giàu mà keo quá zậy con " --- shock tập 2 way lại độp vào mặt bả " k lẽ tui đưa bà 100k " bả im rùi lúc mình đi bả phun nước miếng xuống đất ví mình như là cô hồn . Bực , sôi tiết.
     
  18. nhokmon Thành Viên Kim Cương

    hahaha! hên lúc đó mình đi 1 mình! bạn cũng bị ở Trần Hưng Đạo àh! Cái con xin tiền đó tóc ngắn, người ốm ốm, mặt nhìn cũng mét mét bệnh bệnh! :nosebleed_002:

    wá ghê! y như thằng nhóc bán chewinggum ở cá viên chiên góc Sương Nguyệt Anh, bán chewinggum ngta ko mua, lắc đầu, tự nhiên bỏ chewinggum xuống, đấp bóp lưng rồi làm đủ trò, ngta nói ko mua ko mua, xong nó xin, ko cho, nó đứng được 1 hồi nó đi lòng vòng chỗ mình ăn với đám bạn, nó nói "tao trù cho mày đầu năm đầu tháng mày gặp chuyện xui xẻo..." nó nói nhiều lắm! 1 tràng lận, ko nhớ hết nhưng nói chung nó trù. Điên lên hỏi giờ mày muốn gì, nó chạy luôn Chuyện xin tiền! Có ai bị giống em chưa?
     
  19. phoenixjutom2 Thành Viên Cấp 3

    Hixxx, kẻ xấu wá trời, em có chút võ mà nhiều khi cũng ngán. Ko lo làm ăn lại xin đểu. Thứ như vậy nhất định ko cho 1xu
     
  20. indaclubfiftycents Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Mùng 5 tết năm ngoái đang đứng trước cổng trường Phan Đăng Lưu với bạn tự nhiên có thằng kia ốm nhom như xì ke cầm cái ống chích còn dính máu chĩa vô ng mình nói: "Cho a ít tiền đi e, a vã quá". Sợ quá móc 20k ra đưa mà nó chưa chịu đi phải móc thêm 50k nữa nó mới tha. Hiz nhớ lại vẫn còn nổi da gà :-s
     

Tình hình diễn đàn

  1. passio,
  2. 01256100000
Tổng: 721 (Thành viên: 7, Khách: 704, Robots: 10)