Tìm kiếm bài viết theo id

Chuyện xin tiền! Có ai bị giống em chưa?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi vuhuynh's wife, 11/2/11.

ID Topic : 2795247
Ngày đăng:
11/2/11 lúc 08:50
  1. XxKumihoxX ♫ [C]ửu Vĩ Hồ ♫

    Hồi còn học cấp 3, 3 đứa mình dắt nhau đi ăn. Gặp ông lão cũng già rồi, bán vé số lại mời 3 đứa mình. Mình thì ko chơi vé số nhưng nhìn cảnh ông lão già rồi mà còn vất vả như vậy thấy tội nghiệp lắm. Mình móc ra 10k cho ông (lúc đó vé số 5k) nhưng ko lấy vé số. Ông nhìn mình chằm chằm, cũng hơn chục giây. Cuối cùng đưa lại mình 10k đó, nói ko lấy. Thằng bạn mình thấy vậy nói mình "Mày lấy 2 tờ vé số đi". Thiệt tình lúc đó mình ko hiểu chuyện gì thiệt, nghe nó kêu lấy cũng lật đật rút 2 tờ. Đưa lại 10k, lúc này ông mới nhận. Sau khi ổng đi thì bạn mình nói "Người ta bán vé số chứ ko phải ăn xin đâu mà mày bố thí". Mình lờ mờ hiểu ra. Có lẽ lòng tự trọng ko cho phép 1 ông lão nhận tiền bố thí từ tay 1 đứa đáng tuổi cháu mình. Kể từ lúc đó mình nhận ra rằng những người khó khăn thật sự dù khổ thế nào cũng ko ngửa tay xin xỏ sự bố thí của người khác.
     
  2. lee.nhan ƸӜƷ may mắn ƸӜƷ

    chả bao giờ gặp tụi này nên ko bít ... cho làm gì tụi ăn xin ấy ...,tụi nó ko tội nghiệp như mấy bạn tưởng đâu ^^!
     
  3. cobemayman Thành Viên Cấp 1

    Thế giới
    Vạch mặt sự man rợ ở làng ăn xin
    Cả một ngôi làng toàn nhà cửa sang trọng mọc lên từ tiền ăn xin của những đứa trẻ bị chặt chân tay đã bị xâm nhập. Ngôi làng Gongxiao ở tỉnh An Huy là hang ổ của một băng ăn xin.
    bị bắt, chặt chân tay và bị ép đi ăn xin.
    Những đứa trẻ khốn khổ, nguồn kiếm tiền chính của làng Gongxiao, đã bị bắt, bị chặt chân tay và bị ép đi ăn xin. Thông tin này có thể không mới ở Trung Quốc nhưng vấn đề này lại khiến công chúng rúng động với những tiết lộ gây sốc mới.
    Theo hàng loạt bài báo ở Trung Quốc, dân làng Gongxiao đã "kinh doanh trẻ ăn xin" từ hơn một thập niên qua và kiếm được không ít tiền từ nó.
    Vòng tròn kiếm tiền bẩn thỉu khá tàn bạo: trẻ em được bán cho dân làng Gongxiao rồi bị chặt tay hoặc chân, bị xích và nhốt trong cũi vào ban đêm, rồi sau đó được bán hoặc cho thuê để đi ăn xin ở khắp các thành phố tại Trung Quốc.
    Thuê một đứa trẻ ăn xin tốn khoảng 3.000 NDT/năm và nếu mua đứt là 6.000 NDT/năm, bài báo của trang news.163.com cho hay. Một số đứa trẻ ăn mày sau khi lớn lên đã tìm cách báo thù bằng cách ép buộc những đứa trẻ khác rơi vào số phận y hệt như chúng.
    Một bản tin của BTV Bắc Kinh đã mô tả các biện pháp tra tấn mà lũ trẻ phải chịu. Theo đó, một em bé sẽ ở nhà trong khoảng một tháng để được huấn luyện. Trong thời gian này, đứa trẻ sẽ liên tục bị đánh. Nếu sự tàn bạo chưa đủ độ, một số trẻ bị chặt chân hoặc tay, bị rạch mặt, tạt axit lên người.
    Nhật báo Shin Min đưa tin, năm 1993, Gongxiao đã trở thành một ngôi làng ăn xin chuyên nghiệp kể từ khi một người dân làng bị tàn tật trở nên giàu có nhờ ăn xin. Việc này khiến những người khác bắt đầu huấn luyện trẻ em đi ăn xin để thu lợi.
    Ban đầu, những người này thuê trẻ em từ các ngôi làng lân cận nhưng sau đó bành trướng việc kinh doanh bằng cách bắt cóc trẻ em khắp Trung Quốc, những đứa trẻ đã tàn tật sẽ được ưu tiên.
    Theo một cụ ông ở làng Gongxiao, một số đứa trẻ tàn tật bị chính cha mẹ đẻ của mình bỏ rơi. "Có một đứa con tàn tật ở nhà là một gánh nặng và nhiều bậc cha mẹ không thể chờ lâu hơn để rũ bỏ con".
    Trong suốt những năm qua, tiền thu về từ những đứa trẻ ăn xin đã giúp một số dân làng xây được những ngôi nhà 2-3 tầng sang trọng, có thể thấy ở khắp làng. Một số dân làng còn lắp truyền hình cáp và dựng tượng đá sư tử trước cửa nhà.
    Một phóng viên tới ngôi làng đã chứng kiến các dân làng ở đây "thức thời" như thế nào. Họ mặc vest và áo khoác dày, một phụ nữ còn mặc áo khoác hàng hiệu và đi giày da cao gót.
    Theo trang news.163.com, nhà chức trách đã bắt một số người đứng sau nghiệp đoàn này nhưng không phải tất cả. Hiện, chưa có động thái gì mới được thực hiện ở làng Gongxiao do có quá nhiều người dính tới hoạt động bẩn thỉu này.
    Theo Vietnamnet
    đoc xong rơn người, ở vn cũng có 1 tụi chuyên môn thuê mướn hoặc nuôi trẻ con , ngưới già rùi bắt đi ăn xin đấy ạ hic nhìu khi nghĩ đồng tiền của mình lại làm giàu cho lũ người man zợ kia là em Chuyện xin tiền! Có ai bị giống em chưa?Chuyện xin tiền! Có ai bị giống em chưa? - 1Chuyện xin tiền! Có ai bị giống em chưa? - 2
     
  4. ax89 Máy & Phụ Kiện N-gage

    mình nóng tính lắm bạn,tại mình ko lừa gạt ai nên mình ghét đám lừa gạt lắm
     
  5. ax89 Máy & Phụ Kiện N-gage

    mình chưa nghe vụ đó,có luôn rùi hả?mô phật :burn_joss_stick:
    Mình dân Ba Đình biết nể người nhưng cũng ko ngán ai hết bro à! Chuyện xin tiền! Có ai bị giống em chưa? - 1
    bởi vậy,vụ đó đến giờ mình ko cho ai nữa hết,nhiều khi cũng động lòng nhưng mà nhớ lại bị lừa nên thôi
     
  6. Cea Thành Viên Bạch Kim

    Vẫn biết ăn mày bây giờ hầu hết là xấu nhưng vẫn cứ phải dạy con mình gặp ăn mày là giúp đỡ!
     
  7. khanhduongsg Thành Viên Cấp 3

    Mình KHÔNG BAO GIỜ CHO TIỀN NGƯỜI ĂN XIN DÙ CHỈ 1000Đ. Chỉ có mua vé số giúp người già, người tàn tật mà thôi. Vậy cho khỏi nhức đầu & khỏi bị cắn rứt lương tâm.
     
  8. liverpool9999 Thành Viên Cấp 6

    Đâu được bác. Bọn nhân viên đổ xăng ko tin được đâu. Lỡ bọn nó thỏa thuận chia tiền để ém luôn cái điện thoại của bác đó thì sao? Cái điện thoại bán cũng vài trăm, có đáng gì so với 20-30k đổ xăng. Tốt nhất là đổ khoảng 10k thôi, rồi quăng CMND lại. Bọn nó giữ CMND cũng chả làm dc gì, bọn nó biết mình cần nên giữ để mình quay lại chuộc.
     
  9. vuhuynh's wife Thành Viên Cấp 5

    Cám ơn các bạn đã chia sẻ quan điểm , mình cũng thấy đỡ ray rứtChuyện xin tiền! Có ai bị giống em chưa?Chuyện xin tiền! Có ai bị giống em chưa? - 1Chuyện xin tiền! Có ai bị giống em chưa? - 2

    hi hi đính chính lại là bà cô mới đúng sr bạn mới sáng ngủ dậy ghi nhầmChuyện xin tiền! Có ai bị giống em chưa? - 4Chuyện xin tiền! Có ai bị giống em chưa? - 5Chuyện xin tiền! Có ai bị giống em chưa? - 6
    Anh này dữ quáChuyện xin tiền! Có ai bị giống em chưa? - 7Chuyện xin tiền! Có ai bị giống em chưa? - 8Chuyện xin tiền! Có ai bị giống em chưa? - 9. Dân ba đình là chỗ cơm gà xối m4 q8 phải hok ạChuyện xin tiền! Có ai bị giống em chưa? - 10Chuyện xin tiền! Có ai bị giống em chưa? - 11
     
  10. thienthantuyet Thành Viên Vip

    Người vn ta có 2 đức tính rất tốt : 1 là thik làm việc tốt, 2 là thik lường gạt nhau
    KHI LÀM VIỆC TỐT THÌ SAU NÀY SẼ NGHĨ LÀ LƯỜNG GẠT ĐỂ LẤY LẠI VỐN
    KHI LƯỜNG GẠT NHAU THÌ SAU NÀY SẼ NGHĨ LÀ LÀM VIỆC TỐT ĐỂ LẤY LẠI ÍT ĐỨC
     
  11. ax89 Máy & Phụ Kiện N-gage

    đúng rùi đó bạn,chỗ bán cơm gà đó,p10 q8 Chuyện xin tiền! Có ai bị giống em chưa? - 11
     
  12. vlcm2009 Thành Viên Cấp 6

    Có tiền muốn làm từ thiện thì cứ đem đến các tổ chức quyên góp, cứu trợ người nghèo, đồng bào lũ lụt, chùa,... Làm biếng nữa thì soạn tin điện thoại gửi cũng ủng hộ được!
     
  13. PhantinCo.art Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Theo mình thì hok cho, ở tuổi hơn 40 có thể lao động kiếm sống được với lại lỡ vừa móc bóp ra thì bị kẻ gian dàn cảnh vù 1 cách bay luôn túi tiền thì sao????:beat_shot:. giúp người ta vô tình hại mình luôn.
     

Tình hình diễn đàn

  1. phuong0503,
  2. phammynguyen,
  3. PDuong
Tổng: 857 (Thành viên: 7, Khách: 833, Robots: 17)